Chương 13 · 44 chương

9. Dư Chấn

Tôi mở mắt, vươn vai ngáp dài trên chiếc ghế trong phòng an ninh.

“Oaa!! Ngủ đã quá!!!”

Hôm qua trong lúc đang lướt Diễn Đàn thì căn bệnh lâu năm của tôi là chứng buồn ngủ sau khi ăn lại tái phát, khiến tôi vô thức ngủ quên mất.

Thực ra là không chỉ hôm qua.

Kể từ khi tôi mở Cửa Hàng lần đầu, thoắt cái đã một tuần trôi qua.

Trong quãng thời gian đó, tôi đều đặn chờ đợt làm mới miễn phí quay lại sau mỗi 72 tiếng rồi đem đi bán, tính ra là tôi đã bán được hơn 300 chai nước Oda.

Nói cách khác?

Điều đó có nghĩa là tôi đã tích lũy được kha khá Ma Thạch.

“Ngon vãi…!”

Cộng lại tất cả số Ma Thạch đã kiếm được trong thời gian qua thì cũng khoảng 7.000 viên, nhưng phần lớn đã được tôi đổ hết vào việc gia hạn quyền sở hữu.

[Thời hạn sở hữu còn lại: 59 ngày 13 giờ 35 phút]

Thay vì cứ tăng từng chút một thì tôi quyết định chơi lớn luôn, mua hẳn một kỳ lưu trú dài hạn.

Thật ra tôi đã muốn làm vậy ngay từ đầu rồi, tại thầy Zom cứ xuất hiện trong mơ rồi chép miệng thèm thuồng mãi khiến tôi thấy chẳng lành chút nào.

Thậm chí hôm qua tôi còn mơ thấy mình bị thầy Zom ăn thịt.

“Tất cả là vì trong lòng cứ bất an thôi.”

Biết đâu có ngày tôi tự nhiên bị đột quỵ rồi ngất đi, lúc tỉnh lại thì thời hạn sở hữu chỉ còn đúng 1 phút thì sao.

Chuyện đời ai mà biết được.

“Biện pháp tốt nhất chính là phòng ngừa chứ còn gì nữa.”

Điều quan trọng là tôi bây giờ đã trở thành một người đàn ông có thể cầm cự 59 ngày ngay cả khi thế giới diệt vong.

“À quên, thế giới đã diệt vong sẵn rồi còn đâu.”

Mà thôi, dù sao thì.

[Mở rộng số lượng thành viên Cửa Hàng thành công]

[Số lượng thành viên hiện tại (LV.2): 200/200] - NÂNG CẤP!!

Sau khi đóng tiền thuê nhà, tôi dùng số Ma Thạch còn lại để nâng cấp Cửa Hàng thêm một chút.

“Sáng nay ăn gì đây…!”

Nghĩ nát óc thì cũng chỉ có từng đó.

Chọn giữa cơm ly, đồ hộp, mì ăn liền hoặc bánh kẹo thôi chứ gì.

Không biết mấy người bên ngoài kia có thèm ăn những thứ này hay không, nhưng tôi cứ phải ăn mãi mấy món này nên cũng hơi ngán rồi.

“Ôi, đau lưng quá.”

Với cả cứ phải ngủ mãi trên ghế làm lưng tôi cũng thấy hơi đau.

Giường! Pizza! Gà rán! Thịt tươi! Chương trình giải trí!

“Tôi cầầầầần chúng… để sống sóóóóót…!” Tôi chuẩn bị hâm nóng cơm ly, miệng ngân nga một bài hát.

Trong phòng an ninh không có lò vi sóng, nên tôi đành lấy nước nóng từ máy lọc nước để hâm nóng cơm và túi thức ăn.

“Ài, mì ly thì còn tạm được, chứ đun cách thủy cơm ly thì quá đáng thật.”

Tôi lẩm bẩm, suýt bỏng tay vì nước nóng khi lấy túi thức ăn ra.

