Ủa alo độc giả à độc giả, tui lại lỡ tay làm nên chuyện tày trời gì rồi à?
"Tiểu thư Cynthia, chẳng lẽ cái đẳng cấp nén ma lực của cô chỉ dừng lại ở mức này thôi sao?"
"…Dạ không… tôi vẫn… còn có thể gồng thêm được nữa ạ!"
Mọi người có đang thấy cái cảnh tượng hãi hùng trước mắt tôi không? Vâng, chính là nó đấy, cô nàng Cynthia đang được đích thân sư phụ Milk "chăm sóc" đặc biệt về mảng ma pháp.
Kính gửi ông già kính yêu.
Mới đó mà cũng đã được vài tuần kể từ ngày cha chốt đơn hôn ước cho con rồi. Con thực sự muốn gửi tới cha một lời cảm ơn sâu sắc vì đã làm mọi chuyện rối tung như một bãi rác thế này. Chỉ cần cha bước chân về đến nhà sau chuyến ngoại giao, con thề là sẽ xả cho cha một tràng đại bác phàn nàn cho bõ tức thì thôi.
Thế nhưng, hiện tại thì tiểu thư Cynthia đang nỗ lực vãi chưởng luôn. Để có thể cùng con đỗ vào học viện, ngày nào cô ta cũng đều đặn ghé qua dinh thự Vincent để tham gia khóa đặc huấn địa ngục này.
Thú thật là tôi có chết cũng không dám hé răng bảo cô ta rằng: "Em ơi, cái trình của em thì cần éo gì phải tập, kiểu m* gì chả đỗ thủ khoa". Thế nên tôi cũng đành buông xuôi, phó mặc cho dòng đời đưa đẩy vậy hi hi.
Dù kịch bản gốc có thể sẽ bị bẻ lái đến mức nát bấy, nhưng tôi quyết định sẽ sống theo phương châm lạc quan tếu: "Chuyện gì đến cũng sẽ đến, lo hão làm đ* gì cho hết c*t!".
"Weiss, nhìn người ta đắm đuối thế là đủ rồi đấy, đừng có mà phân tâm nghĩ mấy chuyện tào lao!"
"D-Dạ vâng ạ!"
"Ô kìa… anh Weiss vừa nhìn em đắm đuối sao…?"
Trong khi hai bên má vẫn còn đang đỏ ửng vì thẹn thùng, đôi bàn tay của Cynthia lại đang tích tụ một luồng ma lực với cường độ vô cùng kinh khủng. Vãi chưởng, một người chắc chắn sẽ đỗ như cô ta mà còn nỗ lực "out trình" thế này thì chẳng phải hệ thống cân bằng của thế giới sẽ sớm bị sụp đổ sao!?
"Lilith, hạ bớt lượng ma lực xuống một chút. Phải duy trì sự cân bằng tuyệt đối, đó chính là bí quyết để nâng cao độ chính xác của ma pháp đấy."
"Vâng ạ!"
Và đứng ngay bên cạnh Cynthia, không ai khác chính là Lilith.
Một màn trình diễn “đặc huấn tay ba” ngoài dự kiến. Dĩ nhiên là chuyện gì cũng có nguyên do của nó cả.
Vốn dĩ theo kế hoạch, sau khi tôi đỗ học viện thì Lilith sẽ được gọi đi theo với tư cách là người hầu cận. Thế nhưng nếu làm vậy thì thời gian hai đứa được ở bên nhau sẽ ít đi đáng kể.
Chính vì lẽ đó, Lilith đã dõng dạc tuyên bố sẽ tham gia kỳ thi nhập học giống như tôi và Cynthia. Ban đầu tôi cứ ngỡ một cô gái thanh mảnh, yếu đuối như em ấy làm sao mà trụ vững nổi cái kỳ thi sập sàn đó, ấy thế mà chính chủ lại nhất quyết đòi tham gia bằng được.
Nhưng điều khiến tôi thực sự sốc vãi chưởng là… Lilith mạnh kinh hồn bạt vía!
