Lũ người dùng đột nhiên điên cuồng réo tên tôi.
- Đăng ảnh xác nhận hôm nay đã tích được 1 stack “mỗi ngày một việc thiện” cho Cửa Hàng [223]
- Cửa Hàng à, đây là danh sách những việc tôi đã làm hôm nay [554]
- Ngài Hệ Thống ơi, tôi gửi ảnh xác nhận hôm nay đã dọn xác [331]
…
“Bọn này bị cái đéo gì vậy?”
Rốt cuộc trong lúc tôi đau bụng quằn quại rồi đi ăn món lẩu nhúng bằng gói gia vị, đã có chuyện quái gì xảy ra vậy?
Tôi cuộn danh sách bài đăng trên Diễn Đàn về trước một chút, lần lượt kiểm tra từng cái drama đã xuất hiện.
- [Admin] Từ giờ trở đi, Hệ Thống và tôi được xem là một thể thống nhất
Khởi nguồn quả nhiên chính là bài xác nhận về mấy món đồ tiếp tế (Hetbahn, Spam, Powerade) mà tôi đã gửi cho Admin.
- Ơ, nhận kiểu gì vậy, nhận kiểu gì vậy!!
ㄴĐịt mẹ, đéo thể tin nổi…
- [Wiki Cửa Hàng] Hiện tại Cửa Hàng vẫn chưa mở bán mấy thứ này mà…!!!
ㄴ[Wiki Cửa Hàng] Nghĩa là ngài thật sự không mua chúng đúng không, Admin?
ㄴ[Admin] Đã bảo là không phải rồi mà…
ㄴVãi…
ㄴCái này thuộc hàng drama chấn động nhất lịch sử rồi nhỉ…?
ㄴHệ Thống còn có thể gửi cả thực phẩm sao…?
- Tôi vừa được Admin cứu mạng này…
ㄴNgài Cửa Hàng thật sự đã giao hàng tới đó…!
ㄴHả…
Ngay khi Admin nói rằng mình nhận được lương thực từ Hệ Thống sau khi giải thể Oasis (bằng vũ lực), cả Diễn Đàn lập tức náo loạn…
“Rồi, rồi, đoạn này tôi cũng xem rồi.”
Nhưng mà cái này thì liên quan quái gì tới vụ réo tên tôi chứ?
Wiki Cửa Hàng nhìn thấy drama từ bài xác nhận của Admin thì không thể nhịn được nữa, lập tức đăng một bài viết.
Tiêu đề *Bài nổi bật [Wiki Cửa Hàng] Phân tích Cửa Hàng qua vụ Oasis vừa rồi [Chi tiết cập nhật] (Ver 0.1)
1. Mở rộng giới hạn kho hàng
Tương tự như đợt tăng số lượng hội viên thứ 2 trước đây, cùng lúc với thông báo thì số lượng sản phẩm Nước Oda 500ML đã được mở rộng từ 100 >> 700 chai.
[Nâng Cấp Hệ Thống] - MỚI!!!
‘Nhờ có sự ủng hộ nhiệt tình và sức mua mạnh mẽ của quý hội viên, hệ thống quản lý kho hàng của Cửa Hàng chúng tôi đã được nâng cấp thành công.’
Nhìn vào thông báo chính thức này của Cửa Hàng thì có vẻ đây là kiểu Hệ Thống sẽ càng được nâng cấp khi chúng ta sử dụng càng nhiều >>> Cần nghiên cứu thêm!!
Cho đến đây thì vẫn không có gì bất thường.
“Ừm ừm, đúng rồi, sử dụng nhiều thì nó sẽ được nâng cấp.”
Xem ra mấy người đoán chuẩn phết đấy, phải có mấy người mua hàng thì tôi mới nâng cấp được chứ sao nữa?
Thế rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu nhỉ. Tôi tiếp tục đọc bài viết của Wiki Cửa Hàng.
Điều quan trọng nằm ở đoạn tiếp theo.
[Ý Đồ Và Triết Lý Của Hệ Thống] - Quan trọng
Điều quan trọng nhất chính là thời điểm và ý đồ đằng sau lần cập nhật Hệ Thống này.
