
Về câu chuyện
Thành Phố Sương Mù là một câu chuyện ngôn tình kết hợp với yếu tố huyền huyễn và dị năng, diễn ra tại thành phố Đa Luân vào năm 1772. Bối cảnh là một thành phố cổ kính với những ngôi nhà thờ và nghĩa địa, nơi xảy ra hàng loạt vụ án mạng kỳ lạ. Nhân vật chính là Bạch Vi, một cô gái trẻ với khả năng đặc biệt. Cô chứng kiến tang lễ của nạn nhân thứ tám trong loạt vụ án mạng, người chết là một cô gái bị sát hại dã man. Trong lúc tang lễ, Louis, em trai của nạn nhân, bất ngờ nổi giận, mở quan tài và phát hiện ra thi thể của chị gái bị thương tích nghiêm trọng. Trong khi đó, Bạch Vi, đứng bên cạnh, cố gắng an ủi Louis nhưng không thể chạm vào cậu. Những chữ khắc trên bia mộ của nạn nhân thu hút sự tò mò của mọi người, nhưng không ai biết ý nghĩa của chúng.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
170 chương





