![Bìa [Thập Niên 80] Nghiêm Tang](/downloads/covers/thap-nien-80-nghiem-tang.jpg)
Về câu chuyện
[Thập Niên 80] Nghiêm Tang là một câu chuyện thuộc thể loại nữ cường, kể về cuộc đời của Nghiêm Tang. Kiếp trước, khi chưa đầy năm mươi tuổi, Nghiêm Tang mắc phải bệnh nan y, thân thể lở loét, ý thức mơ hồ. Người nhà họ Lê đã bất chấp việc Nghiêm Tang đã chăm sóc mẹ già và em trai thiểu năng trí tuệ của Lê Quang Nhược, trói tay chân cô lại và vứt cô ra ngọn núi hoang vu, để cô tự sinh tự diệt. May mắn thay, Cố Trình đã tìm thấy và đưa cô đến bệnh viện, dốc hết gia sản để cứu chữa. Tại đây, Nghiêm Tang gặp lại người chồng Lê Quang Nhược mà cô tưởng đã chết cách đó hơn hai mươi năm. Lê Quang Nhược là bác sĩ điều trị chính và cũng là giám đốc bệnh viện công lập hạng nhất này.
Trở về kiếp trước năm 1982, Nghiêm Tang nhận ra mình đang làm thuê ở trại lợn nhà Cố Trình vào kỳ nghỉ hè lớp 11, trước khi Lê Quang Nhược tỏ tình cầu hôn với cô. Cô nhớ lại kiếp trước, mình đã ngu ngốc tin lời Lê Quang Nhược, bỏ học và gánh vác trách nhiệm không thuộc về mình, khiến cuộc đời cô trở nên bi thảm. Trong khi đó, Cố Trình thông minh, đẹp trai và giàu có, nhưng tính tình ngông cuồng và miệng lưỡi thối, khiến nhiều cô gái trong thôn coi cậu ta là bạch mã hoàng tử nhưng lại không thể chấp nhận cậu ta. Kiếp trước, Cố Trình gặp tai nạn, bị gãy cột sống và từ đó trở thành người tàn tật. Tuy nhiên, cậu ta vẫn bằng một cái đầu và một cái miệng đưa trại lợn nhà họ Lục thành quy mô top 3 toàn quốc.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





