Giữa lúc Diễn Đàn còn đang xôn xao về đống đồ ăn Cửa Hàng vừa bán, một bài viết với những từ ngữ lạ hoắc bỗng xuất hiện.
Tiêu đề: Mọi người… mọi người ơi!!! Nhà vệ sinh!!! Là nhà vệ sinh!!!!!
Có nhà vệ sinh rồi!!!
- Hả?
ㄴ?
ㄴ Nhà vệ sinh?
- Nhà vệ sinh! Có nhà vệ sinh rồi!!!!
ㄴ Ừm…
ㄴ Tôi!! Tôi vừa tắm ở đó…! Còn đi vệ sinh nữa!!! Tuy hơi xấu hổ!!!
ㄴ Là nhà vệ sinh thật đấy!!!!
ㄴ …
Nhà vệ sinh.
Một từ vốn quá đỗi bình thường, nhưng giờ đây cả địa điểm lẫn chính từ ngữ ấy đều đã biến mất khỏi cuộc sống của họ.
Nhìn người đăng bài khăng khăng rằng mình không chỉ đi vệ sinh mà còn tắm rửa ở đó, phản ứng của những người dùng khác gần như giống hệt nhau.
- Hmm…
ㄴ Ra ngoài đường thiếu đéo gì nhà vệ sinh trong mấy khu thương mại, có gì mà làm quá lên vậy;;
ㄴ real =))))
ㄴ Nhà vệ sinh (ừ thì vẫn có thật)
ㄴ Thật hả…
ㄴ Tồn tại thì vẫn tồn tại đấy:)))
- Bao lâu rồi mấy chỗ đó chưa được dọn vậy?
ㄴ Thế mà vẫn vào đấy đi vệ sinh á?
ㄴ Thằng này lại vào bồn cầu chồng thêm một tầng tháp rồi về à =)))
ㄴ Á!! Địt mẹ đừng có tả nữa, kinh vcl!!!
ㄴ đm, tởm thật;;
- Đúng là dạ dày thép.
ㄴ Chứ mày nghĩ tại sao bọn tao toàn chui vào ngõ
ㄴ Chỗ đấy mới là GOAT để giải quyết nỗi buồn
Vậy nên ngay cả với một bài viết như thế này, phản ứng của mọi người vẫn chỉ lạnh nhạt.
Những nhà vệ sinh còn sót lại giữa đống phế tích từng là một biểu tượng nhỏ nhoi, nhắc họ nhớ về cơ sở hạ tầng mà mình từng được hưởng trước ngày tận thế.
Nhưng giờ đây chúng chỉ còn là những nơi kinh tởm, còn tệ hơn cả mặt đường. Đống phân không biết đã tích tụ bao lâu, những vệt máu ở khắp nơi, mùi hôi nồng nặc và nguy cơ lây nhiễm luôn rình rập.
- Cứ hứng thật nhiều nước mưa đi
ㄴ Rồi cầu cho lần này không phải nước mưa nhiễm bẩn, dùng nó mà tắm
ㄴ Thật:)))
- Không, mọi người! Là nhà vệ sinh thật mà! Nhà vệ sinh đấy!!!
ㄴ Rồi rồi
ㄴ Dùng nó xong không bị nhiễm bệnh là được…
Trong lúc những lời chế giễu trên Diễn Đàn vẫn còn tiếp diễn.
Một người dùng không thể ngồi yên thêm được nữa, bèn đăng bài xác nhận.
Tiêu đề: …Không ngờ lại phải làm đến mức này, nhưng tôi đăng ảnh xác nhận nhà vệ sinh đây…
(Đại khái là ảnh chụp một nhà vệ sinh lập phương đang phát sáng giữa đống phế tích.JPG)
Đm, thế này rồi mà vẫn không tin à? Thế này rồi mà vẫn không tin hả!!!!!
Ở đó có điều hòa đang chạy!!!! Có mùi hương thơm phức, còn có cả giấy vệ sinh nữa cơ!!!!!
