
Chiêu Hồn Hoá Thám Tử - Tuyển Tập Án Sinh Tử 12
Về câu chuyện
Chiêu Hồn Hoá Thám Tử - Tuyển Tập Án Sinh Tử 12 là một truyện kết hợp giữa thể loại huyền huyễn và trinh thám. Nhân vật chính là một chiêu hồn sư chuyên siêu độ người chết, nhưng bị tố cáo lừa đảo và phải vào tù một năm rưỡi. Ra tù, anh trở thành thám tử, chuyên đối đầu với cảnh sát đã bắt mình. Mỗi khi có án mạng, anh gọi hồn người chết lên để tìm hung thủ và gửi ảnh của kẻ đó cho cảnh sát sau khi họ đã giải quyết xong vụ án.
Trong vụ án gây chấn động cả nước về cái chết của thiếu nữ thiên tài Lâm Kiêu Dương, nhân vật chính cố gắng gọi hồn cô lên để điều tra. Tuy nhiên, Lâm Kiêu Dương tức giận và thách thức anh: "Nếu tôi biết ai là hung thủ, tôi còn chết vì trúng độc không?" Mặc dù gặp nhiều khó khăn, anh vẫn kiên trì thuyết phục cô chia sẻ thông tin về vụ án. Trong lúc này, cảnh sát cũng đến, khiến cô phải ở lại để anh có thể tiếp tục điều tra.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





