Có hai sự kiện quan trọng ở Học viện Stella. Một là ‘Lễ khế ước Linh thú’, và ‘Lễ kế thừa Pháp Trượng’.
Đặc biệt, vì Stella là một học viện danh giá nên thời khắc diễn ra Lễ kế thừa Pháp Trượng cũng trở nên vô cùng đặc biệt.
“Bắt đầu từ bây giờ, các em sẽ kế thừa cây trượng mà mình sử dụng trong trường.”
Học viện Stella có nguồn lực tài chính rất lớn. Họ không cho mượn trượng, mà thẳng tay tặng miễn phí mỗi người một cây.
“Tuy nhiên, một khi đã chọn, thủ tục để đổi lại rất phức tạp, nên các em hãy cân nhắc kĩ lưỡng.”
Lee Hanwol thông báo, nhưng trớ trêu thay người ta thường nói rằng pháp trượng chọn chủ nhân của chúng, chứ không phải ngược lại.
Cây trượng sẽ phản ứng với chủ nhân có tư cách sở hữu nó, rồi tạo nên “hiện tượng cộng hưởng”.
Trong quá trình này, từ lớp F đến lớp S, mỗi lớp sẽ chọn trượng được chuẩn bị phù hợp với trình độ của lớp đó, nên ban đầu ai được phân vào lớp nào là một điểm cực kỳ quan trọng.
Trượng tất nhiên cũng có cấp bậc. Tại Học viện Stella, trượng được chuẩn bị từ cấp thấp nhất là tối hạ cấp, rồi đến hạ cấp, cận trung cấp và trung cấp.
Với lớp F, phần lớn trượng đều là tối hạ cấp, thi thoảng lắm mới có một cây cận trung cấp. Nhưng những cây trượng mà lớp A đến lớp S được chọn thì ngay từ đầu đã bắt đầu ở hạ cấp, cao nhất là trung cấp.
Cảm thấy bất công sao?
Đây chính là hiện thực của xã hội ma pháp.
Nếu khó chịu thì bản thân hãy trở thành một pháp sư xuất sắc hơn đi. Đó là đáp án duy nhất.
Vì tất cả các pháp sư tiền bối đều nói như vậy, nên trở thành một pháp sư cấp cao chính là chân lý bất biến từ xưa đến nay.
‘Ngầu thật đấy.’
Có cây trượng treo tít trên cao, có cây cắm sâu xuống sàn, có cây được nâng niu đặt trong ngăn kéo, lại có cây lơ lửng bay giữa không trung.
Những cây trượng kỳ bí ấy đều được cho là sở hữu vô số cá tính và bản ngã riêng. Khi tận mắt nhìn thấy, chúng còn xinh đẹp và lộng lẫy hơn nhiều.
“Cậu định chọn cây trượng nào?”
“Tôi sẽ chọn cây kia. Trước khi nhập học tôi đã tìm hiểu sẵn ở đây có những cây trượng nào rồi”.
“Trượng cận trung cấp à? Trước đây chẳng phải cậu từng nói sẽ chọn trượng trung cấp sao?”
“Tỉnh mộng lâu rồi. Ba tôi buôn trượng nên tôi đã thử trước đó rồi, nhưng có chết tôi cũng không cộng hưởng được với trượng trung cấp. Tôi định hài lòng với cận trung cấp thôi.”
Những cây trượng mà lớp A đến lớp S chọn nhìn chung đều có chất lượng cao đến đáng kinh ngạc. Vì vậy, Baek Yu-Seol cũng hơi căng thẳng.
‘Sự kiện Lễ kế thừa Pháp Trượng sao.’
Thực ra, đây là sự kiện được tiến hành theo thứ tự cố định tùy vào nhân vật mà người chơi chọn.
Vì thế, cậu đã có thể đoán trước những nhân vật chủ chốt như Flame, Ma Yu-Seong, Jeremy, Eisel, Hong Bi-Yeon sẽ chọn gì.
Thế nhưng…
Cậu lại không biết mình nên chọn gì.
Khác với những nhân vật khác khởi đầu ở lớp S, Baek Yu-Seol vốn bắt đầu từ lớp F ở trong game.
Cùng lắm, nếu buộc phải chọn một cây trượng phù hợp với “vị trí” của bản thân thì cậu nghĩ mình nên chọn đoản trượng.
Trượng thường được phân thành hai loại: đoản trượng với thân trượng ngắn gọn, và trường trượng với dáng trượng dài hơn hẳn.
Đoản trượng được các ma pháp chiến binh hệ “Kỵ sĩ” sử dụng. Họ chuyên dựa vào tính cơ động cao để áp sát kẻ địch, phá vỡ đội hình rồi liên tục tung ma pháp với tốc độ nhanh.
Tóm lại, đoản trượng giống như súng trường tấn công ở ngoài đời vậy.
Ngược lại, trường trượng được các ma pháp chiến binh hệ “Thuật sĩ” sử dụng. Đặc trưng của lớp pháp sư này là cần thời gian niệm chú dài để tung ra một đòn ma pháp cực mạnh, hoặc trút ma pháp lên phạm vi rộng.
Cứ nghĩ trường trượng như một khẩu chống tăng bazooka hoặc súng bắn tỉa cũng được.
Nhưng đối với Baek Yu-Seol, cả hai đều không phù hợp.
Ngay từ đầu, thứ cậu sử dụng vốn không phải trượng mà là vũ khí lạnh.
“Này này, cậu ta sẽ chọn gì nhỉ?”
“Ai biết. Dù sao cũng là lớp S, chắc vẫn chọn được thứ gì ghê gớm chứ?”
Baek Yu-Seol hiện đang là trung tâm của sự chú ý.
