Chương 34 · 152 chương

Chapter 31: Nữ Hoàng Hack Game Của Học Viện Ma Pháp

Dùng [Ám Đồng - Dark Eye] để dò tìm cũng được thôi, nhưng chiêu đó ngốn mana như uống nước lã vậy. Nhìn vào dàn nhân sự máu mặt còn trụ lại lúc này, tôi cần phải tiết kiệm năng lượng tối đa.

"Cậu Weiss này, để tớ bay lên trời quan sát cho…"

"… Vậy thì phiền cậu nhé."

Khẽ nở một nụ cười, Carta cưỡi lên cây trượng phép rồi bắt đầu vận ma lực căng đét. Nói là ma pháp bay lượn cho oai chứ cơ chế của nó không phải dựa vào lực nâng khí động học như loài chim đâu.

Chính xác mà nói, nó là việc liên tục giải phóng ma lực chống lại trọng lực tùy thuộc vào độ cao thấp khác nhau.

Chỉ cần cơ thể hơi nghiêng một chút thôi là việc điều khiển dòng chảy ma lực đã thay đổi một cách chóng mặt rồi.

Tôi cùng lắm cũng chỉ bay lên được tầm vài mét là kịch sàn. Quả thực là chưa tày, chưa đớp đủ khô gà.

Nhưng Carta thì lại ở một cái tầm hoàn toàn khác …

"Tớ đi nha."

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô nàng vút thẳng lên trời cao.

Tôi biết cô nàng đã nỗ lực cày cuốc điên cuồng thế nào, nhưng phải công nhận cái thiên phú ma pháp này đúng là out trình thực sự.

Người ta thường bảo kẻ nào làm chủ bầu trời sẽ làm chủ chiến trường, và chân lý đó ở thế giới này cũng đếch sai một li. Việc xả ma pháp từ khoảng cách quá xa sẽ làm giảm độ chính xác và khiến uy lực bị thuyên giảm đáng kể.

Giữa cái thế giới không hề có vũ khí nóng hay hỏa lực hạng nặng này, bầu trời chính là một lợi thế tuyệt đối không gì sánh bằng.

Carta lượn vài vòng trên không trung, dùng đôi mắt của mình quét sạch sành sanh lũ đang ẩn nấp bên dưới.

Tuy [Ám Đồng - Dark Eye] của tôi có thể cảm nhận được ma lực, nhưng về cơ bản nó chỉ nhận biết được các chuyển động mà thôi. Còn đôi mắt của cô nàng thì lại sở hữu độ chính xác ở một cái đẳng cấp hoàn toàn khác bọt so với tôi.

Dù cho mục tiêu có bất động như tượng đá đi chăng nữa, cô nàng vẫn thừa sức đánh hơi ra luồng ma lực của tụi nó.

Carta từng bảo đây là kỹ năng đặc biệt được rèn luyện từ nhỏ nhờ sống ở vùng núi. Mà thôi, cái này thì tôi biết tỏng từ trước rồi.

Thế nhưng chưa cần tới cái tài năng ấy để tìm ra đối tượng tiếp theo, đột nhiên một cột khói đen ma lực hệ Ám bộc phát trước mắt. Nhìn kiểu éo gì thì cũng thấy đây rõ ràng là kẻ mạnh đang mời gọi tôi đến mà.

“!!”

“Carta-”

“Ở… Ở đằng kia có một con quái vật…”

Cô bé Carta lập tức trợn tròn mắt, mặt mũi sa sầm lại, mình mẩy run run. Nguyên cái combo biểu hiện của một cô nàng thỏ đế chính hiệu phóng hết ra không chút giả trân.

“Không thể nào… cậu Weiss đừng mà… kẻ đó… chúng ta không thể thắng được đâu…!”

Cuối cùng cô nàng ra hiệu bảo "chạy đi thôi", nhưng tôi liền bơ đẹp lời cảnh báo đó, lập tức vắt chân lên cổ phi thẳng về phía trước, lao ngay xuống phía dưới.

