
Về câu chuyện
Nữ Phụ Chia Tay Hằng Ngày là truyện ngôn tình xuyên thư mang màu sắc ngọt ngào, hài hước, xoay quanh La Thiến, một cô gái bình thường bỗng trở thành nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết.
Ở kiếp trước, La Thiến mồ côi từ nhỏ. Người thân lần lượt qua đời khiến dân làng gọi cô là thiên sát cô tinh. Rời quê đi làm phục vụ quán ăn, cô bị bạn trai đầu tiên cuỗm sạch tiền dành dụm, từ đó chẳng dám tin ai. Năm ba mươi lăm tuổi, vừa gom đủ tiền dưỡng lão thì cô phát hiện mắc bệnh máu trắng cấp tính, chữa trị đến kiệt quệ rồi qua đời trong tiếc nuối. Ở khoảnh khắc cuối cùng, một giọng nữ hứa cho cô mọi thứ cô chưa từng có, đổi lại cô phải giúp người ấy.
Tỉnh dậy, La Thiến ở trong thân thể một nữ nghệ sĩ hạng mười tám xinh đẹp, khỏe mạnh, đang được tổng tài Đường Diễn bao nuôi. Cô nhận ra đây là thế giới của cuốn tiểu thuyết Thế thân si tình, còn mình là nữ phụ trùng tên. Trong truyện, nhân vật này không cam lòng làm thế thân, hãm hại nữ chính và nhận kết cục bị đánh gãy hai chân, lấy chồng cờ bạc. Đường Diễn vẫn mang trong lòng bạch nguyệt quang thuở thanh mai trúc mã, còn nữ chính thế thân hiền lành thì chưa xuất hiện. Không muốn tìm đường chết, La Thiến chỉ định ngoan ngoãn nhận tiền, đợi nam nữ chính gặp nhau, yêu nhau, chia tay rồi tái hợp, còn mình thì rút lui mua nhà cho thuê như Bao Tô Bà. Thế nhưng mọi tính toán lại lệch hướng, đến mức chính cô cùng nam chính có con.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
132 chương





