Đây là một bài đăng cũ.
——————
Tiêu đề: Những lời cuối cùng tôi muốn nhắn gửi đến mọi người
Người đăng: Hiền Giả Lon Ton
Lần nào tôi cũng nói rằng chúng ta hãy cùng sống sót thật lâu, nhưng không ngờ người phải ra đi trước lại là tôi.
Tình hình ở đây tồi tệ đến cực điểm. Toàn bộ thuộc hạ đã chết, gần như tất cả cạm bẫy đều bị phá tan tành.
Hiện giờ tôi đang cố thủ trước Phòng Lõi… nhưng mà tôi không nghĩ mình có thể thắng được lũ này.
Trước hết, đám Elf Mang Ấn chó chết bảo rằng chúng sẽ tha mạng nếu tôi chịu khai ra bí mật của những hầm ngục khác.
Nhưng tôi còn tình nghĩa với mọi người, với lại đằng nào dù có khai hết thì lũ khốn ấy vẫn sẽ cướp ma thạch thôi, nên tôi bảo chúng cút con mẹ đi…
Đúng chất đàn ông đích thực chứ? Hahaha.
Dù sao thì có chết tôi cũng sẽ không để chuyện này gây hại đến mọi người, nên đừng quá lo lắng.
Không biết là do tôi quá xui xẻo hay do tôi ngu như chó nữa…
Biết trước thế này thì có lẽ tôi nên chọn chủ đề Steampunk giống Vua Golem nhỉ?
Mọi người chắc cũng đang rất vất vả, xin lỗi vì lại xuất hiện với một tin xấu…
Nhưng tôi vẫn muốn nói với mọi người rằng đây là lời nhắn cuối cùng của mình…
…
Nói hết những điều mình luôn muốn nói ra khiến lòng tôi nhẹ nhõm hẳn.
Tôi không hề muốn chết, nhưng còn cách nào khác đâu.
Tôi cũng muốn sống thật lâu, giao lưu với mọi người và tiếp tục chia sẻ thông tin.
Nhưng âu cũng là số phận, nên tôi đành phải chấp nhận vậy.
Không biết có tên nào sẽ thật sự thấy buồn không, mà nếu có thì mấy người cũng cứ xem như chuyện phải thế đi.
Tôi còn một việc cuối cùng muốn nhờ vả.
Sau này, nếu lũ chó chết đó tìm đến hầm ngục của mọi người…
Hãy báo thù cho tôi thật sảng khoái nhé.
Như vậy chắc tôi mới có thể nhắm mắt thanh thản trên thiên đàng.
Đặc biệt là thằng elf hình như có tên Julius. Bản tính thằng chó đó thối nát thật sự.
Mọi người còn nhớ tên thuộc hạ mà tôi quý nhất chứ?
Hắn đã giết thuộc hạ ấy ngay trước mắt tôi, và còn khiến nó phải chịu đau đớn khủng khiếp.
Làm ơn hãy khiến nó chịu kết cục y hệt.
Tôi cầu xin mọi người đấy.
Chắc tôi cũng sắp phải đi rồi.
Cho dù chết, ít nhất tôi cũng phải kéo theo được một tên.
Mọi người hãy sống thật lâu.
Và tôi mong tất cả đều sẽ được hạnh phúc.
——————
***
Như tôi đã giải thích trước đây.
Diễn Đàn Hầm Ngục vừa là nơi mọi người giao lưu, vừa là nơi các Chủ Hầm Ngục chia sẻ thông tin để có thể phòng thủ các đợt quái dễ dàng hơn.
Ngoài những bài viết đời thường đơn giản và các bài tường thuật trực tiếp mà tôi thường đăng, trên Diễn Đàn còn có các bài viết thuộc đủ mọi lĩnh vực.
Chẳng hạn như thông tin liên quan đến những chủng tộc sinh sống trong thế giới này.
Nhờ vậy, ngay cả một Tân Thủ như tôi cũng có thể dễ dàng tiếp cận những tài liệu xa lạ và dùng chức năng tìm kiếm để lập tức lấy ra dữ liệu mình cần.