“Phiền vãi cức…”

Để có được niềm vui nho nhỏ nhưng bền vững của tôi sau ngày tận thế, quả nhiên tôi vẫn cần phải chiếm thêm các ô khác.

“Tao cần bao nhiêu? Hả! Mày muốn bao nhiêu!”

[Để sở hữu ô mới, hãy nâng cấp Điều Khiển Bản Vẽ (Lv.1)]

[Ma Thạch cần thiết để lên cấp tiếp theo: 5.000]

[Ma Thạch hiện đang sở hữu: 3.000]

“Ôi, đéo được rồiiiii!!”

Thế giới đã diệt vong mà tại sao giá bất động sản vẫn y nguyên thế hả!

“Hay là nó rẻ đi nhiều vl rồi nhỉ…?”

Thôi kệ đi, tôi đã từng sở hữu bất động sản đâu mà biết được chứ.

Mà thật ra tôi cũng thừa biết là bây giờ chưa thể mở thêm ô được, chỉ xem thử một lần để lấy động lực ấy mà.

Đây cũng là lý do tôi chưa nâng cấp slot bán hàng hay giới hạn vật phẩm.

“Hay là bỏ qua luôn mấy thứ này để nâng cấp quyền sở hữu trước nhỉ?”

Tôi đang tính cứ bỏ qua hết rồi tăng số lượng ô đang sở hữu lên luôn.

[Thời gian còn lại đến khi làm mới kho hàng: 4 tiếng 22 phút]

“Chậc, vẫn còn chút thời gian cơ à…”

Đợi thêm một lần làm mới miễn phí nữa rồi bán thêm một mẻ nước suối là nâng cấp được luôn ấy chứ.

“Cứ từ từ tính vậy.”

Thời gian đang đứng về phía tôi, nâng cấp cái gì trước chả được.

Tiền thuê nhà tôi đã trả rồi, và ngay lúc này cũng chẳng thiếu ma thạch. Dù gì thì tôi chỉ cần ngồi không rồi bán hàng được làm mới là ma thạch tự đẻ ra, có gì mà phải lo.

Với lại vốn dĩ khi chơi coin hay chứng khoán, lúc vốn còn ít thì giao dịch ngắn hạn để tăng vốn lên trước mới là chuẩn bài.

“Ui ya, cày tiền thôi nào.”

Thế thì trong lúc chờ làm mới, tôi sẽ làm gì đây?

“Ừm, vừa lướt Diễn Đàn vừa ăn cơm chứ sao.”

Thế thì thời gian trôi nhanh phải biết.

Tôi đặt cốc cơm thịt heo xào cay nghi ngút khói lên đùi rồi cầm chiếc thìa nhựa lên.

“Đỡ này!”

Tôi xé gói sốt thịt xào cay cay ngọt ngọt, trút sạch nó lên cơm rồi trộn đều. Mùi dầu mỡ đậm đà kích thích tuyến nước bọt lập tức xộc thẳng vào mũi.

“Ừm, món ăn quốc dân của nguời Hàn thì trước hay sau tận thế cũng đều là thịt heo xào cay hết.”

Múc một thìa đầy những hạt cơm phủ sốt đỏ cùng thịt xay và tống thẳng vào miệng, tôi tiện tay mở Diễn Đàn lên.

- Nhờ có Cửa Hàng bán ra nhiều nước suối nên hình như giá nước cứt cũng tụt theo thì phải…? [441]

- Chuẩn rồi, ở khu tị nạn bên tôi cũng có đại hiệp nào đó vừa phát miễn phí nước suối xong nè ㅠㅠ [211]

- Không biết sau này còn có thêm đợt tuyển thành viên không nhỉ?? [662]

- Đây là lần đầu tiên Hệ Thống cập nhật, chắc sau này cũng… [113]

…

Dù đã trôi qua một tuần, chủ đề hot nhất vẫn cứ là đợt cập nhật Cửa Hàng.

“Này này, đến bây giờ cũng phải nguội bớt rồi chứ.”