Lại còn chia riêng nam nữ luôn!!!
Cái nhà vệ sinh bọn mình từng dùng trước tận thế ấy, nó thật sự tồn tại đấy!!!!!! Mấy thằng ngốc này!!!!
-??
ㄴ??!
ㄴ Cái đéo gì vậy…
ㄴ Gì cơ?
- Với cả… bồn cầu còn ấm nữa…
ㄴ B-Bồn cầu á??
ㄴ Bồn cầu có sưởi luôn… ấm mông lắm ㅠㅠㅠㅠ
ㄴ Hả??
ㄴ Nước còn xả ào ào luôn…
ㄴ Cái gì cơ??!
Chỉ với một bài viết đó, bầu không khí trên Diễn Đàn bắt đầu thay đổi hẳn.
- Đcm, thật hả?
ㄴ Ảnh xác nhận kia là gì thế???
ㄴ Cái gì vậy!!!
ㄴ Đm, nhìn bên ngoài thì chỉ là một khối vuông thôi mà…?
ㄴ Cái đó mà là nhà vệ sinh á??
- Từ từ, có cả giấy vệ sinh thật á??
ㄴ Sao lại có giấy vệ sinh được?
ㄴ Bồn cầu hoạt động luôn hả?
ㄴ Đm, kể kỹ coi!!
ㄴ Nói rõ hơn đi!!!!
- Là Ngài Hệ Thống xây cho đó!!!!
ㄴ Hệ Thống á???
ㄴ Làm kiểu gì vậy??
ㄴ Wtf, sao Hệ Thống lại xây được cả nhà vệ sinh?
ㄴ Tôi cũng không biết! Không biết gì hết!!
Nó ghi là nhà vệ sinh nữ Starflex!
ㄴ Chỉ cần 10 Ma Thạch là dùng được 10 phút!!!
ㄴ Tôi vừa tắm rửa, vừa uống nước, làm hết luôn rồi!!!
ㄴ Cả uống nước nữa á?
- Không biết đã bao lâu rồi tôi mới được tắm rửa đàng hoàng…
ㄴ Cảm ơn… cảm ơn Ngài Hệ Thống…
ㄴ Khoan, khoan đã!!
ㄴ Rốt cuộc chuyện này là sao vậy??!
- Với tư cách một người phụ nữ, tôi thật sự không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình mới có thể đi vệ sinh mà không phải cảm thấy nhục nhã…
ㄴ Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều ㅠㅠㅠ
ㄴ Ngài Hệ Thống, thật sự cảm ơn ngài ㅠㅠㅠ
- Khoan, vậy tức là… Hệ Thống…
ㄴ T-Thật sự đã lắp nhà vệ sinh cho chúng ta sao…?
ㄴ Lại còn ở ngoài đời thật…?
ㄴ [Con bò rống khi có update] Ụm… bò…?
ㄴ [Con chó sủa khi có update] Gâu…?
Và đúng lúc đó, một chủ đề nóng mới lại bắt đầu càn quét Diễn Đàn Sinh Tồn Khu Vực Thủ Đô.
*
*
*
“…”
Admin Baek Eun-wol nhìn chằm chằm vào cửa sổ Hệ Thống đang lơ lửng trước mặt với đôi mắt thâm quầng, miệng nở nụ cười ngây ngô.
[Nhiệm Vụ Chính Tuyến 72 của Quản Trị Viên (ADMIN): Tích lũy 10.000 Ma Thạch]
[Tiến độ hiện tại: 9.900/10.000]
[Phần thưởng: Mở khóa quyền bổ nhiệm Phó Quản Trị Viên]
“Chỉ cần thêm 100 viên nữa thôi…!”
Cô sẽ có thể tuyển thêm Phó Quản Trị Viên.
Cuối cùng cô cũng có thể đường đường chính chính chia bớt công việc cho người khác.
“Chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi… Cuối cùng mình cũng sắp được nghỉ rồi…!”
