
Về câu chuyện
Sau Khi Trở Về Từ Ngự Thú Tông là một truyện điền văn kết hợp yếu tố dị giới, kể về cuộc sống của Lục Nịnh sau khi cô trở về hiện đại từ Tu chân giới. Tại đây, cô vẫn giữ được khả năng giao tiếp với động vật, điều này khiến cô gặp nhiều khó khăn và cơ hội trong cuộc sống hàng ngày. Thành phố Dung đã xây dựng một khu bảo vệ động vật rộng lớn, nơi các con vật đi lạc được chăm sóc và tìm chủ nhân mới. Lục Nịnh, với khả năng đặc biệt của mình, trở thành một nhân tố quan trọng trong việc giải cứu và chăm sóc những con vật này. Cô còn phải đối mặt với những quy định mới về việc nuôi thú cưng, đòi hỏi người nuôi phải có trách nhiệm và hiểu biết sâu sắc về các loài động vật. Trong khi cố gắng hòa nhập với cuộc sống hiện đại, Lục Nịnh cũng phải cân nhắc giữa việc sống an ổn và tận dụng khả năng đặc biệt của mình để giúp đỡ những con vật bị bỏ rơi.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
119 chương





