
Về câu chuyện
Pháp Mệnh Thiên Tôn là truyện tiên hiệp, huyền huyễn lấy bối cảnh Pháp Linh lục địa. Tương truyền một vị Thượng cổ Chí tôn đã đánh một chưởng khai sinh lục địa, ngự trên Vạn Thần sơn và chia thế gian thành Tứ Đại Thần vực. Năng lượng của thế giới này gọi là pháp lực. Các thần thượng cổ từng tu luyện đến đỉnh cao rồi biến mất bí ẩn, bí pháp thất truyền, nhân loại cũng dần sa sút.
Truyện mở đầu vào một đêm bão tuyết ở Thiết Mộc thôn thuộc Thanh Phong Đế Quốc. Một con Cửu Vĩ hồ trưởng thành, toàn thân đẫm máu, lê bước vào làng với một đứa trẻ sơ sinh trong tay. Nó áp trán mình lên trán đứa bé rồi bóp nát một tấm ngọc phù. Khi có người xuất hiện bế đứa trẻ lên, nó gục xuống và qua đời, chỉ mong con được Nhân tộc chấp nhận.
Mười năm sau, Trần gia của tướng quân Trần Tuấn, thế lực mạnh nhất nơi đây, vẫn nuôi cô bé Yêu tộc Tuyết Nguyệt dù nhiều người trong phủ kỳ thị Yêu tộc. Trần Tuấn quyết định cho cô bé bắt đầu tu luyện thực sự để tự bảo vệ mình. Cháu đích tôn của ông là Trần Phong suốt mười năm không thể đột phá và bị xem là phế vật. Cha của Trần Phong là Trần Hải chỉ mong con sống yên ổn, nhưng ông nội không chịu để cháu làm người thường. Đến khi Trần Phong tìm được Thần Văn kì bí, một thế giới mới mở ra, và anh quyết tâm sánh ngang tổ tiên, đánh bại mọi kẻ cản đường để trở thành người mạnh nhất.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
162 chương