Ôm trong lòng niềm hy vọng căng tràn, Admin theo thói quen mở cửa sổ Diễn Đàn.
Ngay khi vừa làm mới trang, hàng loạt tiêu đề bài viết lập tức tràn xuống trước mắt cô, dày đặc chẳng khác gì bị spam.
- Có nhà vệ sinh rồi, nhà vệ sinh!!! [3334]
- Bản cập nhật Hệ Thống huyền thoại!!! [3322]
…
“Nhà… vệ sinh…?”
Admin ngơ ngác lẩm bẩm.
****
Ting-! Ting-! Ting-!
[Đã thanh toán phí sử dụng Nhà Vệ Sinh 1 (Nhà Vệ Sinh Nữ).]
[Doanh thu: +10 Ma Thạch]
[Doanh thu: +10 Ma Thạch]
[Đã thanh toán phí sử dụng Nhà Vệ Sinh 1 (Nhà Vệ Sinh Nam).]
[Doanh thu: +10 Ma Thạch]
[Doanh thu: +10 Ma Thạch]
…
“Khà…”
Nhìn cửa sổ doanh thu Ma Thạch liên tục nhảy số như bỏng ngô nổ, tôi mỉm cười mãn nguyện.
Lý do tôi chọn nhà vệ sinh làm hai ô đất đầu tiên để sao chép cũng đơn giản thôi.
“Trước hết… ít nhất họ vẫn đang có cái để ăn.”
Chỉ là chẳng được ăn thứ gì tử tế thôi. Dù sao thì mọi người vẫn đang kiếm được chút gì đó bỏ bụng để cầm cự.
Mà nghĩ kỹ lại thì chuyện đó cũng là đương nhiên.
Trước khi tôi xuất hiện, bọn họ vẫn sống sót bằng đủ thứ đồ ăn chất lượng thấp đấy thôi.
Vậy nên vấn đề mà tôi quyết định giải quyết giúp họ, cũng giúp bản thân kiếm được Ma Thạch là một thứ còn căn bản hơn cả cái đói.
“Vệ sinh… lây nhiễm… Đây mới là vấn đề nghiêm trọng.”
Dù chỉ là một thằng thất nghiệp chỉ học hết cấp ba, tôi vẫn hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc giữ cơ thể sạch sẽ.
“Dĩ nhiên là mình không thể cảm nhận hết được.”
Tôi vẫn đang sống thoải mái ở đây, còn họ thì không.
Ngay khi tôi chỉ hỏi sơ qua về nhu cầu, hàng loạt câu chuyện liên quan đến nhiễm trùng và bệnh ngoài da đã tuôn ra như thác.
“Với cả muốn đi vệ sinh thì phải vào nhà vệ sinh chứ.”
Điểm này thì tôi cũng đồng cảm sâu sắc.
Trước khi mở khóa được nhà vệ sinh, bản thân tôi cũng từng… bạn biết rồi đấy?
Vì những lý do trên, tôi đã quyết định sao chép nhà vệ sinh ra ngoài.
Tiêu đề: Đmmmmm, nhà vệ sinh có thật kìa!!!!!!!!
Nhà vệ sinh gần ga Jangja là hàng thật giá thật đấy!!!! Tôi vừa dùng xong, giờ mới về đây:))))
Xả nước được luôn!!! Bấm nút một cái là nước xoáy vòng vòng rồi ào ào cuốn sạch hết!!!!
Cái này mà chỉ tốn có 10 Ma Thạch thôi á? Cái này á? Địt mẹ, tôi sẽ làm khách ruột cả đời luôn!!!!
- Ủa, là thật hả?
ㄴ Có nhà vệ sinh thật luôn á??
ㄴ T-Thật sự còn có mùi oải hương nữa…?
- Ừm, máy khuếch tán hương thơm đỉnh vl
ㄴ Mùi oải hương át luôn cả mùi máu tanh ám trên người tôi:)))
ㄴ Điên rồ:))))
- Không phải hội viên cũng dùng được!!!
