
Về câu chuyện
Đạo Quân là truyện tiên hiệp pha huyền huyễn và quân sự, xoay quanh tám món pháp bảo do Thương Tụng luyện ra. Tương truyền bộ bảo vật này có sức mạnh nghịch thiên, đủ để phá trời lẫn vá trời, trong đó lợi hại nhất là thần khí Thương Kính. Khi vợ chồng Thương Tụng mất tích, Vũ triệu suy tàn, tám món bảo vật lưu lạc giang hồ, đổi chủ qua nhiều nước chư hầu. Những kẻ nắm thần khí dần thôn tính các nước nhỏ, hình thành thế Bát cường cát cứ, mỗi món trở thành vật trấn quốc của một cường quốc.
Thương Kính thu hút tu sĩ khắp thiên hạ và kéo theo sự diệt vong của nước Tần, nơi từng giữ nó. Khi vương triều Tần sụp đổ, thần khí cũng biến mất, các thế lực ra sức truy tìm mà không thấy tung tích.
Mấy trăm năm sau, ở thời hiện đại, có một đại tông sư trộm mộ được giang hồ tôn xưng là đạo gia. Chương mở đầu theo chân người đàn ông trung niên gầy gò, mặc đường trang đen, chống cây trượng giấu kiếm, một mình thám hiểm một huyệt mộ có hình dạng hiếm thấy, bên trong là địa cung rộng lớn với nền kim loại khắc hoa văn. Hắn lỡ giẫm phải cơ quan, lối vào bị chặn kín. Từ các cửa hang xung quanh, lũ cương thi mọc lông trắng, mắt xanh lục ùn ùn lao ra. Dù có nội lực và kiếm pháp nhanh gọn, hắn vẫn dần rơi vào thế bị vây hãm. Nhờ một kỳ ngộ trong mộ cổ, đạo gia bị đưa về thời đại tranh đoạt thần khí năm xưa, và sóng ngầm vốn âm ỉ trong thiên hạ từ đó trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
2.347 chương





