"Khụ khụ, lỡ tay quá rồi. Đã nương tay rồi mà cô ta lại kém bền ngoài tưởng tượng."
Vừa đá văng đống gạch đá vụn vừa tìm kiếm Lucifer, cậu thấy ả đang nằm lăn lóc ngay gần đó trong tình trạng bị chẻ làm đôi.
Máu cùng nội tạng bắn tung tóe, nửa thân trên mọc đôi cánh trắng tinh và nửa thân dưới mặc quần jeans đã phân tách vô cùng gọn gàng.
Điều kinh dị là nửa thân dưới vẫn đang giãy giụa đầy sung sức.
"Ng-Ngươi, sao ngươi dám chẻ đôi ta ra hả!"
"Ồ, kinh nhỉ! Đúng là mang danh Lucifer có khác, bị chẻ làm đôi mà vẫn sung sức phết. Dù ta đã nương tay, nhưng bị thanh ma kiếm yêu thích của Ma vương chém đứt đôi mà vẫn khỏe thế này thì thử thêm chút nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ!?"
Cậu hầu như chưa dùng tới ma pháp học được ở dị giới hay sức mạnh Dũng sĩ của bản thân.
Lần chẻ đôi Minazuki Miyako trên sân thượng trường học chỉ là một thanh ma kiếm bình thường. Còn lần này, thanh kiếm bổ đôi Lucifer lại là ma kiếm yêu thích của Ma vương. Tất cả mới chỉ dừng lại ở việc cho ma kiếm hấp thụ ma lực để khống chế và sử dụng sức mạnh của nó, chứ Natsuki vẫn chưa hề dùng tới bản lĩnh thực sự của mình. Mà có muốn dùng thì cũng chẳng có đối thủ.
Thế nhưng, ngay trước mắt cậu lại là một tồn tại phi nhân loại dù bị chẻ làm đôi vẫn sống nhăn răng.
Chẳng rõ Lucifer là Thiên thần hay Ma tộc, nhưng vì phía bên kia đã chủ động gây sự trước nên cậu phải tranh thủ thử sức mạnh cho đã tay mới được.
"Ồ? Chẳng biết là tái sinh hay phục hồi đây, nhưng định hồi phục đấy à? Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên nhé?"
Khi thứ ánh sáng ấy bao phủ lấy thân thể, mặc cho vết máu bắn tung tóe vẫn giữ nguyên, da thịt ả bắt đầu tự lành lại.
Natsuki cố tình không ra tay mà chỉ đứng yên quan sát.
Đó hoàn toàn là do tính tò mò chứ chẳng có ý gì khác. Nếu có thì cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu đối phương không đủ sung sức thì bản thân làm sao thử nghiệm sức mạnh cho thỏa thích được.
"Dám coi thường ta! Ngươi hãy nguyền rủa sự ngạo mạn của mình đi! Giờ mới là lúc ta ra tay thật sự đâyyyyyyyy!"
"Đó không phải ngạo mạn, mà gọi là thong dong đấy. Muốn làm gì ta thì ngươi đi mà dẫn thêm tầm 10 người có sức mạnh như ngươi tới đây nhé."
"Đừng có coi thường Lucifer nàyyyyyyyy!"
Dù trang phục đã rách rưới xơ xác, Lucifer vẫn giang rộng đôi cánh, ngu ngốc lao thẳng tới.
Lần này ả không dùng ngọn giáo ánh sáng nữa mà vung cao nắm đấm bao bọc bởi quang năng.
Có vẻ như ả đã điên tiết với Natsuki tới mức tột cùng, nhìn kiểu gì cũng thấy chỉ muốn lao vào đấm cho bằng được.
"Mấy kẻ có chút sức mạnh lúc nào cũng thích lao thẳng tới nhỉ. Thế nên bên này chỉ việc đón đánh là xong. Còn so về sức mạnh thì ta thích lắm đấy…! Chạy đi, sấm sét."
Từ dưới chân Natsuki, tia sấm bùng nổ dữ dội.
Mãng lôi cuộn trào như loài rắn, quấn chặt từ dưới chân cho tới tận đỉnh cánh của Lucifer rồi thiêu rụi thân thể ả.
Toàn thân bị thiêu đốt bởi sấm sét khiến ả thậm chí còn chẳng thể thốt lên một tiếng thét.
Cậu tiếp tục phóng lôi thêm một lúc, đến khi cảm thấy sức chịu đựng của đối phương đã chạm giới hạn mới thu chiêu lại.
Lucifer với toàn thân cháy đen ngã gục xuống đống gạch đá vụn.
Quả không hổ danh, nhịp thở của ả vẫn còn khá ổn định. Có lẽ ả chỉ mới ngất đi mà thôi.
Natsuki cảm thấy khá tò mò về cô gái mang cái tên lừng lẫy Lucifer này, lại thêm nhiều điều muốn làm rõ như việc tại sao ả lại nhầm cậu là Ma tộc, nên cậu quyết định giữ lại mạng sống cho ả.
"Nói thế thôi chứ cũng chẳng biết là có giết nổi không nữa."
Cậu nắm lấy chân phải của Lucifer đang bất tỉnh, vừa đá văng đống gạch đá cản đường vừa lôi ả bước ra khỏi khuôn viên tòa nhà cũ.
Ngay lập tức, Jack, Nancy cùng người phụ nữ từng ở trong phòng Cảnh sát trưởng vội vã chạy lại.
"A, chào nhé."
"Chào chào cái gì mà chào! Chị vừa phải trải qua màn chạm trán người ngoài hành tinh đấy biết chưa hả! Bắt đền chị thế nào đây hả!"
"Không sao không sao. Em cũng mới chạm trán họ cách đây 1 giờ thôi mà."
"Mới có 1 giờ mà đã thành bạn thân với người ngoài hành tinh rồi, kỹ năng giao tiếp của Natsuki bá quá rồi đấy!?"
Nhận thấy Jack cùng Nancy vẫn an toàn, đồng thời hiểu ra rằng Cảnh sát trưởng Aoyama đã cử một người đáng tin cậy tới hỗ trợ… dù cô ấy vẫn chưa hết bàng hoàng sau cuộc chạm trán người ngoài hành tinh cho lắm. Natsuki thả lỏng đôi vai xả hơi.