Kiếm thuật thì khỏi bàn, đến cả võ thuật cận chiến của em ấy cũng khiến một con m* ác quỷ như sư phụ Milk phải gật đầu công nhận. Mảng ma pháp thì có vẻ em ấy mới bắt đầu học, nhưng cái tốc độ tăng trưởng thì đúng là cái tát vào định luật bảo toàn thiên tài.
Thấy mọi người xung quanh ai cũng vjp pro như thế, tôi cũng không cho phép bản thân được lười biếng mà càng thêm quyết tâm rèn luyện!
"Tiểu thư Cynthia, Lilith, hai cô đã bao giờ đấu tập với nhau chưa?"
"Dạ, tất nhiên là rồi ạ."
"Em cũng có kinh nghiệm rồi ạ."
Ủa alo, Lilith có kinh nghiệm đấu tập từ bao giờ thế!? Sao tôi không biết gì vậy nè!? Đừng có bảo với tôi là mấy trò chơi đuổi bắt với đám trẻ con ở dưới quê cũng được em liệt vào danh sách "đấu tập" nhé?
[note100283]
"Thời gian từ giờ đến lúc thi không còn nhiều nữa. Bài tập cơ bản hôm nay tới đây thôi, chúng ta sẽ chuyển sang đấu tập thực chiến. Quân số ở đây cũng vừa vặn rồi nhỉ."
"…Sư phụ ơi, ở đây chỉ có 3 đứa tụi con thôi mà, vừa vặn cái nỗi gì ạ…"
"Thế ta là không khí à?"
Vâng, đ* như dự đoán, con m* ác quỷ Milk đã tự điền tên mình vào danh sách đối thủ. Con lạy cô, con không muốn đối đầu với cô tí nào đâu! Cơ mà bảo con phải vung kiếm vào mặt Lilith hay Cynthia thì cũng thấy cắn rứt lương tâm vãi đ*.
"Tiện đây Weiss này, cái chiêu ma pháp bí mật mà cậu lén lút luyện tập bấy lâu nay, đến lúc lôi ra thực chiến rồi đấy."
"…Sư phụ biết tỏng rồi ạ?"
"Chuyện hiển nhiên. Không mang ra dùng lúc này thì đợi đến lúc nhập quan mới xài à?"
Đúng như lời mụ ác quỷ nói, suốt thời gian qua tôi đã âm thầm nghiên cứu cách dung hợp 2 thuộc tính Quang và Ám. Dù đã nắm thục được khá nhiều chiêu thức hay ho, nhưng tôi vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để flex cho thiên hạ trầm trồ.
"Đầu tiên, Weiss, cậu sẽ đấu với Cynthia. Ta nói trước 1 câu thôi: Tuyệt đối không được nương tay!"
"Bộ không có màn bốc thăm hay 'oẳn tù tì' gì sao ạ…"
Tôi đưa mắt nhìn về phía Cynthia với vẻ mặt đầy ái ngại, nhưng đáp lại tôi chỉ là một nụ cười rạng rỡ đầy ẩn ý. Chẳng rõ là cô ta đang háo hức được chiến đấu hay là do thanh hảo cảm đang ở trạng thái "cắn lắc" nữa. Đúng chuẩn thuộc tính Choroin, hôm nay em ấy vẫn cứ là vjp pro trong khoản tự biên tự diễn… trong đầu.
"Hai người lùi ra xa, chuẩn bị thủ thế đi.”
Tôi và tiểu thư Cynthia nhanh chóng giãn khoảng cách. Dù đang khoác trên người bộ đồ tập đơn giản chả giống quý tộc tí nào, nhưng cái nhan sắc cực phẩm của cô nàng thì vẫn cứ là mlem mlem không hề thuyên giảm.
Vốn dĩ Cynthia đã sở hữu thiên phú bẩm sinh về Băng ma pháp, một loại năng lực cực kỳ quý hiếm. Cả công lẫn thủ đều toàn diện, tính đa dụng thì phải gọi là thuộc hàng top tier.
