"Aaa, thật là! Lại đánh nhau đùng đùng thế này! Để dân thường phát hiện ra thì tính sao đây hả!"
Aoyama Ginko nhận lệnh từ cha mình đi giải quyết hậu quả do Natsuki gây ra, nhưng khi cảm nhận được âm thanh cùng ánh sáng chiến đấu rõ mùng một, cộng thêm sự va chạm giữa ma lực và thứ có lẽ là thần lực, cô chỉ muốn khóc thét lên.
Đối với những người bình thường không có linh lực, họ chỉ nhận thức được đó như tiếng sấm rền hay vụ tai nạn nào đó ở đâu đấy, nhưng với người có chút thực lực như Ginko thì cô đoán chắc chắn Natsuki đang chiến đấu với thứ gì đó phi nhân loại.
Có lẽ nhờ có một kết giới tối thiểu được giăng ra nên phần lớn sức mạnh đã được ngăn chặn, và Ginko nhận ra được điều này cũng là nhờ biết rằng "có chuyện gì đó đang xảy ra" tại tòa nhà mục tiêu.
Dù không rõ đối phương dùng thuật gì, nhưng cô nghĩ đó là một thuật sĩ mà mình rất muốn chiêu mộ.
"Thật sự là người mình cứ run lên đây này. Natsuki thì khỏi nói rồi, bá đạo tới mức vô lý, nhưng đối thủ cậu ấy đang đấu cùng cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Có lẽ là Thần tộc… mà lại còn là tồn tại cấp cao nữa chứ. Ôi thôi, chán chả buồn nói. Mình chỉ là một công chức bình thường thôi mà."
Cô vừa sợ hãi lái chiếc xe ngoại quốc đời cũ nhỏ gọn, vừa tiến lại gần tòa nhà thuộc sở hữu của 'Hội Nghiên cứu Kappa - Tsuchinoko'.
Theo ký ức của Ginko, dù tự xưng là hội nghiên cứu nhưng đây lại là tập hợp những kẻ vô cùng phiền phức: người bình thường nhưng lại nhăm nhe bước chân vào thế giới linh năng.
Nếu vô tình bị cuốn vào thì không nói, chứ những kẻ vì tò mò mà nhúng tay vào thế giới bên này rồi gặp họa thê thảm thì nhiều vô số kể.
Dạo gần đây, vì có đủ thể loại tiểu thuyết lẫn truyện tranh từ kỳ ảo kiếm và phép thuật cho đến đại chiến siêu năng lực hay dị năng, nên không ít kẻ khi bị dính vào lại ảo tưởng mình là nhân vật chính hay gì đó tương tự.
Về cơ bản, nếu có tư chất thì sẽ tùy thuộc vào ý chí tự do, nhưng những ai bị đánh giá là nguy hiểm nếu dính líu tới thì sẽ bị 'Viện' xóa ký ức.
Có những kẻ gào lên đòi quyền con người hay quyền riêng tư, nhưng cô không nghĩ mấy thứ đó quan trọng hơn mạng sống.
Những thành viên của 'Hội Nghiên cứu Kappa - Tsuchinoko' cũng nằm trong danh sách điều tra. Lại thêm nghi vấn có linh năng giả can thiệp và cung cấp thông tin cho họ, nên phía 'Viện' hay cảnh sát sẽ đứng ra xử lý vẫn chưa được quyết định rõ ràng. Thế nhưng cô chẳng thể ngờ nổi Natsuki lại dính dáng vào chuyện này.
"Nào, dù mình đến để viện trợ cho Natsuki đấy, nhưng rốt cuộc thì mình phải làm gì đây nhỉ?"
Đến tận bây giờ cô vẫn cảm nhận được sự va chạm sức mạnh dồn dập, nhưng với một người chỉ thuộc dạng 'khá mạnh' như Ginko, việc xen vào giữa đã là không thể, mà tìm cách giúp đỡ cũng chẳng xong.
Đúng lúc khi cô thở dài thườn thượt…
Cộc cộc.
Có ai đó gõ vào cửa kính chiếc xế cưng của cô.
