Ở 1 căn phòng trong Lâu đài hoàng gia Weimar, 1 người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng đang nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào 1 người đàn ông trung niên vạm vỡ.
Người đàn ông lớn tuổi là nhà vua của đất nước này, còn người đàn ông vạm vỡ là Đội trưởng kị sĩ đoàn.
"Tình hình cuộc chiến thế nào?"
"Vâng! Quân ta đang làm rất tốt, từng người 1 đều chiến đấu rất dũng cảm!"
Nhà vua thở dài trước câu trả lời của chỉ huy đội hiệp sĩ.
"Ta chỉ cần sự thật, không phải ý kiến chung. Hãy báo cáo chính xác."
Sau khi nhà vua nói vậy, chỉ huy đội hiệp sĩ do dự 1 lúc trước khi bắt đầu nói với giọng chán nản.
“Thành thật mà nói, tình hình có nhiều biến động. Chúng ta có lợi thế về số lượng & cận chiến, nhưng chúng thì lại có thế mạnh về ma thuật. Chúng ta gặp khó khăn trong việc tiếp cận. Tuy nhiên, khả năng thể chất lẫn số lượng đều kém hơn, nên chúng không thể tiến hành xâm lược… đó là tình hình hiện tại của chúng ta.”
'Có vẻ bọn chúng[note98434] thực sự làm được gì ra hồn', nhà vua trừng mắt nhìn viên chỉ huy hiệp sĩ, nhưng rồi nhanh chóng cúi đầu & thở dài.
“Vẫn như trước nhỉ? Thật đau lòng khi chúng ta không thuyết phục được Maya-dono…”
Khi nhà vua nói vậy, viên chỉ huy hiệp sĩ giật mình. Lý do họ không thuyết phục được Kenta Maya, người được triệu hồi mạnh nhất, là vì thuộc hạ của họ đã đối xử kiêu ngạo với Kenta, khiến anh ta phật ý.
Tên thuộc hạ là con trai của 1 quý tộc, nhưng viên chỉ huy đã vô cùng tức giận trước thất bại thảm hại đó đến nỗi tước bỏ tước hiệu hiệp sĩ của tên này & giáng cấp xuống lính thường. Điều đó có nghĩa là anh ta phải bắt đầu lại từ đầu & huấn luyện lại.
Tuy nhiên, nhà vua nói với vẻ bực bội.
"Nếu ta không nhầm thì tên đó đã bị giáng cấp. Xét đến thất bại to lớn này, ta cho rằng tử hình mới là hình phạt hợp lí."
"Nhưng điều đó…! Hắn ta là thành viên của gia tộc Bá tước! Xử tử hắn ta sẽ chọc giận Bá tước!"
"Chẳng phải sẽ tốt hơn cho đất nước nếu chúng ta tiêu diệt toàn bộ gia tộc Bá tước đã tạo ra 1 nền giáo dục như vậy sao?"
"Ừm… nhưng nếu chúng ta làm vậy, chúng ta sẽ châm ngồi cho 1 mồi lửa khác trong nước."
"Ta biết. Haa… Victoria đã từ bỏ việc cố gắng thuyết phục tên đấy, điều đó thật sự khiến ta bực mình."
Kenta đã đánh bại Ma vương, kẻ đã gây ra cho họ rất nhiều rắc rối. Vua Weimar tin rằng với sức mạnh đó, ông ta có thể dễ dàng đánh tan đám lính quèn của ma tộc.
Hiện tại, Kenta đang bị chính quyền khắp thế giới truy nã. Weimar tin rằng họ có thể dễ dàng thuyết phục anh ta bằng lời hứa sẽ hủy bỏ lệnh bắt giữ.
Tuy nhiên, kế hoạch đó đã bị phá hỏng bởi hành động ngu ngốc của 1 hiệp sĩ khờ khạo. Ngay cả việc xử tử tên hiệp sĩ đó & phá hủy lãnh địa của gia tộc hắn cũng dường như không thể xoa dịu cơn giận. Tuy nhiên, họ cũng biết rằng làm như vậy sẽ gây ra sự phản đối từ giới quý tộc trong nước. Với mọi thứ đều không suôn sẻ, sự thất vọng của vua Weimar ngày càng tăng lên.
"Tình cảnh thảm hại này là kết quả của việc trông chờ Kenta đến cứu giúp chúng ta. Vì chúng ta không thể trông chờ hắn đến cứu giúp, chúng ta cần phải xem xét lại chiến lược cho phù hợp. Chỉ vậy thôi."
"Vâng! Thần xin lỗi vì sự thô lỗ của mình!"
Vị chỉ huy nói vậy rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
"Thật đáng thương. Tên được triệu hồi đó cũng thật đáng thất vọng. Ta cứ tưởng hắn sẽ hữu ích hơn."
Nhà vua nói vậy rồi thở dài.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Ở 1 căn phòng khác trong lâu đài, Đệ nhất Công chúa Victoria đang được viếng thăm bởi em gái mình, Đệ nhị Công chúa.
"Chị ơi, em nghe nói chị không thuyết phục được tên triệu hồi đó?"
"…Em rảnh rỗi đến mức phải đến tận đây chỉ để nói chuyện đó sao, Wimple?"
Công chúa Wimple, Đệ nhị công chúa, đến với ý định chế giễu chị gái mình, nhưng mặt nàng nhăn lại trong giây lát khi nhận lại lời mỉa mai cay nghiệt. Tuy nhiên, cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh & nói với Victoria.