Số lượng sản phẩm được tăng gấp 7 lần vào đúng cái thời điểm hoàn hảo mà lũ chó Oasis định đầu cơ tích trữ nước uống để hét giá cắt cổ? Đây là sự trùng hợp sao?
Tôi thì không nghĩ vậy >> Nối tiếp với đoạn dưới
Hệ Thống >>> Khiến cho Oasis, một tập đoàn vốn từ lâu đã trục lợi bằng cách thao túng giá nước phải diệt vong >> Oasis là một tập đoàn đi ngược lại ý đồ của Hệ Thống
Qua sự việc lần này, có thể nhận ra điều mà Hệ Thống mong muốn rốt cuộc chính là bình ổn giá cả.
Đồng thời cũng có thể thấy Hệ Thống khuyến khích chúng ta tích cực sử dụng Cửa Hàng >> Vì càng dùng nhiều thì càng được nâng cấp
Bắt đầu có gì đó sai sai rồi đấy.
“Ờm… Cũng không hẳn là sai hoàn toàn.”
Nếu cuộc sống của mọi người khá lên và giá cả được ổn định thì cũng tốt mà…?
Nhưng mà tôi đâu có làm việc này chỉ với mục đích đó.
Thế nhưng Admin ở đây lại còn đi xa hơn một bước.
- [Admin] Tôi thấy suy luận của anh cũng có lý. Hệ Thống có một tương lai rõ ràng mà nó muốn hướng tới, cũng như một ý đồ nhất định.
ㄴ[Admin] Nhưng tôi nghĩ mục tiêu tối thượng của Hệ Thống chính là tái thiết thế giới đã diệt vong này.
ㄴ[Admin] Và tôi cho rằng những người thực hiện những hành động đúng với điều Hệ Thống mong muốn sẽ được ban thưởng, giống như tôi vậy.
- [Wiki Cửa Hàng] Nhưng mà trong thông báo Cửa Hàng có ghi là càng sử dụng nhiều thì càng được nâng cấp mà. Chúng ta càng dùng thì nó càng cập nhật, và bản thân việc cập nhật đó đã là phần thưởng dành cho chúng ta rồi còn gì.
ㄴ[Admin] Nếu lập luận quy tắc trao đổi đồng giá tuyệt đối của anh là đúng, vậy thì thứ phép màu là đống hàng tiếp tế tôi nhận được phải giải thích như thế nào?
ㄴ[Wiki Cửa Hàng] Cái đó chỉ là một phản hồi nhất thời cho việc loại bỏ một tổ chức gây xáo trộn hệ sinh thái thị trường mà thôi. Nói nó là bản chất của phần thưởng thì hơi suy diễn quá mức rồi.
ㄴ[Admin] Anh nói cũng có lý, nhưng suy nghĩ của tôi thì khác.
…
Và thế là Admin với tên Wiki Cửa Hàng bắt đầu tranh luận nảy lửa một lúc lâu trong phần bình luận về triết lý và mục tiêu của Hệ Thống, trông chẳng khác gì mấy nhà triết học Hy Lạp cổ đại.
Phe Admin thì cho rằng mục tiêu tối thượng của Hệ Thống chính là tái thiết thế giới, nên mọi người phải hiểu được và trực tiếp thực hiện hành động theo mục tiêu đó.
Còn phe Wiki Cửa Hàng dù đồng ý với việc phải hiểu mục tiêu ấy, nhưng lại cho rằng thay vì trực tiếp hành động thì họ nên tận dụng Cửa Hàng một cách thực dụng triệt để, nhấn mạnh vào sự hữu dụng của nó.
- [Admin] Rốt cuộc thì mục tiêu mà Hệ Thống hướng tới là ổn định giá cả ở thế giới bên ngoài và…
ㄴ[Wiki Cửa Hàng] Cả việc tái thiết thế giới nữa, cũng không phải là một mệnh đề sai…
ㄴ[Wiki Cửa Hàng] Chúng ta cần phải tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu một Hệ Thống sở hữu mục tiêu như vậy…
ㄴ[Admin] Đồng ý, chúng ta lúc nào cũng phải đào sâu và tìm hiểu.
