Trong khi đó trên Diễn Đàn Sinh Tồn Khu Vực Thủ Đô, lời ca tụng dành cho cái nhà vệ sinh được tôi dựng lên vẫn đang tuôn ra ào ào như thác.
Tiêu đề: Ê, hình như chỗ này tự động xóa sạch ô nhiễm hay sao ấy…?
Người bước vào trước tôi bẩn kinh khủng, tắm xong rồi mới đi ra.
Tôi cứ tưởng sàn nhà bên trong kiểu gì cũng biến thành một vũng bùn lẫn máu.
Ai ngờ lúc tôi bước vào thì nước trên sàn đã khô sạch trong nháy mắt, vết máu cũng cứ thế bốc hơi giữa không trung:))
-? Xạo vừa thôi
ㄴ Nói cái gì có lý chút đi:)))
ㄴ Có cả vụ đó hả?
- Đm, tôi đùa làm gì?? Tôi tận mắt nhìn thấy rõ ràng luôn!!!
ㄴ Là thật đấy
ㄴ Bọt bẩn trong bồn rửa cũng bay sạch, thùng rác cũng được dọn luôn
ㄴ Điên rồ… thật hả?
ㄴ Tôi cũng vừa gặp đây;; Vết bẩn bắn lên bồn cầu tự nhiên tan biến luôn
- Wow… Rốt cuộc nơi này hoạt động kiểu gì vậy??
ㄴ Biết làm đéo gì, đm ngon quá ㅠㅠㅠㅠ
ㄴ Thế tức là dù người trước có dùng bẩn cỡ nào, người sau vào vẫn được xài phòng sạch vô trùng à?
ㄴ Vãi loz!!! Ngài Hệ Thống! Cảm ơn ngài!!!
ㄴ Cảm ơn ngài rất nhiều!
“Kiến Trúc Sư đúng là Class Thức Tỉnh huyền thoại mà…”
Xin lỗi nhé, Kiến Trúc Sư.
Trước giờ tôi cứ tưởng mình chỉ là thằng biết mỗi việc bấm bấm Cửa Hàng.
Giờ tôi mới có cảm giác mình đang dần hiểu được bản chất năng lực của mình.
Mà phải công nhận, cái chức năng tự xóa ô nhiễm này ngon thật đấy.
- Nhưng cái này mới đỉnh
ㄴ Người dùng xong đi ra rồi vào lại
ㄴ Đồ đã dùng hết bên trong sẽ tự nạp đầy lại;;
ㄴ real???
ㄴ Ừm, tôi vừa dùng sạch xà phòng rồi vào lại đây
ㄴ Xà phòng với giấy vệ sinh đầy lại hết luôn.
- Đằng nào đồ bên trong cũng không mang ra ngoài được
ㄴ Nên trong 10 phút cứ tận dụng hết mức có thể rồi hẵng ra
ㄴ Đúng, có gì tranh thủ được thì tranh thủ hết
ㄴ Tao vừa uống nhiều nước quá, giờ đang nôn đây ㅠ
ㄴ Ngu lớm
ㄴ Mẹ mày
Bởi vậy, tôi vẫn đang ngóng chờ bài xác nhận tiếp theo.
“Bao giờ mới đăng lên vậy!!”
Và đúng lúc đó, một bài viết mới xuất hiện.
Tiêu đề: [Bác Sĩ Diễn Đàn Xui Xẻo] Ân huệ của Ngài Hệ Thống cũng giáng xuống chỗ bọn tôi rồi!!!
Đây là Trạm Cứu Hộ Số 1 ở Vùng Cam!!!
Nhà vệ sinh được lắp ngay tại đây luôn!!!!
Giờ bọn tôi được tắm rồi…! Tắm cho đám bệnh nhân cũng được luôn!!