"Dĩ nhiên là không rồi! Em rất bận. Hiện giờ em đang chuẩn bị đi thuyết phục tên được triệu hồi mà chị gái mình đã thất bại."
‘Mình sẽ thành công ở việc mà chị gái mình đã thất bại’. Nếu thành công, cô ấy có thể vượt mặt chị gái mình, người được coi là ứng cử viên sáng giá nhất để trở thành nữ hoàng kế nhiệm & có lẽ giành luôn cả ngôi vương. Với trái tim tràn đầy ảo tưởng ngọt ngào như vậy, Wimple đã nói câu đấy với Victoria bằng thái độ tràn đầy tự tin.
Nghe những lời đó, Victoria thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi sắc mặt nhanh chóng sầm lại.
"Dừng lại đi! Maya-dono nói rằng anh ấy sẽ không hợp tác dù chỉ 1 chút. Đúng là anh ấy có vẻ bị xúc phạm bởi thái độ của tên hiệp sĩ, nhưng đó không phải là lý do duy nhất."
Victoria nói vậy, nhưng đối với Wimple thì nó chỉ như 1 cái cớ.
"Hừ. Chị nói vậy, nhưng vấn đề là chị đã không đề cập bất kỳ lợi ích nào, phải không? Mặt khác, em có thể đưa ra 1 số lợi ích cho hắn."
"…Lợi ích?"
Quả thực, Victoria đã bị từ chối trước khi cô có thể đề nghị việc xóa bỏ lệnh truy nã, vì vậy cuối cùng nó trở thành 1 'thỉnh cầu'. Thật ra, cô ấy cũng tin rằng 1 tên thường dân sẽ bị lay động đến rơi nước mắt & sẽ phải làm theo yêu cầu của 1 công chúa. Cô nhận ra mình đã không đưa ra được lợi ích thực sự nào.
"Phải. Em nghe nói người triệu hồi là 1 chàng trai rất trẻ, phải không?"
"Thực vậy… anh ta 17 tuổi khi được triệu hồi & đã khoảng 3 năm trôi qua kể từ đó, vậy bây giờ chắc cũng tầm 20 rồi."
"Hừ. 1 chàng trai 20 tuổi vốn đầy ham muốn tình dục. 1 người sống cuộc đời chạy trốn, biến mất khỏi công chúng, chắc hẳn tràn đầy ham muốn tình dục."
Victoria mở to mắt trước nhận xét đó.
"Ồ, ý em là…! Không được! Em là 1 công chúa…"
"Em sẽ không dùng thân thể của mình!! Em đã liên lạc với những người trong ngành đó!"
Wimple, người đã mắc 1 sai lầm khủng khiếp, đỏ mặt khi sửa lại sự hiểu lầm của em gái mình.
"À, à… Thì ra là thế."
Thở phào nhẹ nhõm trước những lời đó, Victoria cắn môi vì nhận ra đó là 1 phương pháp mà cô chưa từng nghĩ đến. Thấy vậy, Wimple cười khẩy.
"Em sẽ dọn dẹp hậu quả chị. Chị gái à, hãy đợi ở lâu đài hoàng gia để nhận tin tốt lành từ em nhé."
Wimple nói xong, cười "hohoho" rồi rời khỏi phòng chị gái mình.
Khi Victoria khó chịu nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần với vẻ, cô nhớ đến Kenta, người mà cô đã gặp hôm trước. Biểu cảm & lời nói của Kenta đầy rẫy sự căm hận. Đó là…
"…Maya-dono căm ghét thế giới đã bắt cóc & coi anh ấy như 1 công cụ. Tội ác của Lindor rất nghiêm trọng."
Đầu tiên, Kenta bị Vương quốc Lindor triệu hồi, bị lừa dối & ép buộc chiến đấu, & khi thành công, anh ta không những không được thưởng mà còn bị hành quyết khi không còn hữu dụng nữa.
Lý do Kenta căm thù thế giới này là vì Lindor.
Trong mắt công chúng, Lindor được xem là nạn nhân, nhưng từng thành viên hoàng tộc đều biết sự thật. Hiện tại, Lindor đang cố gắng tái thiết hoàng tộc bằng cách đưa 1 vị vua mới lên ngôi từ dòng dõi hoàng tộc còn sót lại, nhưng điều này đã dẫn đến sự tẩy chay rộng rãi từ các quốc gia khác & sự cô lập từ cộng đồng quốc tế. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi đất nước đấy sụp đổ.
"Nhưng quyến rũ ư? Mình chưa từng nghĩ đến điều đó… nhưng biết đâu lại hiệu quả."
Dù căm thù thế giới này đến đâu, anh ta vẫn là 1 chàng trai 20 tuổi khỏe mạnh. Nếu có 1 người phụ nữ dành cho hắn, hắn có thể dễ dàng bị quyến rũ 1 cách đáng ngạc nhiên.
"Nhưng điều đó chẳng phải sẽ vô tình chọc giận Maya-dono sao?"
Mặc lo ngại vậy, nhưng cô đã từng thất bại 1 lần rồi. Dù cô có cố gắng ngăn Wimple lại bằng cách bảo cô ta cẩn thận hơn.
Wimple sẽ cho rằng Victoria đang ghen tị & cố gắng ngăn cản kế hoạch có khả năng thành công cao của mình.
"Haa… Mình chỉ có thể cầu nguyện rằng cơn giận của Maya-dono không hướng vào mình." [note98436]
Victoria lẩm bẩm như vậy khi nhìn ra lên bầu trời đầy mây ngoài cửa sổ, thời tiết u ám cứ như đang phản ánh trái tim cô.


