Chương 2: Cây Kỹ Năng
"Lão già khốn kiếp… Gặp phải chuyện xui xẻo thật chứ."
Sợ bị lộ mặt sẽ gây ra rắc rối, tôi đã dùng xe ngựa rời khỏi khu phố có dinh thự của nhà Edvan, đi thẳng đến thành phố lân cận Rondalm.
Dù vẫn chưa ra khỏi lãnh địa của Bá tước Edvan, nhưng khuôn mặt tôi cũng chưa nổi tiếng đến mức người dân ở thành phố lân cận cũng biết tới.
Đi xa bằng xe ngựa cũng tốn khá nhiều thời gian và cần địa điểm dừng chân.
Có lẽ tôi sẽ lấy thành phố này làm cứ điểm sinh hoạt trong một thời gian.
Tôi ngồi phịch xuống chiếc giường trong nhà trọ vừa thuê ở thành phố.
Thật sự là quá tồi tệ.
Nếu không khôi phục ký ức kiếp trước, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể vực dậy nổi.
Nhưng với một kẻ đã lấy lại được ký ức kiếp trước như tôi, thành thực mà nói, tôi xin khiếu cái cuộc sống quý tộc đó.
Quý tộc ở thế giới này có quyền lực rất lớn, nhưng đó là vì họ phải gánh vác nghĩa vụ của kẻ mạnh.
Sống tự do tự tại, vừa đi du hành vừa tận hưởng cuộc sống chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều.
"Khó khăn lắm mới đến được thế giới của 〈Magic World〉… Phải tự do khám phá mọi ngóc ngách, tận hưởng cho bằng hết mới được."
Có điều, thiết lập của game và lịch sử, phong thổ của thế giới này lại hoàn toàn khác biệt.
Tên quốc gia hay địa danh không có lấy một điểm trùng khớp. Văn hóa cũng có nhiều nét khác biệt.
Chắc sau này tôi sẽ phải dần dần tìm hiểu thêm về những thứ này.
…Tuy nhiên, trước đó phải kiểm chứng Class và Kỹ năng cái đã.
Đây mới là phần đáng mong chờ nhất. Chỉ là, nếu cơ chế ở đây mà thay đổi thì sẽ là một tổn thất khá lớn.
Chẳng may nó bị update trong lúc tôi không biết, và cái hiệu năng lỗi game của Trọng Giáp Kỵ Sĩ biến mất thì đúng là thảm họa.
Nếu vẫn giữ thân phận người thừa kế quý tộc, tôi sẽ chẳng thể nào chạy đôn chạy đáo làm mấy hành động kỳ quặc mà không thể giải thích cho người xung quanh hiểu.
"Có cả khối việc phải làm. Gì chứ, thế này chẳng phải vừa đẹp sao."
Hơn nữa, tôi cũng không ngờ cha mình lại là loại người như vậy.
Không, với thế giới quan được mở rộng sau khi lấy lại ký ức kiếp trước như hiện tại, tôi đã có thể nhìn nhận ông ta là một gã ích kỷ, toàn thốt ra những điều vô lý, khắt khe với người khác nhưng lại dễ dãi với bản thân.
Phải chăng là do trong nhà Bá tước Edvan không một ai dám góp ý với gia chủ?
Cả Marice, người vừa trở thành người thừa kế kế nhiệm, dù tôi biết con bé là một đứa kỳ quặc, nhưng đáng lẽ nó không phải loại người như thế.
Nó đã nhìn tôi mà cười nhạo.
Tôi không nhớ rõ, nhưng chẳng lẽ tôi từng chuốc oán với nó sao?
Dù sao thì, nếu đã muốn đuổi, tôi đây cũng sẵn lòng ra đi.
Quá ngán ngẩm cái chốn đó rồi, có cớ để rời đi cũng tốt.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài.
"…Vĩnh biệt, mẫu thân, phụ thân."
Dĩ nhiên, trong lòng tôi vẫn có chút vương vấn khó tả.