"Bố mày đến đây!"

… Bắt đầu thú vị rồi đó.

Sau khoảng vài giây phóng xuống, và thêm vài phút lao đi với tốc độ bàn thờ, nhân vật xuất hiện ngay trước mắt tôi chính là người con gái khét tiếng nhất cái học viện này.

Chẳng thèm có ý định ẩn nấp, cô ta trưng ra khuôn mặt tỉnh bơ, thản nhiên đùa nghịch với một chú chim nhỏ. Cánh rừng này hiện tại đang là một bãi chiến trường đẫm máu, thế mà phong thái của cô ta cứ như thể đang dạo chơi trang nhã ở công viên vương quốc vậy.

"Ái chà, cậu chính là Weiss Vincent trong lời đồn đó sao. Nhận diện qua ma lực là tôi nhận ra ngay luôn nè."

Mái tóc bạc suôn mượt, làn da trắng ngần như sữa, cùng khuôn mặt thanh tú tựa như một bức tượng búp bê Tây phương sắc sảo. Trong nguyên tác, cô ta chính là kẻ đứng đầu học viện với sức mạnh tối thượng mà không một ai có thể bẻ gãy được.

Đã là "sự kiện bắt buộc phải thua" thì kiểu gì chả phải có một nhân vật với chỉ số sức mạnh lỗi game ngự trị. Thậm chí chưa từng có người chơi nào có thể đánh bại được cô ta, ngay cả những game thủ giỏi nhất hàng đầu thế giới.

Và nhân vật đó, không ai khác chính là cô ta.

Biệt danh: Trùm cuối đích thực, cheater chính chủ, bà trùm phá hoại nguyên tác, hay lỗi game nghiêm trọng nhất kể từ khi lịch sử trò chơi này bắt đầu.

Theo lời của đám lập trình viên game thì đây chính là "nữ thần lỡ tay buff quá đà".

Dù chỉ là một trung cấp sinh nhưng cô ta lại một mình một ngựa độc chiếm ngôi đầu bảng điểm số của Học viện Noblesse. Chính vì cái sự bá đạo đến mức vô lý đùng đùng ấy, trong cốt truyện gốc, tác giả đã phải ép cô ta tự nguyện thôi học rồi biệt tăm mất tích để nhường sân khấu lại cho người khác, một màn out game không thể hãm l* hơn.

"Rất vinh hạnh được diện kiến chị. Tiền bối Eva Avery. Chiến một trận ra trò với tôi đi!"

"Uầy, được một người nổi tiếng như cậu khen thế làm tôi thấy vui quá. Không ngờ có ngày lại được cậu Weiss Vincent nổi tiếng đây mời giao đấu."

Thời gian còn lại chưa đầy 10 phút. Cơ hội duy nhất để quyết đấu với cô ta, thì không có lần thứ hai.

Phải bung lụa hết sức thôi.

Không có chuyện ém hàng nữa đâu.

“[Bất Hoại Thuẫn], [Ám Đồng - Dark Eye], [Dạ Liệu]…”

…

"Trận đấu kết thúc, trận đấu kết thúc!"

Cảm giác như thời gian vừa bị tua nhanh vậy.

Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng chỉ trong một cái chớp mắt.

Hơ, haha, hahahaha! Thú vị, quá sức thú vị, bánh cuốn vãi chưởng!

"Cậu cũng ra gì và này nọ đấy chứ. Tôi không ngờ là mình lại bị ép đến mức phải lôi cả ma pháp ra xài đâu á."

"… Chị cứ khéo đùa. Rõ ràng là chị đang nương tay chấp tôi còn gì."

"Thì thế mới công bằng chứ đúng không nè? Dù sao cậu cũng vừa mới cân cả bản đồ xong mà."