Không hiểu bằng cách nào mà cái nhà vệ sinh này lại nhét được cả hệ thống cấp thoát nước vào trong…
Nhưng với bọn tôi thì đây đúng là phước lành…
Với cả… hình như chất bẩn còn tự biến mất nữa…
Mấy ca phẫu thuật cần thiết bị chuyên dụng thì chắc là chịu, nhưng những ca tiểu phẫu đơn giản cho bệnh nhân thì trước mắt làm trong này cũng được…
Phí sử dụng thế này thì gần như miễn phí rồi còn gì…
Tôi chỉ biết nói…
Cảm ơn… Ngài Hệ Thống…
- Hảả?
ㄴ Trạm Cứu Hộ Số 1 cũng được lắp á?
ㄴ Wow, điên vl!!!
ㄴ Chỗ đó vốn đã chữa bệnh gần như miễn phí rồi mà…!
- Khoan, thế bác sĩ định mổ ngay trong bồn cầu thật à…?
ㄴ [Bác Sĩ Diễn Đàn Xui Xẻo] Trẻ con thì… vừa khít thật…!
ㄴ Nhưng mà nghe đéo ổn lắm:)))
ㄴ Mổ trong bồn cầu =)))))
ㄴ Cơ mà nói thật thì cũng hợp lý:))) Máu có bắn tung tóe thì 1 giây sau cũng sạch bong mà:)))
ㄴ Phòng mổ 10 phút 10 Ma Thạch, quá hời
- Tưởng tượng đang đi vệ sinh thì buồng bên cạnh lại hét “Dao mổ!” =))
ㄴ Bệnh nhân: (mở mắt) Bác sĩ… mông em ấm quá…
ㄴ Đm thằng điên =))))))
ㄴ =))))
- Hệ Thống <<< thằng này đúng là biết người ta cần gì;;
ㄴ Đặt ngay đúng chỗ cần luôn mà?
ㄴ GOAT HỆ THỐNG
ㄴ Hóa ra Ngài vẫn luôn dõi theo chúng con… đội ơn Ngài vô cùng ㅠㅠㅠ
- Bác sĩ sensei đúng là xứng đáng được dùng cái đó.
ㄴ Chuẩn, ngày nào cũng than hết thuốc mà vẫn chữa trị cho người ta tử tế còn gì
ㄴ Chỗ đó đáng được lắp thật, Ngài Hệ Thống tinh tế vl
ㄴ Bác sĩ à, giờ ông cứ thoải mái mà mổ nhé;;
“Ồ, may quá.”
May mà phản ứng với vị trí đặt ô đất thứ hai cũng rất tốt.
“Phòng vô trùng à… Hóa ra nhà vệ sinh cũng có thể được sử dụng như vậy.”
Ban đầu tôi chỉ nghĩ bệnh viện chắc là nơi cần nhiều nước nhất, thế nên mới đặt nhà vệ sinh ở đó.
Nhưng bác sĩ ấy đâu chỉ đơn thuần dùng Heal.
Ông ta từng nói rằng những ca thực sự có thể phẫu thuật thì vẫn sẽ tự tay làm, nên hóa ra nhà vệ sinh cũng có thể được tận dụng theo cách này.
“Trên tầng còn có Trung tâm y tế nữa. Sau này chiếm được khu đó rồi sao chép xuống đây chắc cũng ổn.”
Có phòng phẫu thuật hay không thì phải sở hữu ô đất rồi mới biết, nhưng mà chắc chắn vẫn tốt hơn nhà vệ sinh nhiều.
Tiêu đề: [Siêu Sao] ĐM ㅠㅠㅠ Pháo đài tiền tuyến ở Pangyo cũng có nhà vệ sinh rồi
Tôi vừa đổi ca ở tuyến phòng thủ và đi xuống doanh trại, ai ngờ giữa trận địa tự dưng mọc chình ình một khối vuông…
Giờ tôi với mấy anh em tiền bối đang lấy xà phòng bọt rửa mặt rồi khóc như mưa..