“Hiệu lệnh bắt đầu thì chắc ta không cần phải nhắc lại nữa nhỉ. Hiểu rồi chứ?"
“Dạ? Ý cô là sao…”
Cynthia bỗng dưng biến mất khỏi tầm mắt tôi ngay tắp lự. Ngay lập tức, cô ấy nhảy bật ra phía sau lưng tôi và giáng một đòn kiếm đầy uy lực từ phía trên xuống.
!? Vãi cả đ* ạ tôi quên mất-
"Hự…!"
Phản xạ nhanh chóng, với kỹ năng [Cảm nhận hiện diện] đã giúp tôi nhận ra đòn tấn công và thủ thế kiếm kịp thời. Cơ mà cái sức nặng này là thế éo nào đây, ủa alo chẳng phải cô ta là Ma pháp sư hệ Băng hả!? Đòn đánh đó đủ để khiến kẻ dù đã qua huấn luyện địa ngục kiểu Sparta như tôi vẫn phải xị cả mặt như đýt khỉ luôn á!
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà cái tên đần Weiss này… Điều quan trọng nhất trong chiến đấu-”
“Là đánh phủ đầu - Tiên cơ, phải không chứ?”
Vụt!
Thậm chí còn khiến tôi bị đẩy lùi đi một đoạn, nhưng ngay sau đó thì đột nhiên Cynthia biến mất.
“Không phải…”
Chắc chắn là cô ta đã dồn ma lực vào chân để thực hiện một cú bứt tốc cực đại, di chuyển nhanh như trượt trên mặt băng vậy.
Bùng…
Tôi lập tức dồn ma lực từ ma pháp hệ Quang và Ám vào đôi mắt, nhìn thấu rõ ràng toàn bộ những tàn dư ma lực và bắt trọn được bóng dáng chuyển động của Cynthia.
Ngay khi phát hiện cô ta đang định vòng ra sau lưng để nện một cú vào đầu mình, tôi chỉ cần nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, rồi tiện tay dùng thanh kiếm gỗ gõ nhẹ một cái vào đầu đối phương. À không, do động năng quá lớn nên cái cú "gõ nhẹ" đó nghe có vẻ hơi… thốn.
"Á… đ-đau… đau quá đi mất…"
Cynthia ngồi thụp xuống đất với gương mặt mếu máo sắp khóc đến nơi. À thì ra là vậy, do cô ta đang di chuyển với tốc độ bàn thờ nên dù tôi chỉ vung kiếm sương sương thì nó cũng chẳng khác gì một cú counter-hit chí mạng cả.
"…Làm sao… làm sao mà anh có thể nhìn thấy được chuyển động của em huhu?"
"Hả? Thì tôi thấy bình thường mà…"
"Không thể nào… Trước đây em cũng từng đấu tập ở nhà vài lần rồi, nhưng chưa một ai có thể né tránh đòn đó một cách dễ dàng như anh cả."
Nhìn cái vẻ kinh ngạc của Cynthia, tôi cũng thấy hơi khó hiểu vì rõ ràng là mình thấy rõ mồn một mà. Quay sang thì thấy Lilith đang trợn tròn mắt, còn sư phụ Milk thì đang khoanh tay gật gù với vẻ mặt đầy tâm đắc.
"Em… em đã phải căng mắt ra hết cỡ mới theo kịp, vậy mà vẫn chỉ thấy mờ mờ thôi ạ."
"Weiss, cái tốc độ bứt tốc của Cynthia thực sự nhanh hơn cậu tưởng nhiều đấy."
Dựa theo phản ứng của 2 người họ, có vẻ như việc tôi dồn ma lực vào mắt là một nước đi đẳng cấp vjp pro rồi. Thực chất, tôi đã vô tình lĩnh hội được [Ám Đồng: Dark Eye] - một ma pháp dung hợp giữa Quang và Ám.