Chủ đề bùng nổ đến mức này mà lại không thấy ai phàn nàn hay nhảy vào phá hoại luôn?

[Thanh niên nghiêm túc] Dạo này,,, giới trẻ,,, đùa,,, hơi quá đấy,,,^^

ㄴ[Thanh niên nghiêm túc] Mua hàng,,,, trực tuyến,,, được hả,,, cười cái rồi đi^^

ㄴĐúng chuẩn người già;;

ㄴNgạc nhiên chưa, cái đó trước tận thế cũng làm được rồi mà…

ㄴThật;;

- Ủa, vật phẩm được giao ngay trước mắt thật luôn á?

ㄴthật luôn hả?

ㄴĐm, tao thề là nó tới thật mà.

ㄴVẫn không tin hả;;

- Nếu có thằng kể với ông là nước suối tự nhiên xuất hiện rồi bay đến trước mặt nó thì ông có tin ngay không?

ㄴThế việc tay tôi có thể phun ra lửa thì ông tin được không?

ㄴHmm… cũng đúng.

ㄴĐcm, xin slot với…

- Mà công nhận vụ thanh toán Ma Thạch từ xa cũng hơi ảo đấy.

ㄴThật luôn, Ma Thạch tự nhiên bốc hơi giữa không trung;;

ㄴNguyên lý hoạt động là gì vậy nhỉ;;

Trái lại, một khung cảnh kỳ lạ đang diễn ra khi các nick chính chủ cùng những người dùng mới nườm nượp kéo đến, tiếp thêm lửa cho chủ đề này.

“Cái này người ta gọi là phản ứng dây chuyền nhỉ.”

Số lượng người dùng Diễn Đàn đã tiệm cận 10 vạn nên việc có những người không biết cũng chẳng có gì lạ, nhưng sức lan tỏa đạt đến mức này thì đúng là có chút bất ngờ.

Tiêu đề: *Bài nổi bật [Wiki Cửa Hàng] Tổng hợp những động thái chính thức của Cửa Hàng tính đến hiện tại

Chắc mọi người ở đây cũng đã biết là tuần trước Hệ Thống có bản cập nhật, dẫn đến sự xuất hiện của Cửa Hàng rồi nhỉ.

Lúc đó tôi cũng phải kể khổ kinh lắm mới nhận được lời mời, thật sự biết ơn lắm luôn…

Biết đâu sau này lại có thêm cơ hội như thế này nữa, nên tôi viết ra bài này để cho mấy bác dễ xem.

[Lịch sử]

Chọn ra 100 người đầu tiên: Tuyển chọn ưu tiên lòng hảo tâm và năng lực cá nhân, dẫn đầu là Ngài Nước Oda.

Tuyển thêm 100 người ở đợt 2 (MỚI!): 2 ngày trước sức chứa đã được mở rộng lên 200 người, đồng thời cũng có thêm đợt mời bổ sung.

Điều kiện mời vẫn giống hệt đợt 1.

[Quy tắc cung ứng – Quan trọng]

1. Chu kỳ làm mới kho hàng: Theo kết quả phân tích các dữ liệu tính đến hiện tại, kho hàng của cửa hàng sẽ được làm mới theo chu kỳ khoảng 72 tiếng một lần.

Xung quanh thời điểm làm mới, cửa hàng sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa hoặc duy trì trạng thái cháy hàng.

Nhắm vào thời điểm làm mới tiếp theo, hoặc nói cách khác là canh đúng giờ mở cửa hàng mới là yếu tố cốt lõi.

(Địt mẹ thằng chó Speedrun, đừng có hốt sạch hàng của bọn tạo nữa)

[Hành vi nên tránh]

1. Kiêu ngạo và tham lam sẽ bị kick > Trường hợp điển hình: Ngài Nước Oda

Trớ trêu thay, ngài Oda vốn là thành viên đầu tiên lại nằm trong số đó. Một vài thằng sau đó vẫn chưa tỉnh ngộ mà cứ tiếp tục khoe khoang nên cũng đã bị kick.