ㄴ <<< Cái này mới đúng là bản cập nhật huyền thoại =)))
ㄴ Không phải hội viên cũng dùng được thật!!!
ㄴ Thế mà cũng được á?!
Tiêu đề: Bồn cầu… bồn cầu đã ôm lấy tôi bằng hơi ấm…
Mông ấm quá…
Tôi cảm động quá, ôm luôn cái bồn cầu ấm áp mà khóc…
Hết 10 phút là phải ra ngoài rồi, nhưng tôi chẳng muốn đi chút nào…
Tôi sẽ đi nhặt thêm sắt vụn rồi quay lại… Tôi muốn sống luôn ở đây…
- Thằng này cũng phát điên cmnr =)))
ㄴ Quái vật do tận thế sinh ra =)))
ㄴ =)))))))
- Nhưng nói thật thì tôi cũng đồng cảm
ㄴ Tôi vừa khóa cửa ngồi xuống thôi mà cũng khóc như mưa ㅠㅠ
Tiêu đề: Bồn rửa có nước nóng chảy ào ào thật hả ㅠㅠ
(Đại khái là ảnh tắm đầy bọt, sung sướng rên ư ư.JPG)
Bệnh ngoài da làm tôi sắp phát điên, may mà cuối cùng cũng được tắm bằng xà phòng tạo bọt…
10 Ma Thạch á? 50 Ma Thạch tôi cũng trả…
- [Thằng Troll Thất Nghiệp] Holy shit
ㄴ Dùng đi dùng đi dùng đi dùng đi
ㄴ Làm ơn dùng thật nhiều rồi đăng bài xác nhận đi
- Khoan, xà phòng!?! Có cả xà phòng á??
ㄴ Ừm, có thật đấy
ㄴ Tao cũng đang chạy qua đây, đm cút ra cho tao tắm trước
ㄴ Xếp hàng đi thằng vô ý thức:)) Trước tao còn có 10 người đang đứng đây này
- Nước bồn rửa uống được không??
ㄴ Tôi uống thử rồi, thấy cũng bình thường
ㄴ Hả, uống được cả nước luôn á?????
ㄴ Ừ, nước máy thật đấy;;
- Vãi, hóa ra cũng cập nhật được ở cả ngoài đời thật luôn à…?
ㄴ Hệ Thống dựng cho hẳn công trình luôn sao…?
ㄴ Còn có cả bản cập nhật tiện ích kiểu này nữa ư…?
ㄴ Hệ Thống còn cho zombie rớt Ma Thạch được mà
ㄴ Chẳng lẽ lại không xây nổi một cái nhà vệ sinh?
ㄴ Ố
ㄴ Thật:))
May mà phản ứng của những khách hàng không chỉ tốt, mà phải gọi là bùng nổ.
Tất nhiên có chỗ tắm rửa rồi đi vệ sinh đàng hoàng thì tốt khỏi nói.
Nhưng điểm tuyệt vời nhất lại đơn giản đến bất ngờ.
Đúng vậy.
Chỉ cần trả Ma Thạch, trong 10 phút đó họ còn được uống nước thoải mái.
- Có cả vòi nước nữa! ㄴ Vòi… nước?
ㄴ Vòi nước???
ㄴ Có cả vòi nước luôn á???
ㄴ Khoan, cái thứ phun nước ấy hả?!!
- Ừm, tôi dùng luôn nó làm vòi uống nước;;
ㄴ Ghé miệng vào đấy rồi uống lấy uống để luôn ㅠㅠㅠㅠ
ㄴ +1
- Đm, cái đó thì hơi quá rồi;;
ㄴ Nó phun nước sạch ra ào ào thế thì sao nhịn được;;
ㄴ Công nhận
ㄴ Chuẩn luôn
“Ờ… nhưng mà cái này thì hơi…”
Kệ đi.
Miễn sao mọi người vui là được.
