Chương 26 · 238 chương

Lừa Gạt Và Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế

Cuốn ghi chép chứa vô số chuyện vụn vặt, gần như phơi bày trước mắt Ciel mọi biến chuyển tâm lý hằng ngày của một người kể từ khi trở thành giáo đồ.

Sau những ký tự điên loạn khiến người ta hồi hộp ấy, cuốn sổ đột ngột chấm dứt vào lúc giáo đồ tên Duven đi tìm nghi thức tái hiện “chân chính”.

Đây không phải ghi chép của người áo đen. Chủ nhân cuốn sổ là một người tàn tật bị cắt cả hai tai. Thông qua ghi chép nghiên cứu giống nhật ký này, Ciel cũng dần vén lên một góc chưa ai biết của thế giới.

Ciel biết Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế. Khi tìm kiếm sức mạnh siêu phàm trong hai năm trước, cô cũng từng đến giáo hội nghe cầu nguyện một thời gian.

Nhưng khi ấy, Ciel không phát hiện giáo hội này có gì bất thường, chỉ cảm thấy đây là một tôn giáo độc thần có một phần giáo nghĩa hơi giống Phật giáo.

Thông qua ghi chép nghiên cứu của Duven, Ciel mới biết ngay cả tín đồ và mục sư trong giáo hội cũng không biết đến năng lực siêu phàm. Bản thân giáo hội vẫn vận hành như một thiết chế tôn giáo bình thường.

Muốn tiếp xúc với tầng siêu phàm, trước hết phải được chọn làm người phụng sự, sau đó vượt qua sát hạch để trở thành tư tế, khi ấy mới có thể chạm đến sức mạnh thần bí của giáo hội.

Duven trong ghi chép ban đầu chỉ là một tín đồ bình thường. Dường như vì từng trải qua sự kiện siêu phàm nào đó, hắn mới bỏ qua giai đoạn mục sư và được chọn thẳng làm người phụng sự.

Chỉ là trong quá trình rèn luyện sau khi trở thành người phụng sự, Duven tham vọng viển vông và vô cùng tự phụ dường như đã đi ngược giáo nghĩa của Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế, bước lên một con đường khác.

Ciel đọc lại một lượt. Sau khi không tìm được manh mối nào giá trị hơn, cô mở cuốn Nhật ký của Thomas còn lại.

Nội dung trong cuốn nhật ký này chính là ghi chép của người áo đen kia.

[Nhật ký—Thomas]

[Nếu những điều tên phản đồ của giáo hội kia ghi lại không sai, sổ ghi chép của một người dường như có thể giúp ích cho quá trình thực hiện nghi thức tái hiện. Chỉ là không có tư tế nào kiểm tra giúp, chính tôi cũng chẳng biết viết ra có tác dụng gì. Dù sao cứ viết vậy]

Trang lót của nhật ký ghi lại cảm nghĩ của Thomas, còn những điều viết phía sau lại khiến Ciel hơi bất ngờ.

Người này vốn là một tên cướp, thường xuyên lưu động gây án giữa các thôn làng trong lãnh thổ Ansu.

Hắn rất quen dùng gương mặt hiền lành cùng tài ăn nói khéo léo để giành lòng tin của người khác. Sau khi vào được nhà, hắn lập tức cướp của giết người, lại chỉ chuyên chọn những người sống một mình, yếu đuối để ra tay. Phần lớn nạn nhân đều là người già hoặc phụ nữ.

Đây là lời tự thuật trong nhật ký. Còn nguyên nhân khiến hắn bắt đầu viết cuốn sổ này lại bắt nguồn từ vụ giết người cuối cùng.

Khi lưu động đến một thôn làng gần Boren gây án, hắn gặp một người đàn ông mặc quần áo may từ chất liệu sang trọng nhưng bị thương nặng, chỉ còn thoi thóp.

Để chiếm được lòng tin, Thomas giúp đối phương xử lý vết thương, còn đưa hắn đến ẩn náu một thời gian trong căn nhà bỏ hoang.