Hướng về Ngài Hệ Thống, BỒNG SÚNG CHÀO!!!! ^^7
- Wow:))) lắp cả trong pháo đài phòng thủ luôn à
ㄴ Biết đãi ngộ binh sĩ thật, quả nhiên là GOAT HỆ THỐNG =)))
- Thằng Hệ Thống này chắc chắn cũng từng đi nghĩa vụ rồi =)))
ㄴ Nhìn đi, nó tính luôn cả giá trị chiến thuật rồi mới đặt đấy
ㄴ Hệ Thống tự biết phải làm gì, chuẩn vl:))
“Thật ra tôi có đi nghĩa vụ đéo đâu.”
Có vẻ ô đất sao chép thứ ba cũng hoàn hảo.
Tuyến phòng thủ Pangyo là nơi tiền tuyến khốc liệt nhất.
Đối với những người đang chiến đấu đến đổ máu ở đó, vấn đề vệ sinh và an toàn cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sĩ khí.
- [Siêu Sao] Mà hình như ở trong này an toàn tuyệt đối luôn ấy.
ㄴ [Siêu Sao] Lúc nãy có một con Dị Thể phá thủng phòng tuyến rồi đâm thẳng vào tường nhà vệ sinh, sau đó bị bật ngược ra như vừa tông phải một bức tường vô hình vậy.
- Hả? Có cả kết giới bảo vệ nữa sao…?
ㄴ Cái gì nữa vậy?
ㄴ Bất tử 10 phút với giá 10 Ma Thạch…?
- Vé gia hạn mạng sống thêm 10 phút, ngon vl;;
ㄴ ‘Vé gia hạn’ cái chó gì vậy =))
ㄴ Lúc nguy cấp thì cứ chạy vào nhà vệ sinh à?
ㄴ Ừ thì… lúc nào gấp đúng là phải chạy vào nhà vệ sinh thật =))
ㄴ Nghe cũng đúng, nhưng mà…
“Cuối cùng cũng có người nhận ra rồi.”
Đó cũng là một lý do khác khiến tôi cố tình đặt ô đất ở tuyến phòng thủ Pangyo.
“Những thực thể trái phép sẽ bị đẩy văng ra ngoài.”
Trong danh sách những thực thể được tôi cho phép không hề có bọn zombie.
Hóa ra những thiết lập kiểu này cũng được áp dụng chung.
Lỡ như lại xảy ra một đợt zombie khủng khiếp đến mức không thể chống đỡ như lần trước, khiến cho phòng tuyến bị đẩy lùi hoặc bản thân rơi vào tình thế thập tử nhất sinh thì cứ chạy vào đây mà trốn.
Tất nhiên thời gian sử dụng và phí sử dụng không phải thứ tôi có thể tự điều chỉnh, nên cũng đành chịu thôi.
Nhưng chỉ cần trả 10 Ma Thạch thì nơi này có thể trở thành một chỗ trú ẩn đảm bảo mạng sống trong ít nhất 10 phút, mặc kệ bên ngoài có loạn đến mức nào.
Ít nhất thì từ bên trong vẫn có thể vung dao chém ra ngoài.
Khoan đã.
Chém từ bên trong?
“Hay là mình cũng thử với thầy Zom một lần…?”
- Grừừừ—!
“Ừm ừm, phải rồi. Chắc là không được đâu.”
Thật ra tôi cũng từng nghĩ đến chuyện mở khóa khu vực đồ cắm trại, nối dao bếp vào đầu cọc lều rồi thử đâm nó.
Hoặc là ném đại thứ gì đó vào người thầy Zom.
“Cơ mà… chắc gì đã hiệu quả?”
Có lẽ cứ sống hòa thuận với thầy Zom thì vẫn hơn.
“Thôi, tiện thể tổng kết một lượt vậy.”
Tôi hắng giọng, gọi cửa sổ Hệ thống hiện ra giữa không trung rồi kiểm tra tình hình những ô đất đã sao chép cho đến lúc này.