ㄴ[Wiki Cửa Hàng] Nhưng tôi không thể đồng ý với lập luận của Admin.
…
Chịu ảnh hưởng từ hai người họ, hàng loại phe phái nhỏ khác cũng bắt đầu xuất hiện.
Tiêu đề: Tôi thì chỉ tập trung vào chuyện Admin đã ca ngợi Hệ Thống
(Đại khái là ảnh một tháp đá thô sơ dính máu.JPG)
Ngài Hệ Thống ơi!!
Con đã thấu hiểu đại nghĩa sâu xa của Ngài Hệ Thống rồi!!! (Chẳng hiểu gì hết)
Không ngờ Ngài lại có ý đồ thâm sâu đến vậy…! Con thực sự vô cùng cảm động!
Con nguyện sẽ tôn thờ Ngài Hệ Thống suốt đời!!!!
Vì vậy, xin Ngài hãy ban ân huệ cho con nữa!!!!!
- Vãi cứt, thế mà nó tôn thờ thật luôn á???!!
ㄴThằng này ghê nhỉ, tôn thờ thật luôn mới ác…!!!
- “Chẳng hiểu gì hết” đéo biết nói gì =)))
ㄴNếu nó hiểu được thì đã nhảy vào cãi nhau với Admin và Wiki rồi =))
ㄴThật luôn hả;;
- Máu ở đâu ra vậy;;
ㄴChẳng lẽ vừa đi săn người?
ㄴTôi vẩy máu Walker vào đó:))
ㄴChất đấy
Phe Tôn Thờ Mù Quáng.
Tiêu đề: Mấy thằng ngu này, cứ xem Hệ Thống là con người mãi thế
Nhìn cái cảnh Hệ Thống huỷ diệt Oasis và cứu những người sống sót, rồi căn đúng lúc kịch tính như thế để ban phần thưởng xuống mà vẫn không hiểu à?
Kẻ này chắc chắn là một Tinh Tọa, hơn nữa còn là một Tinh Tọa bệnh hoạn nghiện dopamine:))
Chúng ta phải đánh nhau thảm khốc, làm đủ thứ trò kịch tính thì mới nhận được tài trợ của hắn.
- Hoá ra là một tên cuồng livestream à?
ㄴTức là hắn đang vừa ăn bỏng ngô vừa xem chúng ta chiến đấu bán sống bán chết à?
ㄴĐã hiểu.
- Ngày mai tao sẽ solo tay không với một con Heavy.
ㄴTừ mai tôi sẽ cố tình để bản thân nhiễm bệnh từng chút một, rồi cho các ông xem màn biểu diễn “vạn độc bất xâm”:))
- Đọc cái này xong tao đã all-in vào Bitcoin.
ㄴThứ đó còn tồn tại hả?
ㄴVẫn sống cơ á?
Thậm chí còn xuất hiện cả phe Tọa Tinh Nghiện Dopamine với quan điểm phải mang đến những màn giải trí ngoạn mục thì mới nhận được phần thưởng.
“Phụt.”
- Hôm nay tôi nhặt được 3 mống rác [455]
- Hôm nay tôi đã giết đối phương trong một đòn, không để họ phải chịu đau đớn [44]
- Tôi vừa đi dọn xác ở trại tị nạn về:)) [224]
…
Hiện tại, phe phái có ảnh hưởng lớn nhất vẫn là phe Làm Việc Thiện.
Phe này cho rằng Hệ Thống là cái thiện tuyệt đối, do đó Hệ Thống rất thích những hành vi tốt.
“Con mẹ nó, phe Làm Việc Thiện này đúng là…”
Hài hước thật sự.
Tôi vừa cười khúc khích vừa đọc tiếp các bài đăng.
Tiêu đề: Hệ Thống, tôi xin gửi ảnh xác nhận việc thiện mình đã làm hôm nay
Trên đường đi thấy một bà lão nhặt phế liệu bị ngã nên tôi đỡ bà ấy dậy, rồi tiện thể dọn rác ở cửa an ninh Vùng Cam luôn…
- Một like cho hành vi thiện lành…
ㄴChuẩn, phải bắt đầu từ những việc nhỏ chứ:))
- Ông nhận được lương thực chưa?