Tôi thấy hơi áy náy nên chủ động đưa tay ra định đỡ Cynthia dậy, nhưng cô nàng lại tỏ vẻ đầy tiếc nuối xen lẫn thẹn thùng rồi tự mình đứng lên. Có điều, trên đầu cô ấy đang mọc lên một quả "u" to tướng trông rõ mồn một luôn kìa. Vãi đ*, ổn không vậy trời? Làm cho vị hôn thê của mình một quả u to như quả trứng gà ngay giữa chốn đông người thế này thì đúng là tiền vị bất kiến, hậu vị bất tri luôn ấy chứ!
"Cậu chủ Weiss tuyệt vời lắm!"
"À, ừm… tôi xin lỗi nhé Cynthia…?"
Quả u kia cứ thế lù lù hiện ra sau lớp tóc vàng óng ả. Phen này toang m* rồi, tôi vừa mới gây ra một vụ bạo hành gia đình ngay trước khi cưới à!?
"Không sao đâu ạ, để em lo cho."
Lilith thoắt cái đã xuất hiện rồi bắt đầu dùng ma pháp hồi phục để chữa trị. Chỉ trong tích tắc, quả u to tướng kia đã xẹp lép như chưa từng tồn tại.
"Cảm ơn em nhé, Lilith."
"Dạ không có gì đâu ạ. Cú đánh của cậu chủ Weiss… hì hì, chứa đựng 'tâm ý' mà."
Tôi nghe nhầm thành "nặng đô" nhưng em ấy lại nói là "tâm ý" thì phải? Mà thôi, sao cũng được.
[note100282]
Tôi cứ tưởng hiệp tiếp theo sẽ là màn so tài giữa sư phụ Milk và Lilith cho tôi ngồi xem ké, ai dè cái số “hưởng” lại vận vào người khi tôi tiếp tục bị réo tên.
“Tiếp theo đấu với Lilith đi.”
“Dạ? Với Lilith á? Cô bắt con phải đấu liên tục mà không được nghỉ ngơi ạ…”
“Trông cậu có mệt mỏi lắm đâu. Đừng có cằn nhằn chi nữa, mau lên đi nhóc.”
Biết là có kêu trời cũng đếch ai thấu nên tôi đành lầm lũi bước ra đối mặt với Lilith.
“Xin hãy chỉ giáo cho em ạ, thưa cậu chủ Weiss!”
“À, ừm… Xin chỉ giáo…”
Trời ơi là trời, phải đấu tập với Lilith - một hầu gái hả… Cơ mà dạo gần đây tôi đã chứng kiến nhiều rồi, cái sức mạnh siêu nhân lẫn tốc độ chuyển động gọn gàng không một kẽ hở ấy… Làm thế éo nào mà giống một hầu gái bình thường được chứ! Chưa kể cái tiềm năng phát triển ma pháp như xài hack thế kia…
Linh cảm nếu như tôi lơ là cái là sẽ bị ẻm đưa đi bán muối chuẩn cơm mẹ nấu luôn ngay lập tức.
Hả!?
Vừa dứt suy nghĩ, Lilith đã lập tức biến mất và di chuyển xung quanh nhanh tới mức mắt thường nhìn chỉ thấy một bóng đen lướt qua như con gió.
Đếch có thì giờ để mà hoảng hồn, tôi lập tức thi triển kỹ năng [Ám Đồng - Dark Eye] để thích nghi với áp lực tốc độ của cuộc chiến. Tuy nhiên, chưa kịp lên mode thì Lilith đã tấn công vào ngay phía bên trái, tôi rút kiếm ra ngay đỡ lấy.
“Ồ, cậu ta thực sự thấy được chuyển động của Lilith à? Có vẻ không phải là do may mắn rồi.”
Kinh khủng thật, chuyện éo gì đang diễn ra thế này… Thực sự, không chỉ mỗi sức nặng kinh khủng từ cú va chạm y hệt như lúc nãy đấu với Cynthia, mà còn cả cái tốc độ quái quỷ liên tục áp sát khiến tôi chỉ biết đỡ đòn liên tục.
Trong nguyên tác, Lilith rõ ràng xuất hiện với tư cách là hầu gái của tên Weiss, hầu như không có đất diễn là bao… Vậy mà không ngờ em ấy lại mạnh như vậy!