Dù là một gã như vậy nhưng ông ta vẫn là cha của tôi trong kiếp này.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ có thể tiến về phía trước.
Cứ ngẩn ngơ mãi thì chỉ có nước chết đường chết chợ.
Bốp, tôi tự vỗ mạnh vào hai má mình.
"Được rồi, thời gian đa sầu đa cảm kết thúc! Phải trở nên mạnh gấp ngàn lần lão già khốn kiếp đó, rồi cho ông ta trắng mắt ra mới được."
Dù sao thì, phe ta ở đây cũng có thứ vũ khí mang tên 'kiến thức'.
"〈Status〉."
Đáp lại lời tôi, những luồng sáng lập lòe phóng chiếu thông tin của tôi lên không trung.
――――――――――――――――――――
【Elma Edvan】
Class: Trọng Giáp Kỵ Sĩ
Lv: 1
HP: 10/10
MP: 4/4
Sức tấn công: 3+5
Sức phòng thủ: 3+5
Sức mạnh phép thuật: 5
Độ nhanh nhẹn: 3
【Trang bị】
〈Kiếm của binh lính cấp thấp〉
〈Giáp sắt〉
【Kỹ năng Đặc tính】
〈Không〉
【Kỹ năng Thường】
〈Không〉
【Danh hiệu】
〈Không〉
――――――――――――――――――――
Tôi kiểm tra lại bảng trạng thái của mình một lần nữa.
〈Kiếm của binh lính cấp thấp〉 và 〈Giáp sắt〉 là những thứ tôi chọn mua đại trên đường tới nhà trọ.
Có mấy thứ này coi như cũng có chút hình dáng tối thiểu.
Vũ khí có chỉ số mạnh hơn hẳn trạng thái của bản thân thì quá nặng, tôi chẳng thể nào sử dụng tử tế được.
Hiện tại đây đã là giới hạn rồi.
Dù sao thì chúng cũng sẽ sớm trở nên vô dụng, nhưng lúc này thế là đủ.
Cấp độ ban đầu chỉ cần chuẩn bị trang bị đầy đủ là có thể cày lên dễ dàng, nên không đáng để keo kiệt ở khoản này.
Tôi chạm tay vào 〈Status〉.
"Màn hình Cây kỹ năng nào…"
〈Status〉 còn có một màn hình khác nữa.
Đó chính là màn hình Cây kỹ năng.
――――――――――――――――――――
【Cây kỹ năng】
[Điểm kỹ năng còn lại: 5]
〈Lời thề Trọng giáp [0/100]〉
〈Tăng Sức phòng thủ [0/50]〉
〈Kiếm thuật Sơ cấp [0/50]〉
――――――――――――――――――――
Tóm lại, đây là thứ cho phép tôi lựa chọn xem mình muốn nhận kỹ năng thuộc lĩnh vực nào.
Phân bổ điểm kỹ năng vào từng cây kỹ năng, và tôi có thể nhận được các kỹ năng tương ứng với nó.
Ở đây ghi [Điểm kỹ năng còn lại: 5], đây là điểm thưởng khởi đầu có được khi nhận Class.
Về sau, cứ mỗi lần tăng một cấp, tôi sẽ nhận thêm 【1】 điểm.
Nói cách phân bổ điểm sẽ định đoạt số phận cũng không ngoa.
Cây kỹ năng có hai loại: loại cố định theo Class và loại nhận được ngẫu nhiên lúc tạo nhân vật.
Trong số này, kỹ năng cố định duy nhất là 〈Lời thề Trọng giáp〉.
〈Lời thề Trọng giáp〉 là cây kỹ năng độc quyền của Trọng Giáp Kỵ Sĩ.
Nó từng bị gọi là cây kỹ năng rác rưởi yếu nhất.
Dùng trúng mánh thì cũng tàm tạm, nhưng tính ra lại vô cùng khó xài, hoặc vốn dĩ phần lớn đều không có thời cơ để sử dụng.
〈Tăng Sức phòng thủ〉 là một cây kỹ năng khá hữu dụng.
