
Về câu chuyện
Vật Trong Tay là truyện ngôn tình ngược bối cảnh hiện đại, thuộc dòng cường thủ hào đoạt, xoay quanh Hà Nghiên, Phó Thận Hành và Lương Viễn Trạch.
Câu chuyện mở đầu vào một đêm trên con đường quê vắng vẻ. Hà Nghiên lái xe một mình, thấy có người nằm giữa đường liền dừng lại, không ngờ rơi vào tay một nhóm đang chạy trốn. Kẻ cầm đầu là Thẩm Tri Tiết, lạnh lùng ra lệnh xử lý cô cho gọn để khỏi để lại hậu họa. Hai đồng bọn là Hổ và Khỉ Còm thì lại nảy lòng ham muốn với cô gái trẻ. Giữa nơi hoang vắng không ai cứu giúp, Hà Nghiên run rẩy quỳ lạy cầu xin, chỉ mong giữ được mạng sống để trở về với bố mẹ và với Lương Viễn Trạch, người vẫn đang đợi cô.
Theo phần giới thiệu, bốn năm trước Hà Nghiên đã đưa Phó Thận Hành vào tù và chỉ thật sự yên lòng khi hắn bị tuyên án tử hình. Bốn năm sau, hắn quay lại với một kế hoạch báo thù tỉ mỉ, kéo cô xuống địa ngục và tận mắt nhìn cô chịu nhục nhã, tổn thương, nhưng cô vẫn không buông bỏ hận thù. Phó Thận Hành luôn tin Hà Nghiên chỉ là món đồ nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Hai người đối đầu và giày vò lẫn nhau: ban đầu nam chính dằn vặt nữ chính tan nát, về sau đến lượt nữ chính khiến nam chính tan thành tro.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
100 chương





