
Mổ Heo 20 Năm, Ta Thật Không Phải Đêm Mưa Đồ Tể!
Về câu chuyện
Mổ Heo 20 Năm, Ta Thật Không Phải Đêm Mưa Đồ Tể! là truyện xuyên không kết hợp hệ thống, lấy bối cảnh đô thị trên hành tinh Lam Tinh. Giang Kính vốn là người từ địa cầu xuyên tới, mang theo một hệ thống giúp tăng cấp nhờ diệt quái. Thế nhưng khoa học kỹ thuật ở nơi đây còn vượt xa địa cầu, võ lực gần như chẳng có giá trị, chỉ tiền bạc mới có tiếng nói. Không nỡ bỏ hệ thống, năm mười tám tuổi hắn nối nghiệp đồ tể của cha ở Tân Hải thị, ngày ngày vừa mổ heo vừa lặng lẽ tu luyện, ôm mộng trở thành đệ nhất đao khách thế giới.
Liễu Như Yên vốn là khách quen mua thịt, từng kiên trì theo đuổi hắn suốt hai năm mới được hắn đồng ý kết hôn. Nhưng từ khi có con gái, nàng ngày càng ham vật chất, tiêu sạch tiền chồng kiếm được, bỏ mặc việc nhà và con cái, còn liên tục mắng hắn là phế vật. Bên ngoài cũng có nhiều lời đồn nàng ngoại tình. Vì con, Giang Kính nhẫn nhịn suốt mười tám năm, cho đến khi con gái vào đại học và chính cô bé khuyên cha đừng chịu đựng nữa. Lần này Liễu Như Yên lại đòi ly hôn, hắn lập tức ký tên, còn tuyên bố con dao mổ heo mới là chính thê.
Chỉ một ngày sau khi ly hôn, Giang Kính xuất hiện trên sóng trực tiếp toàn quốc của chương trình Thám hiểm Bí Cảnh. Hắn cầm dao mổ heo quét sạch hung thú, thu về vô số thiên tài địa bảo. Khi những danh hiệu như đồ tể đêm mưa hay người bảo hộ Long quốc lần lượt gắn lên người hắn, Liễu Như Yên bắt đầu hối hận.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
270 chương





