
Về câu chuyện
Mộ Xuân Tức Sự là truyện đam mỹ cổ đại thuộc dòng sủng, kể về cuộc hôn nhân do thánh chỉ ban xuống giữa một tiểu vương gia tàn tật và con trai nhà gian thần. Ôn Yến là thứ tử của Thành Vương. Năm năm tuổi y ngã từ trên cây gãy chân, từ đó suốt mười ba năm gần như chỉ nằm trên giường, thi thoảng mới ngồi xe lăn ra ngoài ngắm hoa. Một lần say rượu, Hoàng thượng điểm bừa danh sách, gả y cho Hoắc Thời Tu. Hắn là con trai út trong các đích tử của Hoắc Thái sư, kẻ đang thâu tóm nửa triều đình và bị dân gian oán hận.
Phụ thân y vốn yếu thế nhất trong các vương gia, không dám kháng chỉ, còn Ôn Yến hiểu chuyện nên cúi đầu nhận mệnh. Người đời xem mối hôn sự này như trò cười: một bên là hoàng thân tàn tật, một bên là công tử trăng hoa nổi tiếng nhất Kinh thành. Ngày kiệu hoa rời vương phủ, kẻ hầu người hạ đều lo y sẽ bị người Hoắc gia ức hiếp. Chính y cũng sợ hãi và chẳng mong chờ gì ở cuộc hôn nhân này.
Thế nhưng đêm động phòng, Hoắc Thời Tu không hề giễu cợt y. Hắn để Ôn Yến tự quyết có vén khăn trùm đầu hay không, rồi nhận ra y ngồi lâu đau mỏi và lo lắng hỏi han. Sự chu đáo ấy khiến y vừa sợ vừa ngỡ ngàng. Giữa lời đồn về nhà gian thần, những toan tính nơi triều đình và tấm thân tật nguyền bị người đời cười nhạo, Ôn Yến dần học cách đón nhận sự yêu chiều từ người chồng khác hẳn những gì y từng tưởng tượng.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
32 chương





