
Về câu chuyện
Livestream Xem Bói Lúc Nửa Đêm là truyện ngắn linh dị, huyền huyễn kể qua lời Lâm Vãn Chi, cô gái hai mươi hai tuổi, truyền nhân đời thứ mười bảy và cũng là người duy nhất còn ở lại đạo quán Thanh Hư mà sư phụ để lại. Đạo quán dột nát đến mức tấm biển chỉ còn đọc được hai chữ Hư Quán, người trong hẻm quen gọi cô là cô bé giữ quán hư. Ban ngày cô quét sân, lau tượng, xem ngày chuyển nhà cho hàng xóm; ban đêm cô mở phòng livestream bói toán để kiếm tiền hương đèn.
Một đêm mưa lớn, đạo quán mất điện, Vãn Chi thắp hai cây nến trắng rồi lên sóng đúng mười hai giờ với vỏn vẹn mười ba người xem. Một vị khách tặng đóa hoa hồng 199 tệ, gửi tấm ảnh chàng trai mặc áo hoodie xám cầm hai ly trà sữa trước cửa hàng tiện lợi và hỏi người này còn sống hay không. Đó là bạn trai cũ của cô ấy, đã mất tích ba tháng; cảnh sát không có manh mối, bạn bè và bố mẹ anh đều cho rằng anh tự bỏ đi, nhưng cô gái không tin. Vãn Chi lại nhận ra cái bóng của chàng trai trên nền gạch không có đầu.
Giữa những bình luận chế giễu cho rằng cô lại diễn kịch, Vãn Chi nhớ lời sư phụ dặn đừng đáp chuyện sống chết, bởi người giúp người chết lên tiếng cũng sẽ bị kéo vào. Thế nhưng khi tay cô vừa chạm vào bộ bài, bức tường sau lưng vang lên ba tiếng gõ, và lá bài Tình Nhân bắt đầu đổi hình.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
30 chương