Và Diễn Đàn Hầm Ngục có một thứ gọi là đặc quyền dành cho Tân Thủ, nên phần lớn thời gian tôi đều được các Oldbie hiểu biết rộng giúp đỡ trực tiếp.
Nhưng chắc chắn vẫn có những chuyện rất khó mở lời hỏi.
Chức năng tìm kiếm cực kỳ hữu ích trong việc giải quyết những vấn đề như thế.
Sau khi bị chuyển đến Rừng Sinh Mệnh lần này, tôi đã lục tìm toàn bộ những bài đăng liên quan đến Elf Mang Ấn.
Nhờ đó, tôi đã phát hiện những bài viết do một Chủ Hầm Ngục tên Hiền Giả Lon Ton đăng từ rất lâu trước đây.
Văn hóa, tính cách, thái độ, những kỹ thuật chúng sử dụng, các loại ma pháp chúng sở hữu…
Còn có trình độ trí tuệ, sức chiến đấu trung bình và rất nhiều thông tin hữu ích khác.
Có vẻ những thông tin về Rừng Sinh Mệnh mà các lão làng từng nói cho tôi biết cũng phần lớn được xây dựng dựa trên các bài đăng của Hiền Giả Lon Ton.
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Hmm… Tôi nhớ anh ta là một người rất vui tính? Có lẽ nên gọi là kiểu thành viên quen mặt được mọi người yêu mến… Anh ấy sắp xếp thông tin cực kỳ rõ ràng mỗi khi đăng bài, còn thường xuyên đùa giỡn với mọi người và khiến bầu không khí trở nên vui vẻ hơn…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cậu biết kiểu người đó mà. Cho dù bản thân gặp phải chuyện vô cùng khó khăn, họ vẫn biến nó thành trò đùa nhờ tính cách lạc quan, vui vẻ ấy… Ừm ừm…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Anh ấy là một người rất tận tâm với Diễn Đàn Hầm Ngục! Ngày nào cũng cổ vũ mọi người hãy sống sót thật lâu. Gần như chẳng có ai ghét anh ấy cả. Có thể nói anh là một người vô cùng trong sáng…
Không chỉ có Kẻ Cuồng Nhân Loại.
Admin Diễn Đàn, Mình Tôi Không Thuộc Hạ cùng những người dùng khác cũng đều nhớ về Hiền Giả Lon Ton với ấn tượng tốt đẹp.
Lý do tôi đặc biệt hỏi về anh ấy một phần là vì anh ấy chính là người viết các bài đăng liên quan đến Elf Mang Ấn.
Nhưng còn bởi vì…
ㄴTân Thủ: Anh ấy chết rồi, đúng không?ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Ừm…ㄴTân Thủ: Bị Elf Mang Ấn giết sao?ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Đúng vậy.
Anh ấy là một Chủ Hầm Ngục đã bị đám Elf Mang Ấn sát hại tại Rừng Sinh Mệnh.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Chẳng có ai mạnh ngay từ đầu cả. Bất kỳ ai cũng từng có thời thơ ấu. Chủ Hầm Ngục cũng vậy.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Hiện giờ cấp độ của mọi người đều rất cao nên chẳng ai có thể dễ dàng động đến họ, nhưng vào thời điểm ấy thì cấp mọi người thấp lắm. Khi đó số lượng Chủ Hầm Ngục lớn hơn bây giờ rất nhiều, và… ừm. Đại khái là vậy.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Hiền Giả Lon Ton là một Chủ Hầm Ngục vui tính, và cũng chẳng phải kẻ ngốc. Nhưng đám Elf Mang Ấn tụ tập thành đàn lại nham hiểm và mạnh mẽ hơn anh ấy dự tính… Nói tóm lại, chắc chỉ có thể trách anh ấy quá xui xẻo.
Tôi không quen biết Hiền Giả Lon Ton.
Chưa từng trò chuyện với anh ấy, vào thời anh còn sống tôi thậm chí còn chưa trở thành Chủ Hầm Ngục.
Tôi đọc các bài đăng của Hiền Giả Lon Ton chỉ để thu thập thông tin.