Ngài Cửa Hàng dường như cho phép khoe khoang ở mức độ vui vẻ, nhưng lại cực kỳ ghét việc khoe khoang quá đà và găm hàng.

Thế nên đừng có khoe khoang quá trớn, hay là găm hàng để kiếm lời.

Tuy nhiên, việc phát đồ miễn phí có vẻ như vẫn được chấp nhận.

[Những việc nên làm]

1. Ngài Cửa Hàng đứng về phía kẻ yếu, nhưng không bao dung cho sự bất tài.

Nếu có hoàn cảnh trớ trêu hay rơi vào thế khó thì cứ thử trình bày xem >> Ngài Cửa Hàng rất nhân từ.

Nhưng nhìn vào việc các cao thủ có năng lực xuất chúng cũng được mời, có thể phán đoán rằng Ngài Cửa Hàng ưu tiên những người có ý chí sinh tồn mãnh liệt.

>>> Tóm lại, tôi cho rằng Ngài Cửa Hàng ưu tiên những người có sức mua mạnh nhất.

[Lời kết]

Ngài Cửa Hàng có thể đưa ra phán đoán tùy ý vượt xa mức độ của AI, và được suy đoán là xem hết mọi bài đăng trên Diễn Đàn >> Cụ thể là đã đăng cả bài viết thông báo.

Kết luận: Mấy thằng chưa được mời thì lo mà cày ma thạch rồi chờ đến đợt mời thành viên tiếp theo đi.

- Uầy cảm ơn bác, bài hay lắm…

ㄴEm là newbie, giờ mới biết có đợt cập nhật như này luôn…

- Mấy bài thông tin kiểu này là phải cho ngay 1 like chứ

ㄴĐã bấm like

ㄴĐã like

Tình hình đã đi đến mức một bài viết thông tin thế này còn lọt hẳn vào top những bài nổi bật.

“Phụttt! Khụ khụ-!”

Tôi suýt nữa thì phun sạch đống cơm trong miệng.

Không, cái này buồn cười thật đấy chứ.

Chuyện họ coi tài khoản Cửa Hàng như một bản cập nhật của Hệ Thống thì tôi còn hiểu được, nhưng mà đến nỗi phải lập cả một cái wiki luôn á?

- [Wiki Cửa Hàng] Nếu có thông báo mới được đăng hoặc tìm ra thêm điều kiện nào đó thì tôi sẽ cập nhật ngay.

ㄴtks tks

ㄴMột like cho người ghi chép

Nhưng nhìn cách tên này làm thì có vẻ khá là tâm huyết đấy.

“Phải hùa theo ngay mới được.”

Tôi lấy nick chính ra.

- [Thằng Troll Thất Nghiệp] Suy diễn quá đà rồi đấy:)) Cửa Hàng làm sao có thể tự đưa ra quyết định được?

ㄴ[Thằng Troll Thất Nghiệp] Chỉ cần đủ điều kiện là sẽ được mời thôi mà:))

- [Wiki Cửa Hàng] Không đâu, tôi đã thống kê thử rồi

ㄴ[Wiki Cửa Hàng] Nhìn vào danh sách thành viên đợt 1 thì có 32 người thuộc tầng lớp cực kỳ nghèo khó / 50 người giàu có thuộc tầng lớp trung lưu / 17 cao thủ + 1 Admin.

ㄴ[Wiki Cửa Hàng] Thoạt nhìn thì có vẻ ngẫu nhiên, nhưng đây là sự phân bổ đáp ứng điều kiện tối thiểu để thị trường vốn vận hành, có thể gọi là trạng thái cân bằng hoàn hảo đấy.

ㄴ [Wiki Cửa Hàng] Bản thân Hệ Thống có sự am hiểu về thị trường vốn, và nó cũng đang điều tiết cung cầu của thị trường thông qua chu kỳ làm mới 3 ngày được thiết kế rất tinh vi.

- Tôi là dân kinh tế học đây, phân tích chuẩn phết đấy chứ?

