
Thiên Tai Mạt Thế: Tích Trữ Hàng Chục Tỷ, Cả Nhà Cùng Làm Ác Nhân
Về câu chuyện
Thiên Tai Mạt Thế: Tích Trữ Hàng Chục Tỷ, Cả Nhà Cùng Làm Ác Nhân là truyện mạt thế, trọng sinh với nữ chính mạnh mẽ. Chúc Hạ là sinh viên năm hai, đồng thời trông coi cửa hàng tạp hóa của gia đình. Cô từng sống sót qua mười lăm năm thiên tai: nước thải hạt nhân tràn ra biển rồi bốc hơi thành mưa bức xạ khắp thế giới, tiếp đến là trận động đất cực hàn, và cuối cùng là cảnh mặt trăng lao vào trái đất. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang đứng trong cửa hàng vào ngày 24 tháng 8 năm 2123, đúng một tháng trước khi thiên tai bắt đầu.
Kiếp trước, Lâm Dung là nhân viên cô thuê và cũng là mẹ của một người bạn cùng tầng. Sau khi tận thế ập đến, cô ta cấu kết với gia đình vét sạch hàng trong tiệm, rồi quay sang vu cho Chúc Hạ giấu đồ ăn để độc chiếm. Hàng xóm đói khát vây đánh cô và ném cô ra ngoài cơn mưa nước thải, buộc cô sống kiếp người tị nạn, nhiều lần suýt chết. Trở về lần này, cô vẫn giữ được không gian riêng có thảo nguyên và ngôi nhà gỗ. Bình An cũng trở về cùng cô, đó là con thỏ rừng châu Âu cô cứu trong trận động đất cực hàn và từng liều mình cứu lại cô.
Chúc Hạ thề sẽ không hèn nhát, không nương tay, không làm thánh mẫu. Việc đầu tiên cô làm là đuổi thẳng Lâm Dung. Khi Lâm Thịnh, em trai có hình xăm của Lâm Dung, cùng người nhà kéo đến tận cửa đòi lý lẽ và dọa gọi người tới, Chúc Hạ cầm hai con dao phay bước ra. Cô quyết tâm tích trữ thật nhiều và lật lại cái kết tưởng như không thể tránh.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
369 chương





