Chương 29 · 136 chương

Embryo

Chương 29: Embryo

Ba con Kỵ Sĩ Thiếc chĩa kiếm về phía tôi.

……【Lv: 40】 ba con.

Nếu chỉ có ngần này, có lẽ tôi đã nhờ tổ đội hai người kia và Luce ở lại để thử tiêu diệt đám ma thú này.

Nhưng bản thể vẫn đang đợi ở phía sau.

Bọn này cùng lắm chỉ là tay sai của 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 mà thôi.

「Aa, aa……」

Giọng nói như của một đứa trẻ sơ sinh vang lên.

Tìm cách thu hút sự chú ý rồi chạy trốn…… tôi đã giải thích với Luce như vậy, nhưng đó là lời nói dối.

Một Trọng Kỵ Sĩ như tôi không có tốc độ.

Nếu chỉ có Kỵ Sĩ Thiếc thì còn châm chước được, chứ việc chạy trốn khỏi một 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 sở hữu những đòn tấn công ma thuật ở đây là điều không thể.

Tôi sẽ hạ gục 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 ngay tại đây.

Dù bất lợi, nhưng không phải là không thể.

「Ogyaa…… Ogyaaaa……」

Từ phía sau góc cua, một sinh vật màu xanh lục bay lơ lửng sát trần nhà đang tiến lại gần.

Nó mang hình dáng giống như một bào thai, một con người chưa phát triển hoàn thiện.

Đôi mắt chỉ là những hốc sâu hoắm, tay chân ngắn ngủn, cuộn tròn như đang ôm lấy cơ thể.

Và, một cái đuôi dài lêu nghêu thò ra.

「Đến rồi à…… 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 của 〈Hộp Đồ Chơi Của Thiên Thần〉 này…… Embryo!」

Đứa trẻ sơ sinh mở to cái miệng…… hoặc thứ gì đó giống như cái miệng.

Từ bên trong, một con mắt khổng lồ xuất hiện, láo liên nhìn quanh và nhận ra tôi.

「Ogyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!」

Quái vật sơ sinh…… 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 Embryo.

――――――――――――――――――――

Ma thú: Embryo

Lv :50

HP :42/42

MP :49/60

――――――――――――――――――――

Chỉ số của nó khá thấp so với một con quái vật 【Lv: 50】.

Vấn đề là không thể gây sát thương cho nó.

Ba con Kỵ Sĩ Thiếc mà nó đang sai khiến cũng không hề yếu.

Hơn nữa, bản thể Embryo thì lơ lửng trên không và di chuyển liên tục ở hậu phương, nên gần như không thể tấn công bằng bất cứ thứ gì ngoài ma thuật hoặc vũ khí ném.

Đã thế, khối thịt đó lại có sức phòng thủ cao đến đáng sợ, nếu không tấn công vào nhược điểm là con mắt thì sát thương gây ra chẳng thấm vào đâu.

Tóm lại, đối với Embryo, cần phải vừa chống đỡ những đòn tấn công dữ dội của ba con Kỵ Sĩ Thiếc, vừa phải tìm cơ hội tấn công vào nhược điểm là con mắt của nó.

Dù có đủ cấp độ, nếu tiền đạo và hậu vệ không phối hợp hoàn hảo với nhau thì đây là một kẻ địch khó nhằn không thể đánh bại.

Nói thật lòng, tôi cũng muốn Luce và tổ đội hai người kia ở lại.

Cô gái trong đội đó là một class chuyên về ma thuật.

Trọng Kỵ Sĩ đứng ở tiền đạo để chịu đòn của Kỵ Sĩ Thiếc, Đạo Hóa Sư bay nhảy để làm rối loạn chuyển động của chúng.

Rồi cô gái class chuyên ma thuật lùi về phía sau nghỉ ngơi và hồi phục cho chúng tôi, thì việc đánh bại Embryo sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Tuy nhiên, đó là chuyện chỉ xảy ra trong game.

Hai người kia đang vô cùng khiếp sợ.

Có lẽ, một người đồng đội của họ đã bị giết.

Vào thời khắc sinh tử này, không thể nào chỉ huy họ được.

「Nhưng chính vì tính chất của nó quá đặc thù, nên nếu đánh trúng điểm yếu, việc solo hạ gục ở cấp độ thấp cũng không phải là bất khả thi…… Tới đây nào, Embryo. Yên tâm đi, tao sẽ không chạy mà sẽ đường đường chính chính đối đầu với mày.」

Embryo nhắm mắt lại và bay lên cao hơn.

Nó giấu đi điểm yếu và chuyển sang tư thế phòng thủ cho đến khi tung ra đòn tấn công ma thuật.