"Thế à, vậy thì hẹn chị lần tới tụi mình sẽ khô máu một trận ra trò nữa nhé."

"Hi hi, leo lên được tới cái đẳng cấp của tôi rồi tính tiếp nhé."

Đúng lúc đó, Carta từ trên trời từ từ hạ cánh xuống. Cô nàng rén ngang, rón rén bước lại gần rồi vừa nhìn Eva vừa run như cầy sấy.

"Cậu Weiss… ổn áp không đó?"

"Ờ, tôi thì vẫn bình an vô sự…"

Khi tôi phóng tầm mắt ra xung quanh, cả một vùng cây cối đã bị san phẳng đổ rạp, mặt đất thì bị cày xới, khoét thành những hố sâu hoắm. Lửa đỏ bốc lên ngùn ngụt khắp mọi nơi.

"… Tôi nói thật nhé, trước đây tôi chán ngấy cái học viện này rồi, tính làm thủ tục thôi học cho rảnh nợ ấy chứ. Cơ mà giờ thì tôi đổi ý rồi. Chắc tôi sẽ ở lại đây quẩy thêm một thời gian nữa xem sao. Tôi chấm cậu rồi đấy nha. Hẹn gặp lại nhé, cậu em hậu bối Weiss."

Buông lại một câu xanh rờn như vậy, Eva Avery quay lưng, hiên ngang sải bước rời đi đầy phóng khoáng.

Dù cho thể lực có đang cạn kiệt đi chăng nữa thì tôi cũng đã bung 100% công lực rồi. Ấy thế mà, lưỡi kiếm của tôi vẫn chẳng thể nào chạm nổi vào vạt áo của cô ta.

… Quá sức bánh cuốn luôn.

Tôi vừa mới thực hiện một cú bẻ lái cốt truyện khét lẹt rồi đấy. Đáng lẽ ra sau cái kỳ thi này, cô ta sẽ chính thức out khỏi học viện.

Nhưng mà, thế này lại càng hay.

Vẫn còn quẩy tiếp được. Tôi vẫn có thể leo lên những đỉnh cao hơn nữa.

Đúng lúc đó …

"Vào những giây cuối cùng của trận đấu, một lượng điểm số khổng lồ đã được chuyển giao! Hạ cấp sinh Lilith Scarlet và Cynthia Violetta đã mất khả năng chiến đấu! Do đó, toàn bộ số điểm được cộng thẳng cho Allen!"

Tôi kinh ngạc đến mức suýt chút nữa là bật thốt thành tiếng.

Cả Lilith lẫn Cynthia đều đã được tôi và sư phụ Milk rèn luyện để mạnh hơn phiên bản gốc gấp vạn lần. Không, phải nói là họ khỏe đến mức vô lý đùng đùng rồi mới đúng.

Huống hồ tiểu thư Cynthia vốn dĩ đã sở hữu cái trình độ thừa sức tốt nghiệp loại xuất sắc từ trước. Với cái thực lực ở thời điểm hiện tại của Allen, gã làm sao có tuổi mà đòi ăn được em ấy cơ chứ.

Thế mà, cái thằng cha Allen đó lại gặt được mạng của cả hai em ấy sao? Vô lý vãi lều!

… Hơ, hahahaha, hahahaha!

Cái quái gì đang diễn ra thế này, tấu hài thực sự!

Tôi không thể nào nhịn được cười nữa rồi.

Ôi trời đất ơi, quả nhiên là tôi yêu chết m* cái tựa game này mất thôi.

À không, tôi yêu cái thế giới này vãi đ*!

Nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn một điều: Bản thân tôi vẫn có thể thăng tiến sức mạnh, out trình hơn nữa.

Bằng một kịch bản vượt qua cả kịch bản gốc, tôi nhất định sẽ phá đảo, clear sạch sành sanh cái thế giới này cho xem.

Weiss… mày ở dưới suối vàng chắc cũng đang thấy phê pha lắm đúng không?

