
Về câu chuyện
Sư Phụ Đưa Một Nữ Tử Dưới Hạ Giới Về" là một truyện tiên hiệp hài hước kể về cuộc sống của nữ phụ Nguyễn Nhuyễn trong một tông môn. Nguyễn Nhuyễn vốn là nữ phụ bị ngược nhiều trong các tác phẩm ngôn tình, nhưng khi xuyên không đến thế giới này, cô phát hiện sư phụ của mình đã đưa Tần Ương, một cô gái xinh đẹp từ hạ giới lên, khiến cô vô cùng đau khổ. Tuy nhiên, sự thật đằng sau hành động này lại là một trò lừa đảo nhằm lấy tiền của Nguyễn Nhuyễn và đại sư huynh. Sư phụ đã giả vờ yêu Tần Ương để thực hiện kế hoạch, nhưng Tần Ương vẫn tin tưởng và yêu sư phụ một cách chân thành. Điều này khiến Nguyễn Nhuyễn cảm thấy khó chịu và quyết định tìm cách rời khỏi tông môn để tránh những rắc rối liên quan đến Tần Ương. Tuy nhiên, khi nhị sư huynh trở về và mang theo tin tức về tình yêu của mình, Nguyễn Nhuyễn lại phải đối mặt với quyết định khó khăn về việc có nên tiếp tục ở lại tông môn hay không.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





