
Trùng Sinh Thời Tận Thế_ Tôi Dẫn Theo Cả Nhà Đi Tìm Đường Sống
Về câu chuyện
Trùng Sinh Thời Tận Thế_ Tôi Dẫn Theo Cả Nhà Đi Tìm Đường Sống — Trùng Sinh Thời Tận Thế là một câu chuyện về nữ cường nhân vật chính tên là tôi, một người phụ nữ sống trong bối cảnh tận thế với sự xuất hiện của zombie. Trong ngày tận thế xảy ra, tôi bất ngờ trùng sinh trở về thời điểm trước khi tận thế ập đến, lúc này là chín giờ sáng và sáu tiếng sau, tận thế sẽ bắt đầu. Tôi nhanh chóng gọi điện cho cô giáo của con gái Đóa Đóa để đón bé về nhà và liên lạc với mẹ chồng, em trai Tống Nguyên cùng bố mẹ ở quê để chuẩn bị lương thực và dụng cụ cần thiết cho việc sinh tồn. Tôi cũng gửi tin nhắn cho chồng là Lục Trinh đang trong quân đội để anh ấy tìm cách về nhà. Trong tận thế, tôi nhận ra rằng thứ đáng sợ nhất không phải là zombie mà là lòng người, vì vậy tôi quyết tâm bảo vệ gia đình và chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ cần thiết để tồn tại.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