Tiêu đề: Chia sẻ mẹo tắm sạch trong nhà vệ sinh chỉ trong 10 phút
(Đại khái là video hướng dẫn.MP4)
Đầu tiên, bồn rửa <<< cái này overrated vl
Vậy mà vẫn có cả đống đứa đứng đấy tắm…
Đứa nào còn cứng nhắc giữ phép tắc, cố tắm kiểu người văn minh thì chứng tỏ vẫn chưa đủ trình làm S-talker:))
Đầu tiên, bóp thật nhiều xà phòng tạo bọt vào bồn cầu.
Thế là có ngay một bồn nước xà phòng cỡ lớn rồi, hiểu chưa?
Múc nước xà phòng lên kỳ cọ khắp người, sau đó bật vòi nước lấy nước sạch tráng lại là xong.
Nước xà phòng bẩn thì xả luôn, cho nước mới vào rồi lặp lại y như trên.
Làm như thế thì 8 phút là tắm xong, còn dư 2 phút để uống nước cho đã rồi đi ra:))
- Ồ, cảm ơn bài hướng dẫn nhé, kiến thức này đã được tiếp thu…
ㄴ Đã like…
- Mẹo này ngon vl đấy;;
ㄴ Đm, sao lại chia sẻ ra!!!
ㄴ Thật, thằng này chỉ biết nghĩ cho người khác à;;
ㄴ Đúng là phật sống;;
- Ơ, đồ bên trong không đem ra ngoài được à?
ㄴ Tôi cũng định hứng nước mang đi, ai ngờ vừa bước ra là nó biến mất luôn
ㄴ Tôi còn định cuộn cả đống giấy vệ sinh đem về ㅠㅠㅠ
ㄴ Đm, đến cả bộ khuếch tán cũng không bê ra được ㅠ
- Mà bên trong có tận 5 buồng nam, 5 buồng nữ cơ à?
ㄴ Giờ ai vào cũng cắm đầu cắm cổ tắm =)))
- Đm, dù thế nào thì cũng không thể lấy nước bồn cầu ra tắm được…
ㄴ Mày dám khinh thường Bồn Cầu Đại Đế à?
- Từ cổ chí kim, thứ sạch nhất vẫn luôn là bồn cầu
ㄴ Bồn cầu <<<< thằng này sạch vl
ㄴ Ít nhất thì cũng sạch hơn mày:)))
ㄴ A! Bồn cầu! Sạch hơn cả bọn nhặt ve chai!!!
ㄴ Fact: Cái gì chả sạch hơn
Tiếc là có vẻ đồ bên trong không thể mang được ra ngoài.
“Cái này thì tôi cũng bó tay…”
Ngài Hệ Thống bảo không được.
Xin lỗi nhé, mọi người.
Trong lúc bọn họ đang nghĩ đủ trò để tận dụng nhà vệ sinh, tôi kiểm tra số Ma Thạch.
[Doanh thu tích lũy hiện tại của Nhà Vệ Sinh 1 (2 ô): 1.530 Ma Thạch]
“Ủa, mới đó mà kiếm được từng này rồi á?”
Tốc độ Ma Thạch chảy vào cũng khác hẳn.
Giờ tôi không cần phải chờ 3 ngày mới có Ma Thạch nữa.
“Bảo sao người ta cứ thích làm chủ nhà đất…”
Mà nói đúng ra thì tôi cũng đâu phải là chủ nhà.
Bản thân tôi còn đang phải trả tiền thuê đây.
“Rồi, cho xem tiền thuê nhà nào!”
[Chi tiết phí duy trì hằng ngày]
Phí duy trì ô đất cơ bản: 1.200 Ma Thạch
Phí duy trì môi trường và các tùy chọn của ô đất sao chép bên ngoài (2 ô): 2.000 Ma Thạch
[Tổng phí duy trì dự kiến mỗi ngày: 3.200 Ma Thạch]
“3.200 Ma Thạch?”
Hmm. Chừng này thì vẫn chịu được nhỉ?