[Hiện trạng vận hành ô đất bên ngoài]
Nhà vệ sinh 1 - Tổng doanh thu: 4.250 Ma Thạch
Nhà vệ sinh 2 - Tổng doanh thu: 1.120 Ma Thạch
Nhà vệ sinh 3 - Tổng doanh thu: 890 Ma Thạch
[Tổng doanh thu tích lũy hiện tại: 6.260 Ma Thạch]
[Chi tiết phí duy trì hằng ngày]
Phí duy trì ô đất Cửa Hàng cơ bản: 1.200 Ma Thạch
Phí duy trì môi trường và tùy chọn của ô đất sao chép bên ngoài (3 nơi): 6.000 Ma Thạch
[Tổng phí duy trì dự kiến mỗi ngày: 7.200 Ma Thạch]
“Khà.”
Phí duy trì đã tăng vọt lên 7.200 Ma Thạch, nhưng chẳng có gì phải lo cả.
Nhà vệ sinh ở tuyến phòng thủ và trạm cứu hộ mới lắp đặt chưa được bao lâu mà đã kiếm được từng ấy. Còn nhà vệ sinh số 1 ở ga Jeongja, nơi được lắp đầu tiên thì chỉ sau vài tiếng mở cửa đã một mình thu về hơn 4.000 Ma Thạch.
“Thế này thì tiền duy trì hôm nay gần như kiếm đủ rồi. Thời gian còn lại đều là tiền lãi.”
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao mấy ông chủ bất động sản lại ám ảnh với vị trí xây dựng đến thế.
“Còn hai ô nữa… Tiếp theo đặt ở đâu đây?”
Tôi lại mở bản đồ 3D.
Đúng lúc tôi đang quan sát lượng người qua lại rải rác khắp khu vực thủ đô, tìm xem đâu sẽ là vị trí đắc địa tiếp theo…
“Hả?”
Khu vực gần ga Jeongja, nơi tôi đã đặt ô đất đầu tiên.
Xung quanh nhà vệ sinh số 1 vốn đang yên bình bỗng xuất hiện một lượng chấm sáng bất thường ùn ùn kéo tới, dày đặc đến mức nhuộm đen cả một vùng.
“Cái đéo gì vậy!”
Tôi cau mày, phóng to bản đồ.
“Không phải mọi người đang xếp hàng ngay ngắn lắm sao?”
Nghĩ bụng chắc tại đông quá nên hàng mới kéo dài đến vậy, tôi mở Diễn Đàn lên xem thử.
Tiêu đề: Tôi đang ở nhà vệ sinh ga Jeongja, tự nhiên đám Thiết Giáp Đội kéo tới;;
Tôi chỉ đang đứng xếp hàng chờ tới lượt thôi mà?
Tự nhiên mấy chục tên mang vũ trang thuộc Thiết Giáp Đội ở Vùng Vàng ùn ùn kéo tới;;
Xong chúng nó rút vũ khí, dọa đuổi sạch những người đang xếp hàng đi rồi bao vây kín mẹ cái nhà vệ sinh luôn, lũ khốn nạn ㅠㅠ
Xong chúng nó còn bảo chỗ này giờ đang nằm dưới quyền kiểm soát của chúng nó, dân Vùng Cam cấm bén mảng vào.
Ngay cả người của Vùng Vàng cũng phải nộp thêm 50 Ma Thạch phí qua cửa cho chúng nó, ngoài 10 Ma Thạch phí sử dụng thì mới được vào;;
Địt mẹ, cái nhà vệ sinh này là Ngài Hệ Thống xây cho tất cả mọi người mà, chúng nó lấy quyền đéo gì mà kiểm soát vậy!!!
-???
ㄴ Hả?
ㄴ Đm, lũ này điên rồi à?
ㄴ 50 Ma Thạch? Đcm, đéo có tí lương tâm nào;;
ㄴ Chúng nó lấy tư cách gì mà kiểm soát chỗ đó…?