Những ánh mắt mang hàm ý “dù sao cũng mang danh lớp S, chắc không đến mức không cộng hưởng nổi với trượng đâu nhỉ?” đang đổ dồn về phía cậu.
Thật ra Baek Yu-Seol cũng không kỳ vọng thứ gì quá ghê gớm. Trong trường đâu phải có cây trượng nào kinh thiên động địa. Nếu muốn có trang bị tốt hơn, ra những hầm ngục mà cậu biết để farm còn hiệu quả hơn.
Dù vậy, trước mắt cậu vẫn phải chọn lấy thứ gì đó, nên khi đang phân vân không biết chọn gì thì từ phía sau có một thiếu niên lên tiếng gọi.
“Này”.
“Hửm?”
Baek Yu-Seol quay đầu lại và thấy một cậu trai đã cởi áo choàng ra, vẻ mặt cà lơ phất phơ đang lườm cậu.
Một gương mặt xa lạ.
“Ai… vậy?”
Ngay lập tức, vẻ mặt y cứng đờ, nhưng rồi cậu ta lại mỉm cười.
“Ta? Là Yuslek.”
“À!”
Hắn vênh váo như thể đinh ninh rằng Baek Yu-Seol biết mình. Nhưng thật ra cậu chỉ giả vờ nhận ra thôi…
“…Rất vui được gặp?”
Cậu thật sự không biết hắn là ai.
“Thằng này thật sự…!”
Yuslek định nổi giận, nhưng rồi nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm. Baek Yu-Seol còn mong hắn tự giới thiệu thêm một chút, nhưng có lẽ vì không muốn trông thảm hại nên hắn không làm vậy.
“Ngươi. Định chọn cây trượng nào?”
Cậu không biết những chuyện khác, nhưng chỉ riêng giọng nói lạnh tanh trầm xuống kia cũng đủ thấy hắn chẳng có thiện cảm gì với cậu.
Liếc nhìn bảng tên, Baek Yu-Seol thấy hắn thuộc lớp A.
‘Khó chịu vì mình lên lớp S sao?’
Có điều, những học sinh lớp S khác toàn là những người đáng gờm, nên có lẽ Yuslek đã coi Baek Yu-Seol là đối mềm nhất.
“Cây nào cũng được.”
“Nhạt nhẽo thật. Ta không hiểu nổi vì sao ngươi lại ở lớp S. Không có chí hướng, cũng chẳng có gan.”
Nói rồi, hắn nhìn cậu từ đầu đến chân, bật cười khẩy.
“Đã là thường dân thì hãy biết thân biết phận, chọn đại một cây trượng phù hợp với trình độ của mình đi. Nếu gây chuyện vô ích rồi khiến các giáo sư vất vả thì phiền lắm, đúng không?”
“Ừ. Cậu cũng đừng gây chuyện nhé.”
“… Ngươi!”
‘Không thì thôi, sao lại hét lên làm trò gì vậy chứ?'
Vì tò mò về Yuslek, cậu đeo ‘Kính nhìn trộm’ lên rồi kiểm tra thông tin
[Yuslek Chekobeilen]
[Con trai nhà hầu tước Chekobeilen]
[Chân sai vặt mua bánh mì của Hoàng thái tử Jeremy]
[Du côn hạng ba]
Thông tin thật sự ngắn gọn.
Chỉ nhìn vậy thôi cũng đủ biết vai trò của hắn nhỏ bé đến mức nào. Ghi chép có ý nghĩa nhất lại là “chân sai vặt mua bánh mì” cơ đấy…
Đúng là một người bạn đáng thương nhỉ?
‘Lần sau nếu cậu ta bắt chuyện, mình sẽ đối xử tốt hơn một chút vậy.’
“Chậc, dù sao thì ta sẽ chọn cây kia, nhìn cho kỹ đi.”
Thứ Yuslek chỉ vào là một cây đoản trượng mang sắc đen như mực.
Nó cong vừa phải, mảnh vừa phải, độ dài cũng vừa phải. So với một cây trượng được trao cho học sinh, nó có vẻ vô cùng cổ kính và tao nhã.
‘Ồ, tên này gan cũng lớn đấy?’
Baek Yu-Seol không biết Yuslek là ai, nhưng ít nhất cũng hiểu được tham vọng của cậu ta.
Tên của cây trượng đó là “Edmary Etemiri”, một cây trượng ‘cận cao cấp’, là cấp bậc cao nhất mà học sinh có thể chọn trong buổi lễ này.
‘Cận cao cấp à… Thông thường thì đây là cây trượng mà ma pháp chiến binh chuyên nghiệp mới dùng. ’.
Ở đây có đến tận hai cây trượng cận cao cấp, nhưng thật ra chúng không phải thứ để học sinh lựa chọn.
Chúng chỉ được đặt ở đây nhằm khích lệ học sinh rằng sau này khi trưởng thành sao không thử sở hữu một cây trượng cỡ này?
Tuy không cao cấp bằng Edmary Etemiri, nhưng ở đây cũng có khá nhiều cây trượng trung cấp khó điều khiển đến mức khiến người ta tự hỏi sao chúng lại có mặt ở đây, trừ khi là pháp sư kỳ cựu thì mới dùng nổi.
Dẫu tài năng có xuất chúng đến đâu, ở trình độ học sinh thì cùng lắm cận trung cấp đã là giới hạn. Thậm chí ngay cả trượng cận trung cấp mà những người có chứng chỉ ma pháp chiến binh chuyên nghiệp cũng thường phải chật vật mới điều khiển được.
Tuy nhiên, đây là Học viện Stella.
Không được quên rằng nơi này quy tụ những học sinh xuất sắc nhất toàn thế giới.
“Tất cả hãy đứng trước cây trượng mà các em cảm thấy hợp ý.”


