
Thập Niên 70: Vất Bỏ Tra Nam, Về Quê Cưới Nhầm Đại Boss
Về câu chuyện
Thập Niên 70: Vất Bỏ Tra Nam, Về Quê Cưới Nhầm Đại Boss là truyện ngôn tình xuyên sách, lấy bối cảnh những năm bảy mươi. Hứa Thanh Hoan vốn là bác sĩ phẫu thuật tài giỏi ở thế kỷ 21. Sau ba ca mổ liền trong hai mươi bốn giờ, cô gục ngã ngay bên bàn mổ. Tỉnh lại, cô thấy mình ở thành phố Thân, Hoa Quốc, năm 1974, trong chính cuốn tiểu thuyết niên đại do bạn thân viết. Nhân vật cô nhập vào chỉ là vai phụ bị hy sinh: cha mất sớm, mẹ đi bước nữa, từ nhỏ sống nhờ nhà nhị thúc. Trong truyện, người này chuyên làm nền cho sự dịu dàng của nữ chính và luôn muốn dùng tiền bạc để vả mặt nam chính.
Vừa đến nơi, cô đã phải đối mặt với chuyện vị hôn phu Tưởng Thừa Húc thân mật quá mức với đường muội Hứa Mạn Mạn, hai người cùng nhau dạo phố, xem phim. Sau một giấc mộng về tương lai, Tưởng Thừa Húc lại quay sang níu kéo cô không buông. Thời ấy không có việc làm thì phải về nông thôn, còn mẹ ruột lại dùng chuyện công việc để khống chế cô. Hứa Thanh Hoan dứt khoát trả hôn, chọn xuống vùng Đông Bắc đất đen.
Lý do lớn nhất là ở đó có Giang Hành Dã, đại lão ẩn mình trong sách. Anh là người khiến cả nam chính cũng ngưỡng mộ và tương lai sẽ giàu nhất thế giới. Cô chỉ định theo anh làm đàn em để dựa thế. Nào ngờ người đàn ông được mô tả là chỉ biết lao vào sự nghiệp, chẳng màng tình cảm, lại dần cùng cô bước vào một mối quan hệ khó nói thành lời.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
200 chương