ㄴChưa;;
ㄴĐm, hay là tại hành động này nhỏ quá nhỉ;;
- Từ hôm nay tôi sẽ không chửi tục nữa.
ㄴChửi tục trên Diễn Đàn thì Hệ Thống sẽ nhìn thấy, nên là từ giờ tôi sẽ chỉ dùng lời hay ý đẹp thôi:))
ㄴMẹ mày
ㄴĐịt mẹ thằng chó, mày muốn chết à?
ㄴChửi tục thì sao nào?
ㄴÀ.
Tiêu đề: Vãi đái, tao vừa đến trại tị nạn
(Đại khái là ảnh xác nhận.JPG)
Sao Hội trưởng Hội Huyết Lệ lại đang phát cháo miễn phí ở đây vậy?
Bọn này chẳng phải là lũ không có Ma Thạch thì đéo bao giờ chịu nhúc nhích à…?
- Vẫn chưa hiểu à?
ㄴMấy Bang hội nhỏ đã nhanh trí nhận ra rồi bắt đầu làm theo đại nghĩa và tích stack thiện lành rồi:))
ㄴ“Stack thiện lành” cái đéo gì:)))
ㄴMấy đứa tụi mày cũng làm đi, nhỡ đâu lại được thưởng.
- Tôi vừa được phát đồ ăn thật này, mà đm Hội trường còn kiểu… ‘Thong thả dùng bữa nhé…’ cái đéo gì ấy;;
ㄴChẳng cần nhìn cũng biết là hắn cố tỏ ra nhiệt tình rồi:))
ㄴGiả vờ làm việc thiện thì cũng là việc thiện mà:))
Thế nhưng có vẻ mọi người cũng thật lòng với tâm ý ấy, nên họ đã thực sự nghiêm túc thực hiện.
“Ơ vãi, bọn này làm thật luôn kìa.”
Ngay cả sau tận thế mà vẫn có thể duy trì những hành động tốt đẹp như vậy sao.
Tiêu đề: [Admin] Không, mấy cái tên này…!! Không phải cứ giả vờ làm người tốt là được nhận đâu!!!
Phải thật sự thể hiện ý chí tái thiết thế giới rồi trực tiếp thực hành cơ!!
- Tôi đâu có giả vờ làm người tốt…
ㄴTôi ngoan thật mà…?
- Đm, tôi còn phải tốt đến mức nào nữa đây?
ㄴĐúng:)))
ㄴTôi thậm chí còn phát nước đóng chai miễn phí rồi mà;;
- [Wiki Cửa Hàng] Không;; Đã bảo là phải cố gắng ổn định giá cả mà;;
ㄴTôi vừa phá nát sạp hàng của một tên tiểu thương lén lút tăng giá nước lên lại 40 Ma Thạch rồi:))
ㄴCống hiến cho việc ổn định giá cả vãi lìn rồi đấy:))
ㄴỪ:)))
- [Admin] …
ㄴOa oa, mấy thằng Stalker chẳng biết gì về đại nghĩa hay triết lý của Hệ Thống cả…
ㄴMột hộp Spam ngay trước mắt còn quý giá hơn…
- Tôi nghĩ là đằng nào cũng chẳng mất gì nên đã thử xin được mời vào Cửa Hàng, ai ngờ thành công thật… Oa oa…
ㄴCứ thế này khéo ngài ấy thật sự gửi cho đấy…
Khi Diễn Đàn bị phủ kín bởi những bài đăng xác nhận việc thiện một cách vô tri thì kẻ bối rối nhất chính là những người ở trong cuộc như Admin và Wiki Cửa Hàng, thế nhưng mọi người vẫn nhất quyết giả ngơ.
“Haha.”
Tính theo thời gian thì trong lúc tôi đang ôm bụng ngồi trong nhà vệ sinh, đám này đã vừa tranh luận nào là đại nghĩa, nào là triết lý, vừa làm việc thiện vì nghĩ rằng biết đâu lại được phát lương thực.