Cùng lúc đó, bọn Kỵ Sĩ Thiếc đồng loạt vung dao găm lao về phía tôi.

Tôi mở 〈Status〉 lên.

――――――――――――――――――――

【Cây Kỹ Năng】

[Điểm kỹ năng còn lại: 12]

〈Lời Thề Trọng Giáp [20/100]〉

〈Tăng Cường Phòng Ngữ [0/50]〉

〈Kiếm Thuật Sơ Cấp [5/50]〉

―――――――――――――――――――

Tôi đã quyết định được cách sử dụng điểm kỹ năng ở đây.

――――――――――――――――――――

【Cây Kỹ Năng】

[Điểm kỹ năng còn lại: 5]

〈Lời Thề Trọng Giáp [27/100]〉【+7】

〈Tăng Cường Phòng Ngữ [0/50]〉

〈Kiếm Thuật Sơ Cấp [5/50]〉

―――――――――――――――――――

【Vì 〈Lời Thề Trọng Giáp〉 đã đạt [27/100], bạn đã nhận được kỹ năng thông thường 〈Shield Bash〉.】

〈Shield Bash〉 là kỹ năng dùng khiên để hất văng đối thủ.

――――――――――――――――――――

〈Shield Bash〉【Kỹ năng thông thường】

Dùng khiên đẩy kẻ thù, hất văng chúng ra xa với lực mạnh.

――――――――――――――――――――

Cụ thể, nó dựa trên giá trị 【Lực Phòng Ngự + Lực Tấn Công / 2】 để đọ sức, và nếu bên tôi cao hơn, tôi có thể hất văng đối thủ mạnh mẽ bằng đúng với con số chênh lệch đó.

Nếu đập kẻ thù vào tường hoặc sàn nhà, tôi cũng có thể gây sát thương.

Kỹ năng giúp phân tán vị trí của kẻ địch này thật sự rất hữu ích.

Tôi dùng 〈Cuồng Quỷ Khiên〉 đỡ đòn tấn công của con Kỵ Sĩ Thiếc đi đầu, đồng thời hất văng nó về phía sau.

「〈Shield Bash〉!」

Ngay lập tức, lưỡi đao hung tợn của con Kỵ Sĩ Thiếc thứ hai lao tới.

Tôi dùng 〈Parry〉 để gạt đi, và tận dụng đà đó để chống lại nhát chém của con thứ ba.

Ma thuật tấn công của Embryo là 〈Sylph Cutter〉 và 〈Thunder Storm〉.

Nhưng nó sẽ không bắn ra ma thuật nếu chiêu đó có thể cuốn cả bọn Kỵ Sĩ Thiếc vào.

Lúc này tôi có thể tập trung đối phó với bọn Kỵ Sĩ Thiếc.

Tôi vòng sang bên phải con Kỵ Sĩ Thiếc thứ hai khi nó đang để lộ sơ hở, rồi chém ra lưỡi kiếm 〈Disarm〉.

Thế này là đã giảm sức tấn công của nó đi một bậc.

Sau đó, vừa chống đỡ những đòn tấn công dữ dội của bọn Kỵ Sĩ Thiếc, tôi vừa tránh việc phải đối đầu với cả ba con cùng lúc bằng 〈Shield Bash〉, đồng thời giáng 〈Disarm〉 vào chúng mỗi khi có cơ hội.

Tuy đang chiến đấu sao cho Embryo không thể di chuyển, nhưng để đề phòng, tôi vẫn luôn không ngừng kiểm tra động tĩnh của nó.

Nếu một đòn 〈Sylph Cutter〉 bất ngờ được bắn ra, chỉ một đòn đó thôi cũng đủ giết chết tôi.

Với những chuyển động giật cục, một con Kỵ Sĩ Thiếc chém tới từ góc chết.

Tôi đã cố tình bỏ qua nó.

Đã 47 giây trôi qua kể từ khi tôi giáng đòn 〈Disarm〉 đầu tiên cho nó…… hiện tại, hiệu ứng 〈Disarm〉 đã cộng dồn hai lần, giảm 40% sức tấn công.

Điều kiện kích hoạt kỹ năng đó đã được thỏa mãn.

「〈Tường Thành Phản Kích〉!」

Cơ thể con Kỵ Sĩ Thiếc chém vào lưng tôi cứng đờ, rồi ngay sau đó bị thổi bay về phía sau.

Cơ thể đập mạnh xuống đất, vai trái trật khớp, và nó ngừng di chuyển như một con rối đứt dây.

Đã hạ được một con……

Nhưng chưa thể chủ quan. Đúng hơn là, bây giờ mới là phần chính.

Bạn đã đến cuối chương 29.

Không gian đọc của bạn