Sau khi trở về từ dị giới, trải qua cuộc hội ngộ với người ngoài hành tinh, trận chiến với thiên sứ, rồi đến bữa tiệc liên hoan, ngày hôm sau đã tới.
Vào ngày thứ 3 trở về Nhật Bản, Natsuki cùng mẹ, Ginko, Koume, Jack và Nancy, tổng cộng 6 người đang quây quần bên bàn ăn sáng.
"Chính là cái này, chuẩn cơm mẹ nấu nó rồi! Nhắc tới bữa sáng của Nhật Bản thì phải là cơm trộn trứng sống chứ đâu! Ở nước ngoài sợ đến mức chả dám ăn ấy chứ. Trên hết cơm trắng vẫn là số 1 thế giới! Bảo số 1 vũ trụ cũng chẳng ngoa tí nào! Đến cả Thần linh cũng từng tham gia khóa trải nghiệm cấy lúa cơ mà!"
"…Thần linh rảnh rỗi quá mức rồi đấy."
"…Mà Thần linh đi trải nghiệm làm nông ở xó nào thế không biết."
"Vượt mức pickleball" và cơm lia lịa, Koume xúc cơm trộn trứng tống thẳng vào miệng với tốc độ như máy hút bụi, vẻ mặt tràn đầy xúc động.
Ginko ăn xong phần trứng ốp la thịt xông khói lòng đào, liền rưới nốt phần lòng đỏ còn sót lại lên cơm, nét mặt giãn ra đầy thỏa mãn.
Jack và Nancy thì nhâm nhi bánh mì nướng quết đẫm bơ, trứng khuấy và súp ngô một cách thong thả.
Natsuki cũng ăn món cơm trộn trứng sống như Koume, nhưng cậu cẩn thận cuộn từng miếng rong biển tẩm gia vị và thưởng thức từng thìa một cách trân trọng.
Mẹ cậu rắc khá nhiều gia vị rắc cơm furikake, thưởng thức cùng trứng ốp la thịt xông khói chín kỹ và một bát canh miso.
"Aaa, đến cả trà cũng ngon tuyệt cú mèo nữa. Cháu muốn làm con cái nhà Yura quá đi mất."
"Ôi chao, nghe thế cô vui quá. Có được cô con gái như bé Koume thì cô hoan nghênh cả 2 tay luôn."
"Chuẩn chưa, chuẩn chưa! Được rồi, kể từ hôm nay ta sẽ là Yura Lucifer Koume! Nhờ mọi người chiếu cố nhé!"
"Chiếu cố cái nỗi gì mà chiếu cố. Cô tính ăn dầm nằm dề ở đây luôn rồi còn gì."
"Thì có làm sao đâu chứ! Ta làm gì có nơi nào để đi. Với lại ta cũng có chút tò mò về thị trấn này nữa. Chi tiết để dịp khác hẵng bàn tiếp nhé!"
Dù sao thì Koume cũng có ý tứ, biết tránh nói về mấy chuyện linh năng, người ngoài hành tinh hay thiên sứ trước mặt người bình thường như mẹ cậu.
Thấy mẹ đang tận hưởng những giây phút nhộn nhịp hiếm hoi sau chuỗi ngày dài, Natsuki cũng chẳng buồn cằn nhằn thêm làm gì.
Nghĩ lại thì kể từ khi gia đình tan đàn xẻ nghé, người bạn duy nhất hay ghé chơi là Kazuto cũng vì mặc cảm tội lỗi do anh trai mình gây ra mà ngày càng ngần ngại không dám tới. Dù bạn bè của mẹ, từ Trưởng đồn Aoyama cho đến những người quen khác có ghé thăm, nhưng đâu đó vẫn luôn phảng phất sự e dè, giữ kẽ.
Xét theo khía cạnh đó, sự hiện diện của một Koume vô tư tự nhiên như ở nhà mình khéo lại khiến cô Haruko thấy ấm lòng.
"Mẹ chồng ơi! Thế thì cháu cũng muốn làm con nhà Yura nữa ạ!"
"Ôi chao, bé Ginko thì cô hoan nghênh nhiệt liệt luôn. Vốn dĩ cô đã xem cháu như người một nhà rồi mà. Ngày nào cháu sang ăn cơm cũng được hết á. Hay là cháu dọn hẳn về đây sống luôn đi?"
"Tuyệt vời quá cô ơi! Thật ra cháu cũng đang tính dọn ra ở riêng đây ạ. Cháu cũng có vài món đồ cần phải giấu kỹ nữa. Cháu sẽ đóng tiền trọ với tiền ăn đầy đủ, trăm sự nhờ cô giúp cháu với ạ!"
"Hi hi. Để cô nói chuyện với chú Hisashi xem sao nhé."
Haruko mỉm cười chuẩn bị cà phê cho Jack và Nancy.
