
Về câu chuyện
Mai Phu Nhân Sủng Phu Hàng Ngày là một câu chuyện thuộc thể loại ngôn tình cổ đại, xen lẫn yếu tố huyền huyễn. Truyện kể về Mai gia lang quân, một thiếu gia hai mươi hai tuổi, chuẩn bị kết hôn với Nhị nương tử Võ Trinh của Quốc công phủ, một cô gái hai mươi sáu tuổi chưa từng gả chồng và có tiếng là ăn chơi trác táng. Mọi người trong thành Trường An đều tò mò chờ xem cuộc hôn nhân này sẽ ra sao, nhưng ai ngờ lại có những diễn biến bất ngờ.
Cuối xuân, Mai gia lang quân và Nhị nương tử cùng một nhóm bạn trẻ đến nhạc phường lớn nhất chợ Tây trong thành Trường An. Nhị nương tử mặc áo cổ tròn màu đỏ thẫm, không đội khăn che mặt, lộ rõ vẻ đẹp quyến rũ và phong tình. Tại đây, họ được phục vụ bởi các vũ nương và ca kỹ, trong đó Thái nương tử là người dẫn dắt chương trình. Thái nương tử gảy đàn tỳ bà và mời Nhị nương tử chọn khúc nhạc yêu thích. Nhị nương tử đáp lại bằng cách thưởng thức món nước mía ngọt lịm và tỏ ra hài lòng với tiết mục biểu diễn.
Trong bối cảnh này, câu chuyện mở ra với nhiều xung đột và bí ẩn liên quan đến thân phận thực sự của Nhị nương tử và những người xung quanh, đồng thời cũng hé lộ mối quan hệ phức tạp giữa Mai gia lang quân và Nhị nương tử.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
252 chương





