Em, Lilith Scarlet, là một hầu gái tận tụy phục vụ cho gia tộc Vincent.
Và con trai trưởng của họ, cậu chủ Weiss Vincent, là một kẻ vô cùng kiêu ngạo, bạo lực và thích chà đạp người khác.
À không, phải là
đã từng
như thế mới đúng…
Mấy hôm trước, sau khi vụt em 2, 3 roi da, cậu chủ bỗng như sực tỉnh rồi bắt đầu đối xử với em dịu dàng đến lạ. Cậu còn dùng phép [Heal Light] không biết đã học từ bao giờ để chữa lành những vết thương trên cơ thể em nữa chứ. Kể từ lúc đó, cậu chủ đã hoàn toàn lột xác thành một quý ông hoàn hảo, lúc nào cũng biết quan tâm chu đáo đến mọi người xung quanh.
Nếu là trước đây, kiểu gì cậu chủ cũng sẽ quát tháo ầm ĩ: "Cho tao ăn cái thứ rác rưởi này là muốn mưu sát tao đấy à?" rồi thẳng tay ném đĩa thức ăn vào người gia nhân. Vậy mà dạo này, cậu lại dùng bánh mì để vét sạch sẽ đến tận giọt súp cuối cùng trên đĩa.
Toàn bộ nô lệ trong dinh thự đều đã được giải phóng, còn những ai muốn tiếp tục ở lại làm việc thì đều được cậu trả lương sòng phẳng như một người hầu thực thụ.
Trong gia tộc, có vài người vẫn nơm nớp lo sợ, bảo rằng đây chỉ là bước đệm đầu tiên để cậu dồn tất cả chúng em vào vực thẳm mà thôi. Nhưng em thì không nghĩ như vậy. Em hiểu cậu chủ nhất mà…
Bởi vì ánh mắt của cậu… hoàn toàn khác biệt. Đôi mắt hiện tại của cậu chủ Weiss trong veo và thuần khiết lắm. Đã vậy, mỗi lần em chủ động tiến lại gần, hai má cậu lại khẽ ửng hồng. Trời ơi, dáng vẻ đó đáng yêu đến mức làm tim em cứ đập thình thịch liên hồi luôn ấy! Bản thân em cũng chưa rõ cảm xúc kỳ lạ này là gì, nhưng cứ mỗi khi được ngắm nhìn cậu chủ, cõi lòng em lại ngập tràn cảm giác bình yên ấm áp lạ kỳ lắm…
Cậu chủ còn bắt đầu đọc sách mỗi ngày, rồi suốt cả ngày trời đều mời sư phụ Milk đến để điên cuồng rèn luyện những bài tập cơ bản. Đường nét trên gương mặt lẫn vóc dáng của cậu cứ ngày một trở nên rắn rỏi, nam tính hơn hẳn.
Nhưng điều khiến em kinh ngạc hơn cả là việc cậu chủ đang dốc sức nghiên cứu kỹ lưỡng các hoạt động kinh doanh của gia tộc Vincent. Nghe đâu những người phụ trách chuyên môn đều phải há hốc mồm kinh ngạc trước tư duy nhạy bén của cậu, bởi cậu chủ đã tự mình vạch trần ra vài sai sót hệ thống và tự tay lên phương án điều chỉnh cho năm tới luôn rồi.
Thế nhưng, chỉ cần bước chân ra ngoài phố một chút thôi, những lời oán thán và sỉ vả của người dân dành cho cậu chủ Weiss lại lọt vào tai em dày đặc. Tiếng xấu của cậu đã vang xa quá rồi. Ngày trước, em thường chỉ nghe rồi bỏ ngoài tai, vì thành thật mà nói thì họ đâu có vu oan cho cậu. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cứ mỗi lần nghe thấy những lời lẽ bẩn thỉu đó nhắm vào cậu, lồng ngực em lại thắt chặt vì đau đớn.
Không phải thế, không đúng một chút nào cả, cậu chủ Weiss của em đã thay đổi rồi! Em rất muốn hét thật to vào mặt họ như vậy, nhưng nếu làm thế, chắc chắn họ sẽ nghĩ em bị cậu ép buộc phải tẩy trắng. Vì vậy, em đã âm thầm rải những tin đồn tích cực một cách khéo léo để không ai nghi ngờ. Rằng cậu đang nỗ lực ra sao, cậu yêu thích đọc sách thế nào, cậu đã giải phóng nô lệ và tuyệt đối không bao giờ lãng phí thức ăn. Em muốn từng chút - từng chút một, gieo rắc vào đầu họ sự thật về cậu.
Trước đây, em luôn đinh ninh rằng bản chất của một con người là thứ không bao giờ có thể xoay chuyển. Nhưng em đã lầm, chính cậu chủ Weiss đã chứng minh cho em thấy… rằng con người hoàn toàn có thể thay đổi.
Thật ra… từ thuở nhỏ, em đã kiếm sống bằng cái nghề lấy mạng người khác. Ngay tại dinh thự Vincent này, em cũng đã tự tay tiễn vài người - à không, phải là vài chục người xuống suối vàng với tư cách là một sát thủ trong bóng tối. Dù mục tiêu của em toàn là những kẻ đồi bại cặn bã, nhưng em chưa từng 1 lần yêu thương nổi bản thân mình vì điều đó.
Em cũng muốn được tái sinh để trở nên khác biệt một lần nữa, giống như cậu chủ vậy. Em không muốn phải làm tổn thương bất kỳ ai thêm cả.
"Lilith, em ở đây à. Nếu được thì đi dạo trong vườn hoa với ta không? Ta muốn… vận động một chút cho đỡ căng cơ."
"Căng cơ ạ? Tuy em không rõ lắm nhưng tất nhiên là được rồi ạ! Chúng ta đi thôi cậu chủ!"
"L-Lilith, em nắm chặt tay ta thế thì đau đấy…"
"Hì hì, em xin lỗi cậu chủ nhé."
Cơ mà… nếu có kẻ nào dám to gan làm tổn thương cậu chủ Weiss yêu dấu của em… thì em tuyệt đối sẽ không để chúng toàn thây đâu nhé.