Việc tình cờ biết được câu chuyện riêng của anh ấy cũng gần như chỉ là một sự ngẫu nhiên.
Nhưng phải nói thế nào nhỉ?
Có lẽ vì tôi không cảm thấy đây là chuyện của một người xa lạ.
Hoặc cũng có thể vì đối thủ hiện giờ của tôi chính là Elf Mang Ấn.
Lúc này, tôi cảm giác mình có thể trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
Hiền Giả Lon Ton từng cầu xin mọi người báo thù đám Elf Mang Ấn.
Lòng tham luôn không có giới hạn. Một khi chúng vẫn còn phương tiện mang tên Cuộn Thoát Thân, tôi đoán rằng rất có thể chúng sẽ lại tiến vào.
Tân Thủ: Julius là ai vậy?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Ông trùm của Rừng Sinh Mệnh. Trước đây hắn chỉ là một Elf Mang Ấn bình thường, nhưng không biết do tài giỏi thật hay do đã độc chiếm ma thạch của Hiền Giả Lon Ton. Nghe nói dù không phải Phúc Giả, hắn vẫn được đánh giá là một trong những kẻ mạnh nhất mặc dù tuổi còn khá trẻ so với những elf khác.
ㄴTân Thủ: Hmm…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nhưng hắn chỉ mạnh nhờ ma thạch thôi, nên đừng lo quá nhé!
Với tư cách một hậu bối đã được nhận thông tin miễn phí…
Chẳng phải báo thù cho tiền bối là chuyện đương nhiên sao?
Tôi quyết định trở thành một ngư dân chờ cá cắn câu và kiên nhẫn chờ thời cơ. [note103506]
***
Rừng Sinh Mệnh.
Phòng Trưởng lão tại trụ sở Elf Mang Ấn.
“Ngươi thật sự xác nhận bọn chúng đã tiến vào sao?”
“Vâng, thưa ngài Julius.”
“Ngươi chắc chứ?”
“Dạ chắc chắn. Ngoài tôi ra còn có rất nhiều người đã tận mắt nhìn thấy chúng bước vào hầm ngục. Đội thám hiểm Elf Mang Ấn được thành lập với ngài Tyr dẫn đầu đã tiến vào Dreamland. Hoàn toàn chính xác.”
Trưởng lão Julius vuốt cằm.
Tyr chắc chắn đã mang theo Cuộn Thoát Thân khi tiến vào Dreamland.
Cho dù xảy ra sự cố, đáng lẽ cô vẫn có thể thoát ra. Vậy tại sao cô ta lại chết?
Lời khai vừa rồi của thuộc hạ đã hoàn toàn loại bỏ khả năng Tyr ôm lấy Cuộn Thoát Thân rồi bỏ trốn.
‘Nghe nói bên trong hầm ngục thường xảy ra rất nhiều biến số, nhưng Tyr đâu phải loại người không thể kiểm soát chúng. Chẳng lẽ ngay tại gần lối vào, việc cô có Cuộn Thoát Thân đã bị phát hiện nên tình hình mới trở nên rối loạn?’
Hắn hoàn toàn không thể suy đoán chuyện gì đã xảy ra.
Julius gõ ngón tay lên mặt bàn với vẻ mặt cứng đờ.
Trước đây hắn từng công phá thành công một hầm ngục.
Theo phỏng đoán của các pháp sư, Dreamland là một hầm ngục mới tồn tại khoảng nửa năm.
Nhưng hầm ngục Julius từng đối mặt khi ấy đã được hình thành từ mười năm trước.
Dù hoàn cảnh của hắn lúc đó còn thiếu thốn và bất lợi hơn hiện tại rất nhiều, hắn vẫn giết được Chủ Hầm Ngục và chiếm lấy ma thạch.
Ngay từ đầu, Tyr không chỉ đáng tin về năng lực mà cả về con người.
Cô chính là kẻ trung thành với hắn nhất trong khu rừng này.
Đó cũng là lý do hắn giao Cuộn Thoát Thân cho cô.