Cuối cùng, khi vết thương của đối phương không ngừng chuyển biến xấu, cộng thêm thiện ý giả tạo Thomas luôn thể hiện, người đó đã nói cho Thomas biết chỗ ẩn náu trong thành phố và nhờ hắn đưa mình đến.

Người bị thương chính là tác giả cuốn ghi chép nghiên cứu vừa rồi, tư tế Duven.

Chuyện sau đó đương nhiên không cần nói nhiều.

Tên cướp Thomas sát hại Duven trong căn nhà biệt lập của hắn, cướp sạch mọi thứ có giá trị, bao gồm ba bình dược và một bộ nghi thức tái hiện hoàn chỉnh.

Một bình ma dược “Kẻ Báo Thù” hoàn chỉnh cùng hai bình ma dược “Kẻ Xúi Giục” bán thành phẩm. Đây đều là những thứ giáo đồ Duven thu được sau khi ngừng viết ghi chép.

Thoáng thấy thế giới siêu phàm khiến Thomas hưng phấn vô cùng. Hắn nhanh chóng bắt đầu nghiên cứu mọi thứ Duven để lại trước khi chết, tìm được một bản ghi chép nghiên cứu về Kẻ Xúi Giục, bên trên ghi chép chi tiết nghi thức tái hiện của Kẻ Xúi Giục.

Cái gọi là nghi thức tái hiện chính là tái hiện sự tích của thần, uống ma dược để dung hợp, từ đó giành được sức mạnh.

Đây là một con đường tái hiện hành trình thành thần.

Sau nhiều lần do dự, Thomas lựa chọn con đường “Kẻ Xúi Giục” có nghi thức hoàn chỉnh, bởi hắn cho rằng bản thân và con đường này quả thực cùng chung chí hướng. Xúi giục chính là sở trường của hắn.

Nghi thức tái hiện của Kẻ Xúi Giục rất đơn giản. Sau khi trực tiếp uống một bình ma dược, người thực hiện bắt đầu xúi giục kẻ khác. Bất kể xúi giục giết người hay phạm tội, ảnh hưởng gây ra càng lớn thì hiệu quả tiêu hóa ma dược càng tốt.

Đến khi sắp thành công, trước một vụ án nghiêm trọng do chính mình xúi giục, người thực hiện uống ma dược, vừa chờ đợi sự việc phát triển vừa tiêu hóa nó.

Sau khi sự kiện kết thúc, ma dược sẽ hòa làm một với người thực hiện, giúp kẻ đó trở thành người siêu phàm chân chính.

Vài lần xúi giục trước hoàn toàn không liên quan đến Ciel.

Nhưng lần cuối cùng lại có quan hệ mật thiết với cô.

Thomas dành nửa năm, lợi dụng năng lực sơ bộ do ma dược ban cho để khiến người khác tin tưởng mình, làm thủ lĩnh Băng Blackwater tin rằng hắn sở hữu nghi thức tái hiện của ma dược Kẻ Báo Thù, đồng thời không ngừng xúi giục vị thủ lĩnh kia giết người.

Nghi thức cuối cùng Thomas chuẩn bị cho mình là để thủ lĩnh Băng Blackwater tự tay kết liễu kẻ đã giết cháu trai ông ta, một kẻ thù được bịa đặt từ hư không, còn Thomas sẽ uống ma dược Kẻ Xúi Giục vào khoảnh khắc vị thủ lĩnh “Báo Thù” thành công.

Nghi thức này hoàn toàn do tên cướp Thomas bịa ra. Chính hắn cũng không biết quá trình của nghi thức thật sự thế nào, trong ghi chép nghiên cứu của Duven cũng không có nội dung liên quan đến nghi thức của Kẻ Báo Thù.

Mục đích hắn lừa thủ lĩnh Băng Blackwater uống ma dược Kẻ Báo Thù là khiến ông ta bị ma dược tác động đến phát điên trong nghi thức sai lầm, trở thành một ác quỷ giết người không còn lý trí nhưng lại sở hữu năng lực siêu phàm.

Một khi con quái vật này thành hình, có thể đoán được ma dược “Kẻ Xúi Giục” của Thomas sẽ được tiêu hóa hoàn toàn, còn hắn cũng trở thành người siêu phàm chân chính.