"Cậu Jack và cô Nancy cứ ở lại nhà tôi bao lâu tùy thích nhé. Cả bé Koume cũng vậy. Bình thường chỉ có mỗi 2 mẹ con tôi với Natsuki nên tôi cũng thấy quạnh quẽ lắm."
"…Chúng tôi vô cùng biết ơn lòng tốt của bác. Nhưng liệu như vậy có làm phiền bác quá không?"
"Nếu thấy phiền thì tôi đã chẳng mở lời rồi. Nghe bảo hai vị đi du lịch, cứ xem nhà tôi như căn cứ nghỉ chân đi."
"Vô cùng cảm tạ bác. Quả không hổ danh là mẹ của người bạn chí cốt. Bác thật là một người tuyệt vời."
"Thật may mắn cho chúng tôi khi được gặp gỡ một người tuyệt vời như bác ạ."
Xem chừng cái đà này thì tất cả bọn họ sẽ dọn về sống chung ở nhà Yura mất thôi.
Hồi gia đình còn đủ 4 người, thay vì gọi là náo nhiệt thì đúng hơn là chuỗi ngày mệt mỏi, phiền toái nối tiếp nhau; nhưng với những gương mặt này, mọi người hoàn toàn có thể thoải mái sống bên nhau mà chẳng cần phải giữ kẽ hay e dè gì.
"Tạm thời cứ phải đổi mật khẩu máy tính sang loại cực khó kẻo bị phá khóa mới được."
Vài món "bí bảo" của Natsuki đã bị phanh phui, đến cả gu bạn gái cũng bị bóc mẽ trần trụi, nhưng kho báu vẫn còn chôn giấu nhiều lắm. Natsuki hạ quyết tâm phải bảo vệ bằng được số kho báu còn lại trước 2 tay mạo hiểm giả lùng sục phòng ốc chuyên nghiệp là Koume và Ginko.
"Nhắc mới nhớ, hôm nay bé Ginko được nghỉ làm nhỉ, cháu có kế hoạch gì chưa?"
"Hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ, nhưng cậu Jack và cô Nancy muốn đi ngắm cảnh, mà bé Koume lại đòi đi theo nên cháu cũng đi cùng coi như kiêm luôn chân hướng dẫn viên ạ."
Jack và Nancy tuy là những người hiểu chuyện, nhưng chẳng ai dám chắc liệu lớp ngụy trang của họ có bị linh năng giả nào đó nhìn thấu rồi bắt giữ lần nữa hay không. Đã thế Koume còn bám càng theo sau, lỡ có kẻ nào làm trò dại dột thì khéo bị ngọn giáo ánh sáng của thiên sứ xiên thủng người cũng nên. À không, chắc cô nàng không đến mức làm vậy đâu, nhưng thể lực của thiên sứ Koume vốn vượt xa loài người. Nếu nổi hứng lên, chỉ cần 1 cú đấm là cô nàng thừa sức tiễn một mạng người về chầu ông bà rồi.
"Mặt chị Ginko trông ngán ngẩm vãi chưởng nhưng trăm sự nhờ chị vậy! Ai bảo hôm nay em có hẹn ở nhà Minazuki làm chi, cáo lỗi bà chị nhé!"
Bắt gặp ánh mắt của Ginko, Natsuki liền chắp 2 tay làm động tác tạ lỗi.
Dù sao thì cậu vẫn phải khoác lên mình bộ đồng phục và giả vờ như đang chuẩn bị đến trường.
"Ôi chao, vậy cô đi cùng mọi người có được không? Cô biết nhiều quán ăn ngon lắm đấy nhé?"
"A, thế thì tốt quá ạ! Có cô Haruko đi cùng thì chắc bé Koume cũng sẽ biết giữ ý tứ hơn."
"Nói bậy nào! Xưa nay tôi lúc nào chẳng nề nếp đàng hoàng hả!"
"…Cậu thử nhớ lại mấy trò cậu vừa bày ra xem nào!"
Trong lúc Koume và Ginko đang chí chóe như đôi bạn thân, Natsuki đã ăn xong bữa sáng, nhấp một ngụm trà rồi thở phào một hơi.
"Giờ thì, không biết nhà Minazuki có việc gì cần tìm mình đây… háo hức vãi chưởng. Thật sự vô cùng vô cùng mong chờ đấy."
Ban đầu cậu cứ ngỡ phiền phức lắm, nhưng giờ khi đã có một của nợ khó lường như Yuto, lại còn đụng độ cả những hiện tượng siêu nhiên vượt xa ranh giới linh năng, Natsuki liền toan tính rằng nếu nhà Minazuki là một gia tộc tử tế, cậu sẽ thiết lập mối quan hệ hữu hảo để tha hồ lợi dụng họ cho các kế hoạch tương lai.