ㄴ32 người thuộc tầng lớp cực nghèo kia là những người có xu hướng tiêu dùng biên tiệm cận 1 đấy.

- Mày nói cái đéo gì vậy thằng wibu?

ㄴÝ là cứ có Ma Thạch là họ sẽ tiêu sạch 100% để sinh tồn ấy mà.

ㄴNhờ bọn họ mà khối lượng giao dịch tăng vọt, qua đó giúp tiếp thêm sức sống cho thị trường.

ㄴÀ há.

“Chà… nghe hay đấy?”

Hoá ra Ngài Cửa Hàng có cả ý đồ như vậy cơ đấy. Suýt chút nữa là mình đã không biết mà bỏ qua rồi.

- Ủa đcm, lại cái thằng Troll Thất Nghiệp kia nữa =)))

ㄴChính nó là đứa đã nhìn thấu Cửa Hàng, bảo mọi người tự PR để rồi giúp họ được mời trong đợt 1, đợt 2,

ㄴthế mà giờ đọc bài của Wiki Cửa Hàng lại bày đặt “suy diễn quá đà” các kiểu =)))

ㄴThật =))

ㄴCạn lời =))

- [Wiki Cửa Hàng] Thật ra chính tôi cũng lấy cảm hứng từ Thằng Troll Thất Nghiệp rồi mới bắt đầu viết wiki…

ㄴ[Wiki Cửa Hàng] Tự nhiên giả vờ như chẳng biết gì rồi nói nhăng nói cuội, làm tôi cạn lời luôn…

ㄴThề, thằng này có cái concept nhức đầu vcl =)))

ㄴMột thằng chẳng biết gì nhưng lại khá khôn ngoan…

ㄴSống đúng với cái nickname của nó thật…

- Nhưng nhờ có thằng đó mà chúng ta mới được mời, đúng không?

ㄴCông nhận, công nhận

ㄴRõ rành rành là Vua Hiền Triết.

ㄴĐấng Troll Thất Nghiệp

4 yếu tố tạo nên niềm vui của việc lướt Diễn Đàn.

Lừa người, khoe khoang, thả bait, đi troll.

“Hehe.”

Cả 4 cái này một mình tôi thầu sạch.

“Tầm này thì đúng là một cuộc đời thành công rồi nhỉ, ừm ừm.”

Ôi, đã tận thế rồi mà mình vẫn có thể sống vui vẻ thế này.

“Được. Dù sao một tuần qua cũng đã vất vả cày Ma Thạch rồi.”

Tôi múc một thìa cơm, sau đó hét lên.

“Hôm nay cắm đầu vào Diễn Đàn thôi nào!!”

****

Trong lúc Thằng Troll Thất Nghiệp đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình.

Một nơi trú ẩn nào đó ở Vùng Vàng.

Admin Diễn Đàn Baek Eun-wol đang chờ những vị khách ở phía đối diện, cô kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống và chìm vào suy nghĩ.

“…”

Đã một tuần kể từ khi Cửa Hàng xuất hiện. Trong khoảng thời gian đó thì không chỉ ở Diễn Đàn, mà bầu không khí ở cả thế giới thực cũng đang dần thay đổi.

“Muaahahaha!! Chúng ta được mời thật này!!”

Phía ngoài tầm mắt của Eun-wol, nhóm nhặt phế liệu tụ tập ở một con hẻm đang nhìn Diễn Đàn và reo hò ầm ĩ.

Bình thường thì đây vốn là những kẻ sẽ gân cổ lên tranh giành nhau vài mẩu giấy vụn hay mấy viên Ma Thạch mà chúng nhặt được trong ngày.

“Ủa? Bọn mày cũng được mời à?”

“Tất nhiên rồi! Tao viết cái hoàn cảnh hay đến mức không chê vào đâu được mà!”

“Địt mẹ, 20 Ma Thạch! Từ hôm nay, chừng nào chưa đập vỡ đầu 20 con Walker thì tao sẽ đéo về. Lần tới nhất định chúng ta sẽ mua được nước đóng chai!”