Quên cái thời tôi còn run tay vì 100 Ma Thạch đi.
“Khà… Chừng này thì vẫn dư dả.”
Tất nhiên là vẫn hơi xót, nhưng số Ma Thạch kiếm được từ Cửa Hàng cộng với doanh thu từ nhà vệ sinh cũng đủ bù vào rồi.
“Có khi lắp thêm vài cái nữa cũng được ấy chứ?”
Tôi không nghĩ chỉ 1 nhà vệ sinh là đủ để giải quyết vấn đề vệ sinh của tất cả mọi người.
[Sao chép ô đất (chi phí thi công): 10.000]
[Phí duy trì offline: Phát sinh thêm phí duy trì tùy theo mục đích sử dụng của ô đất được sao chép]
Càng nâng cấp thì chắc chắn sẽ càng tốn kém, nhưng hiện tại chỉ tốn 10.000 Ma Thạch thì tôi dư sức lo được.
[Nhiệm Vụ Chính Tuyến 4 của Kiến Trúc Sư: Sao chép thêm 10 ô đất. Hiện tại: 2/10]
[Phần thưởng:????]
Đúng lúc nhiệm vụ cũng yêu cầu tôi sao chép thêm ô đất.
“Cái này được đấy!!”
Nhà vệ sinh số 1 tôi vừa lắp đặt nằm trong khu dân cư gần ga Jeongja, nơi có rất nhiều Stalker tụ tập.
Trước khi sao chép, tôi đã kín đáo hỏi thăm dân Diễn Đàn rồi mới chọn chỗ đó.
Nó nằm khoảng giữa Vùng Vàng và Vùng Cam, nên tôi nghĩ người ở cả hai bên đều tiện ghé qua sử dụng.
Mà nếu lỡ chọn nhầm vị trí thì cũng chẳng cần phải lo.
[* Ô đất đã sao chép có thể được thu hồi và bố trí lại bất cứ lúc nào theo ý muốn của Thức Tỉnh Giả.]
Những ô đất đã sao chép có thể được thu hồi hoặc bố trí lại bất cứ lúc nào, hoàn toàn tùy theo ý tôi.
“Cứ như nhấc nguyên cả công trình lên rồi đặt sang chỗ khác vậy…”
Hơn nữa, chúng còn được hưởng chung hiệu ứng bị động từ quyền sở hữu ô đất của tôi. Nếu có tên nào đến gây chuyện, tôi có thể đuổi hắn ra ngoài.
“Cơ mà hiện giờ chắc chưa cần phải lo chuyện đó.”
Ít nhất thì lúc này mọi người vẫn giữ trật tự, ai nấy đều sử dụng nhà vệ sinh khá yên ổn.
“Vậy tiếp theo mình nên đặt ở đâu đây?”
Tôi kích hoạt Sao Chép Bản Vẽ.
Một bản đồ 3D lập tức hiện ra trước mắt, hiển thị chi tiết vị trí địa hình và các công trình ở từng khu vực.
Bản đồ này được dựng dựa trên dữ liệu vị trí của những người đang truy cập Diễn Đàn Sinh Tồn Khu Vực Thủ Đô.
Hiện tại nó chỉ hiển thị lượng người qua lại trong phạm vi khu vực thủ đô mà mạng lưới Diễn Đàn vươn tới. Nhưng chỉ riêng vậy thôi cũng đã gian lận vãi đái rồi.
“Bá đạo thật sự…”
Trong lúc chờ hàng hóa được bổ sung, trước tiên cứ tập trung lắp thêm nhà vệ sinh cái đã.
Khu vực quanh ga Jeongja, nơi tôi vừa đặt nhà vệ sinh lúc nãy đang có hàng trăm chấm sáng nhấp nháy ùn ùn kéo tới như một đàn kiến.
“Nhà vệ sinh số 2 có lẽ nên đặt ở một nơi quan trọng hơn.”
Tôi chọn địa điểm cho nhà vệ sinh tiếp theo.