…

Trong lúc Weiss và Eva đang giao chiến. Tại bìa núi phía khác, Allen và Sheryl đang đi loanh quanh kiếm tìm đối thủ-

“Xin chào hai người đằng ấy nhé!”

“Hai người là… Allen và Sheryl nhỉ.”

Cynthia và Lilith xuất hiện, lặng lẽ bước về phía chỗ họ, trên tay đã cầm chuẩn bị sẵn thanh kiếm. Không cần nói nhiều, hai cô nàng lập tức nhe nanh vuốt:

“Chiến một trận thôi nhỉ.”

Keng! Xoạch!

Bốn người ngay lập tức va chạm, xung kích từ đòn đánh khiến không khí rung động, đất đá xung quanh nứt toác.

…Đáng tiếc thay, người đầu tiên gục xuống chỉ sau vài đòn giao chiến là…

“Sheryl! Cậu có ổn không!?”

Allen vừa lách né, vừa quay sang nhìn bên phía cô nàng.

“Hạ cấp sinh Sheryl Elias, mất khả năng chiến đấu, mất khả năng chiến đấu!”

Sheryl nằm đó, cả người cả mặt đều lấm lem bụi đất. Tuy xót xa lo lắng cho cô bạn thanh mai trúc mã của mình lắm, nhưng Allen chẳng còn cách nào khác, đành phải quay lại tiếp tục trận chiến.

“Giờ sao đây, chỉ còn lại mỗi mình cậu thôi đó Allen.”

“Xin đừng đánh tiếng xấu tụi tôi nhé, đây là giao chiến công bằng đó.”

“Nếu tụi tôi có thể đánh bại cậu - người mà đến anh Weiss cũng phải khó nhằn lắm mới dứt điểm được…”

“Thì tụi tôi sẽ được cậu chủ Weiss công nhận!”

“Chuẩn bị tinh thần đi Allen!”

“…”

Bùng!

Allen đột nhiên tức giận, cậu tỏa ra hào quang ma lực to lớn, đè nặng lên tất cả môi trường và bầu không khí xung quanh. Cậu đã hứa với Sheryl rồi, cậu không ngại để người khác nói rằng mình là kẻ gian lận thường dân khi sử dụng [Thiên Phú] nữa. Sâu trong ánh mắt cậu chứa đựng đầy quyết tâm, ý chí chiến đấu mạnh mẽ, le lói chút hận thù… có lẽ là vì Sheryl, hoặc là vì cái quá khứ đau thương đã lấy đi tất thảy mọi thứ của cậu.

“!!”

“Gì vậy, Allen.. đột nhiên thức tỉnh ư!? Chuyện này… không thể nào…”

…

Tổng kết giải đấu cặp liên khối.

Weiss Vincent: Số mạng gặt: 24 người (Thượng cấp sinh: 8, Trung cấp sinh: 7, Hạ cấp sinh: 9).

Carta Viole: Như trên.

Cynthia Violetta: Số mạng gặt: 16 người (Thượng cấp sinh: 2, Trung cấp sinh: 5, Hạ cấp sinh: 9). Điểm sinh tồn cộng thêm: Không có.

Lilith Scarlet: Như trên.

Allen: Số mạng gặt: 20 người (Thượng cấp sinh: 4, Trung cấp sinh: 5, Hạ cấp sinh: 11).

Sheryl Elias: Như trên, nhưng điểm sinh tồn cộng thêm: Không có.

Duke Bililian: Số mạng gặt: 10 người (Thượng cấp sinh: 1, Trung cấp sinh: 3, Hạ cấp sinh: 6).

Cecil Antwerp: Như trên.

Eva Avery: Số mạng gặt: 29 người (Thượng cấp sinh: 25, Trung cấp sinh: 0, Hạ cấp sinh: 4). Không lập đội.

Bạn đã đến cuối chương 34.

Không gian đọc của bạn