
Huyền Môn Thần Toán Bói Quẻ Quá Linh Toàn Kinh Thành Chấn Động
Về câu chuyện
Huyền Môn Thần Toán Bói Quẻ Quá Linh Toàn Kinh Thành Chấn Động là truyện ngôn tình nữ cường pha linh dị và gia đấu, xoay quanh Vân Chước, đại tiểu thư Tiêu gia bị bỏ rơi từ thuở nhỏ. Khi người thân tìm đến, nàng dứt khoát theo về kinh thành, dù biết mình sẽ thành cái gai trong mắt nhiều người. Ngày trở lại Tiêu Phủ giữa tiết trời giá lạnh, nàng chỉ mặc áo bông xanh, cài một cây trâm gỗ, vác theo bọc hành lý to kêu loảng xoảng. Nha hoàn truyền lời phu nhân chê đồ bên ngoài không sạch. Vân Chước lại quay sang dặn hồn ma đi cùng mình đứng chờ ngoài cổng, khiến đám người hầu lạnh sống lưng.
Tiêu gia vốn là dòng dõi công thần khai quốc, nhưng tước vị đã bị Tiên Hoàng thu hồi vì những trò hoang đàng của tổ phụ nàng. Trong nhà, thân mẫu cho rằng con gái thô kệch, không biết chữ. Một bạch liên hoa gán cho nàng tiếng ác độc. Đại ca thương hại nàng nghèo khổ, nhị ca được mẹ cưng chiều thì lòng dạ hiểm độc, còn tiểu đệ chẳng chịu nhận tỷ. Vân Chước không để bụng, bởi nàng tinh thông bói toán, xem tướng, chiêm tinh và phong thủy.
Môn chủ Thần Ẩn môn đời nào cũng vừa nghèo vừa chết sớm, nên nàng quyết tâm kiếm thật nhiều tiền, tích góp công đức và nhân quả để sống tới lúc trao lại vị trí môn chủ. Từ đường Tiêu gia thờ tổ tiên cùng huyết mạch, với kẻ đoản mệnh như nàng, chính là chốn an dưỡng lý tưởng.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
693 chương