Eun-wol kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống, lặng lẽ thu trọn cảnh tượng ấy vào mắt.

Khoảng 350 chai nước.

Phép màu mà Cửa Hàng ban xuống thế giới diệt vong trong suốt một tuần chỉ vỏn vẹn có từng ấy, thế nhưng sức ảnh hưởng của nó không hề nhỏ chút nào.

Những người sống sót không còn tìm cách chém giết lẫn nhau để tranh giành thứ nước bùn hôi thối nữa.

Thay vào đó, họ sẵn sàng cầm vũ khí và bước ra khu vực đầy quái vật để chứng minh bản thân với Hệ Thống và nhận được lời mời.

Trong ánh mắt từng không có ngày mai của những người sống sót, một sức sống khao khát phép màu bắt đầu nhen nhóm.

“Nếu đây là điều Hệ Thống thật sự hướng tới… thì nó đã thành công rồi đấy.”

Nhưng trong lòng Eun-wol vẫn còn một thắc mắc chưa thể giải đáp.

“Vậy thì tôi là gì chứ…?”

Cô nhớ lại thời điểm mình Thức Tỉnh.

[Bạn đã đạt điều kiện Thức Tỉnh]

[Điều kiện: Sinh tồn 5 ngày bên trong Vùng Đỏ]

[Độ khó: Khó]

[Dựa trên độ khó của thành tựu, một Kỹ Năng cấp đồ Huyền Thoại đã được trao!]

[Bạn là người được Hệ Thống lựa chọn > Đã thức tỉnh với Class Quản Trị Viên (ADMIN)]

Cô tin rằng mình đã thức tỉnh vai trò Quản Trị Viên của Diễn Đàn Khu Vực Thủ Đô là vì Hệ Thống có một dụng ý nào đó.

Đó là sự sắp đặt đầy trọng trách của Hệ Thống trong thế giới đang dần biến thành địa ngục này, nhằm duy trì trật tự tối thiểu cho không gian ảo duy nhất mà những người sống sót còn có thể dùng để liên lạc với nhau.

Chính vì vậy, Eun-wol ở bên ngoài thì mình đầy máu me xẻ thịt đám Dị Thể, còn bên trong thì kiểm soát những thông tin giả để bảo vệ không gian này.

Nhưng tại sao cái phép màu kiêm Hệ Thống mới mang tên Cửa Hàng này lại không hề báo trước cho Eun-wol, ngay cả khi cô là một Quản Trị Viên?

Liệu có phải một Hệ Thống cấp cao riêng biệt nào đó mà cô không biết đã can thiệp vào?

“Hmm…”

Hiện tại hoàn toàn không thể biết được.

Tiêu đề: Nhưng nếu chuyện Cửa Hàng có ý chí riêng là sự thật

Thì rốt cuộc nó có ý đồ gì?

- Dù sao nó cũng là một tính năng tiện ích mà.

ㄴChẳng phải là để giúp chúng ta sinh tồn sao?

- [Wiki Cửa Hàng] Đúng rồi, giải thích theo hướng đó cũng hợp lý đấy.

ㄴ[Wiki Cửa Hàng] Nếu Hệ Thống muốn tiêu diệt chúng ta thì đã chẳng cho Thức Tỉnh làm gì, như thế chúng ta đã tiêu đời từ lâu rồi. Nhưng chúng ta đã Thức Tỉnh và sống sót cho đến tận bây giờ cơ mà.

ㄴ[Wiki Cửa Hàng] Nếu mục đích của Hệ Thống không phải là tiêu diệt tận gốc chúng ta, tôi nghĩ Cửa Hàng có thể là một trong những Hệ Thống hỗ trợ cho sự sinh tồn của chúng ta đấy.

- [Wiki Cửa Hàng] Một Hệ Thống như vậy lại mời Admin đầu tiên?

ㄴ[Wiki Cửa Hàng] Vậy thì chắc chắn nó phải có dụng ý rồi.