- LŨ CHÓ!!!!! TAO VỪA LIỀU MẠNG CHẠY TỪ VÙNG CAM SANG ĐẤY!!!!!
ㄴ TAO ĐANG GẤP LẮM!!! SẮP ỈA RA QUẦN RỒI!!!!!!
- TAO NGHIÊM TÚC ĐẤY!!!!!
ㄴ Mấy thằng Vùng Cam thì cút nhé =))
ㄴ Tội vl =))))
Tiêu đề: [Thiết Giáp Đội] Lý do bọn ta kiểm soát nhà vệ sinh ga Jeongja
Như mấy người cũng biết, chuyện chúng ta ngày càng bị đám Vùng Cam lấn át đâu phải mới xảy ra ngày một ngày hai?
Nhìn cái nhà vệ sinh kia đi. Bước vào là được an toàn tuyệt đối suốt 10 phút, nước sạch thì dùng thoải mái không giới hạn.
Nếu cứ để đám Vùng Cam muốn dùng thế nào thì dùng, khoảng cách giữa chúng ta với bọn chúng chắc chắn sẽ ngày càng bị nới rộng.
Thế nên Thiết Giáp Đội bọn ta mới đứng ra gánh vác việc này, kiểm soát nhà vệ sinh trên phương diện chiến lược để bảo vệ Vùng Vàng.
Kể từ bây giờ, cư dân Vùng Cam cấm bén mảng vào.
Còn cư dân Vùng Vàng thì phải nộp 50 Ma Thạch phí qua cửa.
Toàn bộ số tiền này sẽ được dùng làm quỹ phòng vệ cho Vùng Vàng, nên đừng có than vãn nữa mà hãy hợp tác đi.
- Xạo loz:)) Rặt một lũ côn đồ mà còn bày đặt lý do lý trấu.
ㄴ ‘Quỹ phòng vệ’ cái đéo gì:)) Chảy hết vào túi chúng mày thì có.
ㄴ Lý do nghe ngứa đít vl;;
- Làm ơn tránh ra đi, lũ chó đẻ…
ㄴ Tao thật sự đang gấp mà…
ㄴ Tao sắp không chịu nổi nữa rồi…
ㄴ Địt mẹ, muốn tao cho chúng mày thấy một cảnh tượng kinh hoàng không…?
- TAO CẦN TẮM!!
ㄴ TRÁNH RA!!
ㄴ Nhà vệ sinh được Ngài Hệ Thống ban cho tất cả mọi người, tại sao chúng nó lại độc chiếm!!!!
ㄴ Thấy cay thì chúng mày cũng kéo đội vũ trang tới phá vòng vây đi =)))
- [Thần Chiến Tranh] Được thôi:))
ㄴ [Thần Chiến Tranh] Bọn tao đang tới đây, chờ đấy:))
ㄴ Khoan… Ares cũng tới thật à?
ㄴ Tới là toang thật đấy!!!
- Đm… Chẳng lẽ Vùng Cam với Vùng Vàng sắp đánh nhau thật…?
ㄴ Mẹ kiếp, sao lại đánh nhau chỉ vì cái nhà vệ sinh vậy!!
ㄴ Dùng chung trong hòa bình không được à!!!
- [Admin] Ơ đm, chúng nó định đánh nhau thật à?
ㄴ Bọn này chuẩn bị đánh nhau đến nơi rồi;;
ㄴ [Admin] Ha… Tôi đang tích Ma Thạch mà, giờ tôi qua ngay;;
ㄴ Tội Admin vl ㅠㅠㅠ
ㄴ Thành nhân viên công chức thời tận thế cmnr ㅠ
ㄴ Chính thức vào biên chế…
Tôi lập tức hiểu ra tình hình hiện tại.
“Khoan… Mấy người đang đánh nhau vì cái nhà vệ sinh đấy à?”
Tôi cũng đại khái nắm được nguyên nhân rồi.
Nhận thấy khoảng cách giữa Vùng Vàng và Vùng Cam có nguy cơ bị kéo giãn, phía Vùng Vàng quyết định ra tay trước.