Dù không có thêm kỹ năng nào, nhưng nó lại giúp Sức phòng thủ tăng lên vùn vụt.
〈Kiếm thuật Sơ cấp〉 cũng không tệ.
Nếu nâng tối đa, tôi có thể dùng vật phẩm đặc biệt để tiến hóa nó lên cây kỹ năng kiếm thuật cấp cao hơn.
Cả hai đều có tính thực chiến rất cao.
"Cơ mà… tôi sẽ làm thế này."
Tôi dùng tay chạm vào 〈Status〉 để thao tác.
――――――――――――――――――――
【Cây kỹ năng】
[Điểm kỹ năng còn lại: 0]
〈Lời thề Trọng giáp [5/100]〉【+5】
〈Tăng Sức phòng thủ [0/50]〉
〈Kiếm thuật Sơ cấp [0/50]〉
――――――――――――――――――――
〈Lời thề Trọng giáp〉 bị gọi là cây kỹ năng rác rưởi yếu nhất, đó hoàn toàn là câu chuyện ở giai đoạn đầu của 〈Magic World〉.
Giờ đây, khi mọi thứ đã được kiểm chứng triệt để, nó đã được chứng minh là cây kỹ năng mạnh nhất.
Để nâng tối đa một cây kỹ năng, dù nhanh nhất cũng phải cày đến 【Lv: 96】.
Tôi làm gì có dư dả điểm để cộng vào mấy trò tăng chỉ số cỏn con, hay nâng cái cây kỹ năng cùi bắp mượn từ Class khác như 〈Kiếm thuật Sơ cấp〉.
【〈Lời thề Trọng giáp〉 đã đạt mức [2/100], nhận được Kỹ năng Thường 〈Tường Thành Phản Kích〉.】
【〈Lời thề Trọng giáp〉 đã đạt mức [5/100], nhận được 〈Sức phòng thủ: +10〉.】
Ngon lành cành đào.
Tôi nhếch mép cười.
――――――――――――――――――――
〈Tường Thành Phản Kích〉【Kỹ năng Thường】
Trong trường hợp hứng trọn đòn tấn công cận chiến của kẻ địch mà có thể triệt tiêu hoàn toàn sát thương, người dùng có thể gây ra sát thương phản đòn tương ứng với Sức phòng thủ của bản thân.
――――――――――――――――――――
Triệt tiêu hoàn toàn sát thương nghĩa là tình huống Sức phòng thủ của phe ta cao hơn, khiến đối phương không thể gây ra sát thương.
Cơ mà công thức tính sát thương của 〈Magic World〉 về cơ bản là 【〈Sát thương〉 = 〈Sức tấn công〉 - 〈Sức phòng thủ〉 / 2】.
Dĩ nhiên, nó còn phụ thuộc vào vị trí trúng đòn hay bộ phận bị đánh trúng.
Tóm lại, việc tạo ra trạng thái chặn đứng hoàn toàn sát thương là rất khó, và chỉ áp dụng được với đối thủ yếu hơn.
Thế nhưng, cái phần thưởng tăng Sức phòng thủ đi kèm vừa nhận được từ 〈Lời thề Trọng giáp〉 khi nãy sẽ phát huy tác dụng ở đây.
【Sức phòng thủ: +10】 ở giai đoạn đầu game là một con số rất lớn, chỉ cần chuẩn bị phòng cụ đầy đủ, đám ma thú cấp thấp không có kỹ năng tấn công đàng hoàng sẽ gần như chẳng thể nào chọc thủng nổi.
Nhờ đó, mấy con ma thú lao vào một cách thiếu suy nghĩ sẽ hứng trọn sức phòng ngự nặng nề của Trọng Giáp Kỵ Sĩ và bị thổi bay.
Dù cũng có vài loài ma thú có khả năng chọc thủng phòng ngự tùy vào tình huống, nhưng tôi nắm rõ chỉ số sơ bộ của bọn chúng.
Thấy con ma thú nào khả nghi thì đơn giản là tránh đi không đánh nhau với nó là được.
"Chà, háo hức chờ tới ngày mai quá đi mất."