“Phù…”

Ciel thở ra một hơi dài.

Giờ đây, cuối cùng cô đã hiểu vì sao mình bị cuốn vào những chuyện này.

Đó là một chuỗi trùng hợp được tạo nên từ hết lần phản bội đến lần lừa gạt khác. Ciel chẳng qua chỉ là quân cờ bị tùy tiện đem ra hiến tế trong số đó.

Trong mô phỏng, Ciel không tìm thấy bình ma dược “Kẻ Xúi Giục” thứ hai. Rất có thể Thomas đã uống nó, còn vật chất kết tủa từ máu trong thi thể hắn sau khi bị cô giết chính là nguyên liệu ma dược hoàn chỉnh.

May mắn là cô đã biết trước tất cả. Cô vẫn ở trong bóng tối, còn kẻ địch hoàn toàn không biết bất cứ điều gì về mình.

Nhờ xuất hiện thêm một số thông tin mới, Ciel lại có nhiều cách hơn để giải quyết chuyện này.

Ví dụ như nơi được nhắc đến trong ghi chép: Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế.

Chỉ cần giao hai cuốn sổ cho người siêu phàm của Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế, thậm chí cô không cần đích thân ra tay, chuyện này cũng có thể được giải quyết hoàn hảo.

Điểm khó nằm ở việc phải giải thích nguồn gốc của hai cuốn sổ thế nào, và làm sao mới tìm được người siêu phàm của Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế.

Cũng như việc tiếp xúc với tầng siêu phàm của giáo hội có khiến bản thân rơi vào nguy hiểm hay không.

Có nên nghỉ một lúc không?

Không. Ciel nhanh chóng đưa ra câu trả lời phủ định.

Hiện giờ cô biết sau 4:45 sáng, Thomas và Solari sẽ ở quán rượu “Búa Sắt” trên Phố Tây, hơn nữa Solari còn rơi vào trạng thái không thể chiến đấu. Muốn giết họ, rạng sáng là cơ hội tốt nhất, cô chỉ cần xử lý các chi tiết chu toàn hơn trong mô phỏng.

Cô cần tiến vào mô phỏng thêm một lần, cố hết sức tránh sử dụng kỹ năng [Đảo Ngược Cái Chết]. Nếu thời gian mô phỏng không vượt quá 4:45 sáng, cô sẽ lựa chọn giết họ trước rồi mới tiếp xúc với giáo hội.

Nếu thời gian đã vượt quá, cô sẽ trực tiếp tiếp xúc với giáo hội. Nếu vẫn không thể tiếp cận, cô lại dùng thời gian trong mô phỏng tìm cơ hội ra tay.

Cô vô cùng tin chắc kỹ thuật giết người của mình hiện giờ sẽ gọn gàng và quyết đoán hơn lần mô phỏng trước, không để lại cho đối phương bất kỳ cơ hội nào.

Ciel mở giao diện mô phỏng của hệ thống. Một thời điểm mô phỏng ngẫu nhiên mới hiện ra trước mắt.

[Tương Lai: 1 giờ (19:46 ngày 17 tháng 6 năm Thánh lịch 741) (Tiêu hao 10 Điểm Định Mệnh)]

[Quá Khứ: 3 ngày (7:30 ngày 14 tháng 6 năm Thánh lịch 741) (Tiêu hao 10 Điểm Định Mệnh)]

[Cựu Nhật: ***, *** ngày (???) (Tiêu hao 10000 Điểm Định Mệnh)]

Một tiếng sau?

Ciel không ngờ thời gian ngẫu nhiên lại gần hiện tại đến vậy.

Gần đến mức giáo hội vẫn chưa đóng cửa. Cô có thể đến đó dò xét tình hình trước, rồi tiếp tục cải thiện hành động ám sát.

Pha này dường như vừa khít với kế hoạch của cô nhất.

Ciel đặt hai cuốn sổ lên sổ ghi chép của mình, sau đó nằm xuống giường, từ từ nhắm mắt.

“Tương Lai.”

Ánh sáng trắng nuốt chửng cô.

Bạn đã đến cuối chương 26.

Không gian đọc của bạn