‘Tất nhiên mình cũng không hoàn toàn tin tưởng cô ta. Bất kỳ ai nhìn thấy ma thạch cũng có thể bị lòng tham làm cho phát cuồng.’
Julius chưa từng nghĩ Tyr sẽ công phá thành công ngay trong lần đầu tiên.
Hầm ngục vốn dĩ luôn là một nơi khó nhằn.
Cho dù là hầm ngục mới hình thành, nó hẳn đang che giấu ít nhất một chiếc nanh sắc bén.
Lần thám hiểm này giống với một chuyến trinh sát nhằm thu thập thông tin hơn.
“……”
Hắn đã hy sinh một Cuộn Thoát Thân cùng nhiều thuộc hạ, nhưng lại chẳng thu được bất kỳ kết quả nào.
Đúng là một tình huống vô cùng khó chịu.
Julius chìm sâu vào suy nghĩ.
‘Phải tổ chức lại đội hình từ đầu. Tổn thất lần này khá lớn. Đã dẫn theo nhiều nhân lực chiến đấu như vậy mà vẫn thất bại, có lẽ bên trong rất nhiều cạm bẫy ma pháp. Thật đáng tiếc khi pháp sư hữu dụng nhất là Reverio đã chết.’
Không phải do lòng tự ái khiến hắn cố chấp.
Hắn thật sự cho rằng việc công phá Dreamland là hoàn toàn khả thi.
‘Hai cuộn giấy thoát thân. Hai cơ hội.’
Không phải là hắn không thể mua thêm Cuộn Thoát Thân.
Dù sao Julius cũng là một tên ác nhân đã kiếm được cả gia tài từ vô số hoạt động phạm pháp.
Thế nhưng.
Trong số những vật phẩm đắt đỏ, luôn có những thứ dù nhiều tiền đến đâu cũng khó mà kiếm được.
Cuộn Thoát Thân chính là một thứ như vậy.
Tại sao giá của loại cuộn giấy này lại đắt đến thế?
Quá trình chế tạo thì khó khăn kinh khủng, mà số pháp sư có khả năng làm ra nó cũng cực kỳ hạn chế.
Ngay cả trong số các vật phẩm ma pháp được Học phái Không Gian bán ra, số lượng Cuộn Thoát Thân cũng quá ít ỏi. [note103479]
Những cuộn giấy hiếm hoi được hoàn thành còn phải được ưu tiên bán cho Phúc Giả.
Để một tên tội phạm như Julius mua được chúng, hắn sẽ phải bỏ ra nhiều thời gian và tiền bạc hơn hẳn.
Đây không phải loại vật phẩm tiện lợi mà chỉ cần có tiền là lập tức mua được.
“……”
Dù vậy, cân nhắc thế nào đi nữa…
Hắn vẫn phán đoán rằng việc công phá Dreamland là hoàn toàn khả thi.
Bản thân hắn rất mạnh.
Không chỉ có kiến thức ma pháp xuất sắc, sức chiến đấu của hắn cũng vô cùng đáng gờm.
Cũng đúng thôi.
Hắn đã nuốt chửng ma thạch của một Chủ Hầm Ngục.
Với cả tình hình xung quanh cũng đang chẳng mấy tốt đẹp.
Hiện tại, Vương quốc Phương Nam đang dần hình thành làn sóng muốn chinh phạt đám Elf Mang Ấn.
Nhân loại lúc nào cũng vậy.
Khi thấy có lợi thì chúng rất sẵn lòng tận dụng bọn họ.
Thế mà giờ đây khi ý kiến dư luận trở nên bất lợi, chúng lại muốn chỉ định Elf Mang Ấn là kẻ thù của vương quốc rồi biến bọn họ thành vật tế thần.
Bọn họ đã đầu tư quá nhiều vào nơi này, nên nếu cứ thế bỏ chạy thì tổn thất sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Nhưng.
Chỉ cần Julius chiếm được ma thạch…
Hắn không chỉ có thể bù đắp toàn bộ thiệt hại mà còn thu về được một khoản lợi nhuận khổng lồ.
Không dám làm vụ này thì hắn đúng là một thằng vừa ngu vừa hèn.