“…Thật ra tôi chỉ muốn nướng thịt bò Hanwoo 1++ trên chảo thôi.”
Oa oa, trong đầu thằng Shin này chỉ muốn mở khóa gian hàng đồ gia dụng để lấy bếp gas mini với chảo rán thôi mà.
Với lại tôi cũng chưa từng nói rằng mình là Hệ Thống.
Nói một cách nghiêm túc thì tôi chỉ muốn giữ hình tượng thần bí để đảm bảo an toàn cho bản thân thôi.
“Thế thì sao chứ? Kết quả tốt là được!”
Giả vờ làm việc thiện thì cũng là việc thiện, đường nào mà chả dẫn đến Seoul.
Bất luận quá trình ra sao thì mọi người cũng đã bắt đầu làm những việc thiện, vậy nên chẳng có lý do gì để tôi phải khó chịu cả.
Và nếu nhờ những hành động đó mà con người ở thế giới bên ngoài sống dễ dàng hơn, đương nhiên tôi cũng sẽ được hưởng lợi theo.
Tất nhiên là tôi ủng hộ bọn họ.
“Fighting!!! Mạnh mẽ lên! Ừm! Sống sót cho tốt vào!! Chúng ta cùng cố gắng nhé!!”
Rồi sẵn tiện cho tôi ăn thịt bò Hanwoo nữa nhé!!! Đúng rồi!
Đương nhiên lý do khiến bọn họ hành động đến mức này chỉ có một.
- Này này, phe phái hay đại nghĩa gì đó cũng đâu có quan trọng…
ㄴHiện tại Hệ Thống <<< đang có lương thực
ㄴCái này mới là cốt lõi chứ?
ㄴChuẩn…
- Hệ Thống! Mau nhả lương thực ra đây!!!
ㄴÔ, Ngài Hệ Thống là bạn mày đấy à?
ㄴLàm ơn… xin hãy rủ lòng thương cho tôi chút lương thực…
- Đói mốc mồm rồi…
ㄴHic, đéo muốn ăn bánh côn trùng đâu…
ㄴĂn nhầm thịt Dị Thể là nhiễm bệnh như chơi đấy.
ㄴThật hả?
ㄴỪ, đợt trước tao còn thấy cả một gia đình nọ bị nhiễm bệnh vì ăn thịt Dị Thể sấy khô nữa.
ㄴNghe sợ vãi…
- Bọn tôi còn chẳng dám mơ tới Spam giống như Admin đâu, Hệ Thống ơi…
ㄴBán đại ít kẹo dẻo thôi cũng được mà, Hệ Thống…
Lương thực. Tất cả đều là vì hai chữ lương thực.
“Tôi cũng nắm bắt được nhu cầu của mọi người rồi.”
Nói xong, tôi liền kéo ghế sát lại rồi mở bảng trạng thái lên.
[Phần thưởng 2: Vé mở rộng thêm 1 Slot Bán Hàng]
Vì bản thân tôi, và cũng vì bọn họ, tôi sẵn lòng trao đi thứ mà họ thèm khát.
“Trước tiên cứ phải câu tương tác một chút đã.”
Tiêu đề: [★Starflex★] Thông báo cập nhật và nhập thêm mặt hàng mới
Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của quý hội viên, chúng tôi xin thông báo rằng Cửa Hàng sẽ nhập thêm một mặt hàng mới.
Mặt hàng dự kiến được nhập về tiếp theo chính là thực phẩm.
-!!!!
ㄴ??!!
ㄴƠ?
ㄴCập… cập nhật???
ㄴNgay bây giờ???
- Khoan đã…
ㄴThực phẩm??
ㄴBán thực phẩm thật á???
- Có thể… mua lương thực sao??
ㄴNgay trên Cửa Hàng của Diễn Đàn?
ㄴMua được thật kìa, trời ơi!!!!!!!!
- Tin nónggggggggg!!!
ㄴHệ Thống cập nhật rồiiiiiiii!!!
Bọn họ có thể lấy được thứ mình muốn, bao nhiêu cũng được.
“Ma Thạch của tôi.”
Miễn là họ sẵn lòng trả một ít Ma Thạch.