"Vâng vâng, ai th-thế…?"
Bên ngoài cửa xe là một người ngoài hành tinh được gọi là chủng Grey.
"Xin lỗi. Hình như cô vừa gọi tên Natsuki, cô là viện binh đúng không?"
"Áaaaa…! Ng-Người ngoài hành tinh! Ch-Chủng Grey! M-Mà khoan, phát âm tiếng Nhật trôi chảy thế cơ à!?"
"Xin hãy bình tĩnh. Ta không có ý định gây hại cho cô. Ta muốn nhờ cô bảo vệ những người này."
"Giọng chuẩn soái ca vô lý thế này lại càng đáng sợ đấy nhá! Mà nhìn kỹ thì ông đang bế ai thế kia!? Cái gì cơ, bắt cóc gia súc đấy à? Nếu định làm bữa tối thì làm ơn xào nấu mấy đứa đó thôi nhé! Tôi ăn không ngon lành gì đâu!"
"Bọn ta không ăn thịt người. Có vẻ như có rất nhiều hiểu lầm ở đây. Trước tiên, hãy nói chuyện đàng hoàng đã. Tên ta là Jack Randock Jasper Williamson Chamber Hanamaki. Tên của cô là gì?"
"Tên gì dài vãi!? Mà sao tự nhiên ở cuối lại là Hanamaki thế hả!?"
Cô nắm lấy thanh ma kiếm được Natsuki nhượng lại, nhưng không thể vung vẩy được vì bên trong xe quá chật hẹp.
Ginko thầm thề rằng chiếc xe tiếp theo nhất định phải chọn loại có không gian nội thất rộng rãi.
"Ta là bạn thân của Yura Natsuki. Trong lúc cậu ấy chiến đấu, ta đã giải cứu những người được cho là chủ sở hữu của tòa nhà này… Ta có cả đống điều muốn cằn nhằn với họ, nhưng nếu họ bị cuốn vào trận chiến mà bỏ mạng thì có thể sẽ trở thành gánh nặng tâm lý cho Natsuki. Xin cô hãy bảo vệ họ."
"…Chẳng hiểu sao Natsuki lại được người ngoài hành tinh coi là bạn thân nữa, nhưng không hiểu sao giác quan thứ sáu của tôi lại thì thầm rằng ông là một gã Grey tốt bụng. Được rồi. Tôi sẽ tin lời ông."
"Cảm ơn cô, người phụ nữ Trái Đất."
"Tôi là Aoyama Ginko. Tuyệt đại mỹ nhân dự định sẽ trở thành hôn thê của Natsuki đấy!"
Trước màn tự giới thiệu của Ginko, Jack tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Ra vậy, cô là hôn thê của Natsuki sao. Tuy hoàn cảnh hơi bất tiện nhưng để ta giới thiệu nhé. Đây là Nancy, hôn thê của ta. Natsuki đã giúp đỡ ta để giải cứu cô ấy."
"Hả? Áaaa…! Vẫn còn một đứa nữa àaaa…!"
"XIN CHÀO, SINH VẬT TRÁI ĐẤT. TÔI LÀ NANCY, RẤT VUI ĐƯỢC GẶP."
"A, tự nhiên nghe kiểu nói bập bẹ giật cục này lại thấy nhẹ cả người."
Có lẽ do chạm trán với người ngoài hành tinh nên cảm xúc của Ginko có hơi bất ổn, nhưng nhờ từng có kinh nghiệm chiến đấu với ác ma và yêu tinh trước đây, cô đã lấy lại được sự bình tĩnh.
Vừa lúc cô bước xuống xe để tiếp nhận những người mà gã người ngoài hành tinh đang vác trên vai, một âm thanh biến dạng tựa như tiếng thét xé lòng vang lên cùng với ánh lóe sắc lẹm xé tan không khí, và tòa nhà đổ sập hoàn toàn.
"Em đang làm cái quái gì thế hả, Natsuki. Thế này thì bảo chị phải dọn dẹp hậu quả kiểu gì đây trời!"
Chẳng có ai trả lời câu hỏi của Ginko cả.


