
Về câu chuyện
Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi là truyện ngôn tình xuyên sách kể về Sa Hạ, một cô gái đang vật lộn với hạn nộp đồ án. Cô chỉ định gục xuống bàn chợp mắt một lát, nhưng tỉnh dậy đã thấy mình ngồi giữa một căn nhà xa hoa, trước mặt là những người lạ đang hỏi cô có muốn về với ba mẹ ruột hay không. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cô nghe hệ thống 404 thông báo mình đã xuyên vào quyển tiểu thuyết "Nhà tôi thật sự rất giàu".
Trong truyện, nữ chính Ninh Ngọc Niệm hồi nhỏ có nguy cơ mắc bệnh tự kỉ. Một lần thấy Sa Hạ bị lạc ở công viên giải trí đúng ngày sinh nhật, cô bé lần đầu mở miệng nói chữ "muốn". Nhà họ Ninh liền lấy cớ Sa Hạ mồ côi, mang về làm bạn cho con gái. Ninh Ngọc Niệm lớn lên rạng rỡ, còn nguyên chủ bị đối xử bất công nên ngày càng u ám, ganh ghét, không chịu nhận lại gia đình thật. Cô thậm chí chen vào hôn ước giữa nữ chính và nhân vật phản diện, để rồi nhận kết cục thê thảm dưới tay người này. Oái oăm hơn, hệ thống không tra ra nổi tên nam chính lẫn phản diện, vì tác giả bỏ truyện ngay sau phần giới thiệu.
Muốn thoát số phận ấy, Sa Hạ quyết định trở về với ba mẹ ruột nghèo khó và tránh xa nam nữ chính. Cô chăm chỉ học hành để lo cho ba mẹ và người anh vừa học vừa làm. Thế nhưng mọi chuyện dần lệch hướng: anh trai ruột hóa ra chính là nam chính, còn một nhân vật phản diện nào đó lại dồn cô vào tường, hỏi vì sao cô cứ bỏ chạy.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
97 chương