Không mất quá nhiều thời gian.
Julius cùng đội thám hiểm mới được thành lập tiến vào Dreamland.
Kéétt, kéétt.
Julius nhìn chằm chằm cỗ máy cũ kỹ đầy bí ẩn, rồi nuốt xuống một tiếng rên trầm thấp.
***
‘Hình như tên cô ta là Tyr thì phải.’
Trong bản quy tắc do cô ta viết có những nội dung như sau:
1. Mỗi lần chỉ một người được đi vào cỗ máy khả nghi.
2. Tránh xa những hành lang không có ánh sáng.
3. Chếtđiđcmbọnsúcvậtănhạichúngmàyphảichếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchết
4. Đừng làm bất cứ điều gì.
Tôi gạch bỏ những dòng đó.
Rồi viết lại chúng sao cho giống một bản quy tắc đàng hoàng hơn.
Người ta thường bảo mấy thứ như thế này cần phải có đúng bầu không khí mà nhỉ?
Quy Tắc Lối Vào Dreamland
1. Thang máy chỉ dành cho một người.
2. Những hành lang không có ánh sáng không thuộc về Dreamland. Tuyệt đối không được đặt chân vào đó.
3. Nếu bạn đang sở hữu Cuộn Thoát Thân, đừng để đồng đội phát hiện ra sự thật này. Nó có thể dẫn đến hậu quả vô cùng khủng khiếp.
4. Nếu không thể tiến lên, tự sát cũng là một lựa chọn.
5. ……
6. ……
Đầu Bò: Bao giờ Tân Thủ mới đăng live stream vậy ㅠㅠ
ㄴXương Khô: Nghe nói lần này Julius đã tiến vào, thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa…
ㄴMagic Hero: Chắc chắn hắn cũng mang theo Cuộn Thoát Thân và còn rất thận trọng, nên c-c-c-có lẽ sẽ khó giết được hắn…
Hamster 3M: Nhưng biết đâu Tân Thủ lại làm được thì sao?
ㄴCá Voi Yeah: Lần trước tôi cũng thấy Tân Thủ khá giỏi ly gián… Cậu ta thật sự có tài làm Chủ Hầm Ngục.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Theo tôi biết thì Julius là một kẻ vô cùng tham lam. Chắc là hắn sẽ không chịu từ bỏ công phá cho đến khi mang được ma thạch ra ngoài, nên lần này rất có thể hắn sẽ phải bỏ mạng.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Một Chủ Hầm Ngục của tương lai báo thù cho một Chủ Hầm Ngục trong quá khứ… Chuyện này thú vị thật đấy.
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Hahaha, điểm buồn cười là lũ này còn chẳng thèm nghĩ đến khả năng hầm ngục của Tân Thủ sẽ bị chinh phục.
ㄴKongKong: Tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh Dị Thường của Tân Thủ thất bại…! [note103481]
Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Cậu không cần phải miễn cưỡng báo thù cho Hiền Giả Lon Ton đâu. Dù thế nào thì mạng sống của cậu vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Orange★: Đợt quái lần này cũng cố lên nhé.
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiiii!
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi nghe người ta nói rằng… nếu trong lòng tự nhủ “Sau khi đợt quái này kết thúc, mình sẽ kết hôn với Sarang” thì ngay cả Phúc Giả cậu cũng có thể đánh bại được đấy ㅠㅠ [note103480]
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: (Đáp án dự kiến của Tân Thủ: Ừm, tôi sẽ làm vậy. Tôi yêu cô.)
ㄴNữ Hoàng Kiến: Cạn lời.
Tôi đặt bút xuống.
Đương nhiên, tôi không hề có ý định tặng thứ này cho những kẻ xâm nhập.
Đây là bản quy tắc nhằm giúp cho các Oldbie dễ hiểu tình hình hơn.
Sau khi live stream kết thúc, tôi sẽ đăng nó lên Gallery.
Và rồi….
Cũng như mọi ngày, tôi đăng lên Diễn Đàn khung cảnh đang được ghi lại từ camera giám sát.


