
Về câu chuyện
Đại Nhân Cưng Chiều Mèo Hơn Mạng là truyện kiếm hiệp pha ngôn tình, mang màu sắc lịch sử. Truyện được kể qua lời một sát thủ tự cho rằng bản thân lạnh lùng, chẳng vướng chút tình cảm nào. Một đêm trăng mờ gió lặng, người này lặng lẽ lẻn vào tư dinh của mục tiêu, giấu đoản đao trong tay áo, nghe ngóng nhịp thở của kẻ cần giết và chờ thời cơ ra tay.
Đúng lúc ấy, một chú mèo nhỏ vươn vai ngáp dài rồi tiến đến cọ vào chân. Sát thủ lập tức quên sạch nhiệm vụ, ngồi xuống vuốt ve say mê. Đến khi mèo con lăn ra phô chiếc bụng mềm, người này suýt nữa không nhịn được mà kêu lên vì quá đáng yêu. Rồi một luồng lạnh buốt chạm vào cổ: chính nam nhân lẽ ra đã phải bỏ mạng đêm nay đang cầm kiếm đứng phía sau, mỉm cười nhìn xuống.
Bị bắt quả tang, sát thủ cố bịa chuyện rằng mình chỉ tình cờ đi ngang qua và đến đón mèo nhà về, còn tả chú mèo lông đen mắt đỏ. Thế nhưng khi nam nhân phất tay thắp sáng cả căn phòng, con mèo trong lòng hóa ra trắng muốt, mắt xanh biếc, còn con dao găm đã rơi xuống đất từ lúc nào. Bị nội lực của đối phương đè ép không thể nhúc nhích, lại bị chế giễu là sát thủ làm ăn lơ đễnh, kẻ đi ám sát đành giơ chú mèo lên làm lá chắn, tay kia vội nhặt lại dao găm để đối đầu với chính người mình được phái đến giết.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