ㄴChà;; Tôi đồng ý.

ㄴĐồng quan điểm;;

ㄴCũng có lý đấy.

ㄴThảo nào lúc Cửa Hàng mở bán, Admin cũng xóa bài và bảo mọi người hạn chế đăng bài nhảm.

ㄴThật hả;;

- [Thằng Troll Thất Nghiệp] Uầy… phân tích hay đấy;; Tôi cũng nghĩ Hệ Thống có dụng ý riêng…

ㄴ[Wiki Cửa Hàng] Ông thật sự nghĩ vậy à?

ㄴ[Thằng Troll Thất Nghiệp] Nghĩ gì vậy? Chẳng qua Admin ăn may nên mới được mời thôi =))

ㄴ[Wiki Cửa Hàng];;

ㄴThằng chó này bị sao vậy…

ㄴChọn một phe giùm cái.

ㄴÀ:))

Có một điều chắc chắn, đó là Hệ Thống có một ý đồ rõ ràng và đang hướng tới một viễn cảnh tương lai nào đó.

Và nếu tương lai ấy đi theo hướng hy vọng, Eun-wol sẵn lòng hỗ trợ Hệ Thống Cửa Hàng bất cứ lúc nào.

“Nếu đó cũng là một phần trách nhiệm của Quản Trị Viên, tôi sẵn sàng chấp nhận.”

Đúng lúc Eun-wol lẩm bẩm như thế và xốc lại tinh thần.

Những kẻ mà cô đang chờ đợi đã đến.

“À ha, ai đây ta… Admin đây mà?”

Một đám người khoác áo chống đạn chắc chắn và mang theo những vũ khí sắc bén đến lạnh lẽo, phô trương khí thế áp đảo trong khi nhai nhóp nhép những miếng khô gà quý giá.

Tổ chức cung cấp lương thực và nước uống cho toàn bộ khu vực Vùng Vàng.

Tay chân của Hội Oasis vây quanh Eun-wol.

“Này. Đừng có nói trống không với tôi.”

Khi Eun-wol phóng ánh mắt đằng đằng sát khí từ dưới vành mũ lưỡi trai về phía chúng, đám người vừa hùng hổ xông tới giật thót rồi từ từ cụp đuôi xuống.

“…Khụ! Khụ! T-Tôi thấy Admin nhắn rằng muốn đích thân gặp mặt nên mới tới đây…”

“Ừ.”

Sau khi phủ đầu đối phương, Eun-wol khẽ nâng vành mũ lên rồi cất giọng lạnh lùng, trầm xuống và đi thẳng vào vấn đề.

“Tôi hỏi thẳng luôn. Lý do gì khiến anh đột ngột tăng giá nước đang lưu thông lên gấp 3 lần, lại còn cắt hẳn việc phân phát nước cho khu tị nạn mà tôi đã nhờ?”

Trước sự chất vấn của Eun-wol, bầu không khí trong căn phòng như đóng băng lại.

Đúng lúc đám tay chân mặt mày méo xệch, chỉ biết lén nhìn sắc mặt trước bá khí áp đảo của cô.

“Địt mẹ, do cái bản cập nhật Cửa Hàng chết tiệt đó chứ còn gì nữa?”

Đám người đang sững sờ lập tức rẽ sang hai bên, một gã đàn ông để kiểu tóc vuốt ngược bước ra.

Đó là Choi Tae-su, thủ lĩnh của Hội Oasis.

Cạch-!

Gã nhếch mép nở một nụ cười nhạt, nhưng khẩu súng lục trên tay lại không chút do dự chĩa thẳng vào giữa trán Eun-wol.

“…Ha, giỡn mặt đấy à?”

“Bọn này đâu có giỡn?”

Một tuần kể từ khi Cửa Hàng xuất hiện. 350 chai nước đã được tung ra thị trường.

Chỉ chừng đó thôi cũng đã đủ để trật tự của thế giới hậu tận thế chao đảo.

Bạn đã đến cuối chương 13.

Không gian đọc của bạn