****
Trong lúc Shin Sok đang lắp thêm nhà vệ sinh ở một nơi khác.
Cùng thời điểm đó.
Tại căn cứ của Thiết Giáp Đội, bang hội phụ trách trị an ở khu tị nạn Vùng Vàng.
“Ngài Hệ Thống vừa lắp nhà vệ sinh ở ga Jeongja á??! Chỗ đó nằm ngay ranh giới giữa địa bàn của chúng ta với Vùng Cam còn gì!!”
Vừa xem xong bài đăng xác nhận trên Diễn Đàn, bang chủ Thiết Giáp Đội lập tức biến sắc, rút phắt vũ khí ra.
“Bang chủ! Nếu để mất nơi này thì toang mất!”
“Bọn ở Vùng Cam chắc chắn cũng nhận được tin rồi. Nếu lũ Myth hay Ares kéo xuống chiếm mất nhà vệ sinh thì…”
“Tao biết rồi!”
Bang chủ quát lớn.
So với Vùng Cam thì Vùng Vàng ổn định hơn hẳn.
Một phần là nhờ Admin vẫn luôn đứng ra lo liệu mọi chuyện, nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là lũ zombie xuất hiện ở đây có mức độ nguy hiểm thấp hơn.
Đổi lại, điều đó cũng đồng nghĩa với việc sức chiến đấu của các bang hội tại Vùng Vàng sẽ thua kém những bang hội ở Vùng Cam.
Bởi những người thức tỉnh ngay tại Vùng Cam thường sẽ được các bang hội trong khu vực tuyển mộ.
“Không thể để đám Vùng Cam cướp mất nhà vệ sinh đó được. Nếu cứ ngồi yên thế này, e rằng từ nay về sau chúng ta sẽ chẳng thể nào bén mảng tới nơi đó.”
“Đúng vậy… Có lẽ chúng ta sẽ phải sống bằng cách nộp phí vào cửa cho bọn chúng mất.”
Nghe vậy, ánh mắt của những kẻ cấp cao xung quanh cũng dần trở nên sắc lạnh.
“Chúng ta đâu còn gì để mất nữa? Quyền sử dụng nhà vệ sinh của Vùng Vàng phải do chính chúng ta bảo vệ! Triệu tập toàn bộ đội chiến đấu ngay!”
“Vậy… chúng ta chiếm luôn nhà vệ sinh sao?”
Câu hỏi ấy khiến bang chủ im lặng suy nghĩ trong chốc lát.
Ngài Hệ Thống đã đích thân thực hiện một bản cập nhật tiện ích cho họ, thậm chí còn dựng hẳn một công trình ngoài đời thực.
Ngay cả phí sử dụng cũng chỉ có thể thanh toán thông qua Hệ Thống, vậy nên họ không thể trực tiếp can thiệp vào công trình đó được.
Nhưng nếu họ nhắm vào kẽ hở của Hệ Thống thì sao?
“Chúng ta không động vào nhà vệ sinh.”
Hắn nheo mắt.
“Chiếm toàn bộ khu vực xung quanh, rồi kiểm soát lối ra vào.”
“!!!”
“Kiểm soát hết!”
“Chiếm quyền kiểm soát!”
****
Cùng lúc đó.
Tại Ares, một trong những bang hội lớn phụ trách Vùng Cam cùng với Myth.
“Ga Jeongja à…”
Nghe tin một nhà vệ sinh đã được lắp đặt ở gần ga Jeongja, hội trưởng Baek Gang-san lập tức sáng mắt.
“Chúng ta ra tay trước chứ?”
“Xét về khoảng cách thì phía chúng ta gần hơn.”
Nghe phó bang chủ nói vậy, Baek Gang-san trầm ngâm một lúc trước khi lên tiếng.
“Chuẩn bị đi.”
Cứ như thế, hai bang hội lớn của Vùng Vàng và Vùng Cam gần như đồng thời bắt đầu hành động.


