
Trọng Sinh Năm 1978: Tôi Không Làm Phu Nhân Tư Lệnh Nữa
Về câu chuyện
Trọng Sinh Năm 1978: Tôi Không Làm Phu Nhân Tư Lệnh Nữa là một câu chuyện thuộc thể loại nữ cường, ngôn tình, trọng sinh. Tạ Tư Duyệt, một phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường, đã sống lại vào năm 1978 sau khi mất đi cuộc sống đau khổ với chồng là Cố Bắc Tranh. Kiếp trước, cô đã hy sinh cuộc đời mình để chờ đợi chồng trở về nhưng cuối cùng vẫn bị bỏ rơi và cô đơn chết đi. Trở về kiếp này, khi Chính ủy Hà đưa bản thỏa thuận ly hôn đến, Tạ Tư Duyệt không còn khóc lóc cầu xin như trước mà mỉm cười ký tên vào thỏa thuận. Cô quyết tâm sống cho chính mình và không còn muốn làm phu nhân tư lệnh nữa. Kiếp trước, cô đã từ bỏ sự nghiệp để theo chồng, nhưng kiếp này, cô sẽ không lặp lại sai lầm đó mà sống cuộc đời theo cách của riêng mình.
Khi mở mắt trong bệnh viện quân khu, Tạ Tư Duyệt nhận ra mình đã quay về năm 1978. Chính ủy Hà đưa ra lý do chính thức từ tổ chức để cô và Cố Bắc Tranh tạm thời ly hôn vì nhiệm vụ đặc biệt của chồng. Kiếp trước, Tạ Tư Duyệt đã khóc lóc van xin không ký nhưng cuối cùng vẫn bị chồng bỏ rơi. Lần này, cô không còn sợ hãi và ký thỏa thuận một cách bình tĩnh. Cô quyết định sống cuộc đời riêng, không còn phụ thuộc vào chồng nữa.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