Khoản ma thuật thì có tiềm năng trời phú, tài kiếm thuật thì ngang ngửa với cả tôi, nhưng cái sức mạnh thể chất lẫn tốc độ này thì khác éo gì siêu nhân đâu cơ chứ!!
Đã đến lúc phải nghiêm túc rồi! Không thì mình sẽ thua m* mất!
Để chiến thắng cái bài đấu tập "tiên thủ" quái quỷ này, tôi đã chủ động áp tay xuống mặt đất ngay trước khi Lilith kịp tấn công vào đúng khoảnh khắc lao tới.
Đây chính là ma pháp dung hợp mà tôi đã vắt óc nghiên cứu bấy lâu nay. Lilith mạnh vãi chưởng nên tôi quyết định sẽ chơi khô máu một chút xem sao.
[Hộ Vệ Chữa Lành - Xung Kích Hủy Diệt: Dạ Liệu]
Ngay lập tức, một vòng tròn ma pháp khổng lồ bùng phát và bao phủ toàn bộ khu vườn.
Tốc độ của Lilith quả thực là một thứ gì đó vô cùng phi lý. Dù hằng ngày vẫn tập luyện cạnh nhau nhưng giờ tôi mới thấy em ấy di chuyển chẳng khác gì một chiến thần thực thụ vừa bước ra từ đống tro tàn vậy. Không còn cách nào khác để bắt kịp chuyển động của em ấy, thì tuyệt kỹ sát thương diện rộng chính là giải pháp!
…
Đây là… ma pháp nguyên bản kết hợp 2 hệ Quang và Ám của cậu chủ Weiss sao…!
Kỹ năng cho phép hồi phục những người mà cậu ấy nhận định là đồng minh, và đồng thời liên tục gây sát thương lên những kẻ mà cậu ấy cho là kẻ địch!
Mình phải ra khỏi trận pháp ngay lập tức…!
À không khoan đã… cậu chủ Weiss đang thi triển ma pháp bằng cả hai tay, kiếm thì buông bỏ ở một bên.
Cậu chủ đang hoàn toàn không ở tư thế phòng bị… đây chính là cơ hội, mình phải nhắm vào sơ hở này!
"Hây yaaaaa!"
Gì vậy!? Cậu chủ cười ư?
…
Lilith vung thanh kiếm gỗ định nện thẳng vào đỉnh đầu tôi với hết sức bình sinh. Tốt lắm, đúng chất không nương tay như sư phụ dạy!
Thế nhưng, đòn tấn công đó tuyệt đối không thể chạm được vào người tôi. Thanh kiếm gỗ bị đánh bật ra một cách dữ dội bởi lớp kết giới bán vĩnh cửu đang hoạt động liên tục quanh cơ thể tôi.
[Bất Hoại Thuẫn].
Kỹ năng diện rộng mới siêu tày mà tôi vừa mới tạo ra không lâu, bằng cách kết hợp sự dẻo dai của [Dạ Sương] và sự bảo hộ tuyệt đối của [Dưỡng Quang]. Và đồng thời được cường hóa bởi kỹ năng [Ám Đồng - Dark Eye].
Lilith bị hất văng ra xa vài mét rồi khuỵu gối xuống đất.
"Sao thế Lilith, chỉ được đến thế thôi à?… Khoan đã, trận đấu kết thúc! Weiss, mau giải trừ ma pháp ngay lập tức cho ta!"
"Hả? Dạ vâng!?"
Sư phụ Milk lao đến bên Lilith với vẻ mặt hốt hoảng mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi vội vàng thu hồi ma pháp, còn sư phụ thì nhanh tay lôi từ trong túi áo ra một lọ thuốc hồi phục cấp cao.
"Tỉnh lại đi Lilith!"
"…Hộc… hộc…"
Sau khi được sư phụ cho uống thuốc, sắc mặt của Lilith mới bắt đầu hồng hào trở lại.
“Em tâm phục khẩu phục ngài rồi thưa cậu chủ Weiss.”
“Xin lỗi… Em có sao không Lilith…?”
“Ta cho em ấy uống linh dược cao cấp rồi nên sẽ ổn thôi. Nó là hàng hiếm đó cu.”
“À dạ… thật may quá, cảm ơn sư phụ ạ…”
"Cơ mà này Weiss, cái ma pháp quỷ quái gì thế hả? Ta biết nó là ma pháp suy giảm thể lực, nhưng thật khó tin là đến Lilith lại gục chỉ trong vài giây."
"Dạ… thì là…"
Tôi bắt đầu giải trình như thể bé mèo con hổ báo cáo chồn bị congan tóm:
Chỉ cần đứng trong phạm vi của vòng tròn ma pháp đó, đối phương sẽ bị dính một combo "debuff bẩn" bao gồm: suy nhược cơ thể, giảm thể lực, giảm ý chí, giảm ma lực, giảm phòng ngự vật lý lẫn ma pháp, thậm chí là cả tốc độ tấn công và di chuyển đều bị nerf thê thảm. Chưa kể đến việc Lilith hiện chỉ có một lượng ma lực yếu nữa, nên em ấy đã bị cạn kiệt ma lực và gục ngay tức khắc tại chỗ.
Ngược lại, bản thân tôi sẽ được nhận hiệu ứng tăng cường toàn diện cho tất cả các chỉ số trên. Ngoài ra, lượng chỉ số mà đối phương bị mất đi sẽ được cộng dồn trực tiếp vào người tôi, nên càng đông đối thủ thì tôi càng trở nên out trình bấy nhiêu.
Vì ma pháp này đã được tích hợp sẵn kỹ năng [Cảm nhận hiện diện] nên tôi sẽ không bao giờ "hút" nhầm đồng đội, thậm chí nếu tôi nhận định ai đó là đồng minh thì cái vòng tròn đó sẽ biến thành một vùng "buff bẩn" cực mạnh cho họ.
Nghe tôi giải thích xong, cả 3 người họ đều đứng hình mất vài giây như vừa mới "đăng xuất" khỏi thực tại vậy. Đến cả sư phụ Milk, con ác quỷ vốn dĩ chẳng sợ trời không sợ đất cũng im thin thít không thốt nên lời.
…Ủa ê, bộ con vừa mới nói cái gì đó ố dề lắm hả sư phụ?
Ê mà… tình huống này… phải chăng chính là…!
"Cái đó" phải không nhể?
Đây thực sự là cái thời điểm để nói chuyện đó ư…?
Chuẩn cơm mẹ nấu rồi!
Mình đã luôn… luôn quyết định được nó sẽ phải nói ra kể từ khi nhận thức được bản thân đã chuyển sinh vào trong thế giới game…
Giờ mà nói luôn có được không nhỉ!?
Nói luôn mới kịp chớp thời cơ farm aura! Vuốt tóc lên rồi nói câu thoại ngầu lòi nhất:
“Ta đã thực hiện nó rồi đấy thưa quý cô-”
“Đấu với ta, Weiss Vincent.”
Ếêêêêế…!?!?!?
“Nghĩ đến việc cậu tiến bộ đến mức này… đã lâu lắm rồi ta chưa thấy hưng phấn như bây giờ! Cậu sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc thỏa mãn cái máu phấn khích đó trong ta bây giờ đấy nhỉ!!?
Hơ hơ… quả này chết m* nó rồi…
…
“Khá lắm, nhưng vẫn chưa tày đâu!”
Vậy là… buổi đấu tập hôm nay của tôi với Cynthia và Lilith cũng đã kết thúc.
Cứ thế vừa chịu đựng sự huấn luyện địa ngục mỗi ngày của sư phụ Milk, vừa không thể giải quyết mối hiểu lầm giữa hai con vợ… Thời gian trôi qua mau thật mau.
Cuối cùng ngày này cũng đã đến: Bài kiểm tra đầu vào của Học viện Ma pháp Noblesse!