Biết rằng không thể trực tiếp chiếm lấy công trình, bọn họ đã dựng phòng tuyến xung quanh rồi bắt đầu kiểm soát khu vực.
Bang hội bên Vùng Cam thấy vậy cũng không chịu ngồi yên, lập tức kéo người tới.
Tất nhiên lập trường của tôi lại khác.
“Tiền thuê là do tôi trả, mấy người tranh nhau cái đéo gì vậy?”
Tôi đã phải tự móc tiền túi ra trả phí duy trì cho Hệ Thống để làm ăn, vậy mà bọn họ lại chẳng thèm để ý đến đạo đức kinh doanh mà ngang nhiên nhảy vào thu phí địa bàn?
Chưa kể việc đuổi khách của tôi đi rồi thu thêm phí qua cửa chẳng khác nào chém đôi lượng khách sử dụng Cửa Hàng, lại còn khiến tốc độ quay vòng khách giảm mạnh.
“Thế này thì không được rồi.”
Dám động vào chén cơm của tôi, không thể chấp nhận được.
****
“Tránh hết ra! Từ giờ chỗ này do Thiết Giáp Đội bọn ta kiểm soát!”
Mấy chục thành viên mang vũ trang ầm ầm kéo tới cuốn theo bụi đất mù mịt, sau đó nhanh chóng bao vây khu vực quanh nhà vệ sinh.
Những người sống sót mới vài phút trước còn đang xếp hàng chờ tới lượt giờ đã bị ép lùi ra ngoài, họ bắt đầu phản đối ầm ĩ.
“Ơ kìa, bọn tôi đang định trả Ma Thạch đàng hoàng để vào đó mà…!”
“Xin lỗi, nhưng việc này là vì an ninh của Vùng Vàng! Ai không định trả thêm 50 Ma Thạch phí qua cửa thì lùi hết ra sau!”
Những người sống sót sợ hãi lùi lại.
Bang chủ Thiết Giáp Đội thở hổn hển, bước lên phía trước đội hình.
‘May quá. Nếu để bọn chúng chiếm chỗ này trước thì chúng ta tiêu đời thật rồi.’
Hắn vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.
“Phù… Tốt lắm. Trước mắt coi như chúng ta chiếm được rồi…”
“Chiếm cái đéo gì mà chiếm.”
Ở phía đối diện cách đó không xa, lực lượng vũ trang của bang hội lớn Ares thuộc Vùng Cam cũng xuất hiện, cả đám tỏa ra sát khí ngùn ngụt.
Dẫn đầu đoàn quân là bang chủ Ares Baek Gang-san. Hắn dừng lại giữ khoảng cách, khịt mũi rồi quát lớn.
“Lũ nhà quê Vùng Vàng chúng mày mà cũng dám độc chiếm nhà vệ sinh sao? Tao còn đang nói chuyện tử tế thì mau cút đi!”
“Câm mồm! Bọn tao tới đây trước!”
Thiết Giáp Đội và Ares.
Hai bang hội lớn đứng ở hai đầu quảng trường, trừng mắt nhìn nhau.
Thành viên hai bên từ từ rút vũ khí. Bầu không khí căng như dây đàn, tưởng chừng chỉ một giây nữa là sẽ lao vào nhau.
Đúng khoảnh khắc ấy.
“Chiếm nhà vệ sinh trước!”
“Đừng để chúng nó cướp mất! Xông lên!!”
Gần như cùng một thời điểm, bang chủ Thiết Giáp Đội và Baek Gang-san của Ares đều lao thẳng về phía nhà vệ sinh.
RẦM-!!
“Khụ?!”
“Khặc!!”
Như thể vừa bị một chiếc xe tải khổng lồ tông trúng, cơ thể của hai vị bang chủ bỗng bay lên không trung rồi bị hất văng ra xa mấy mét.
Sau khi lăn lông lốc trên mặt đất, trước mắt cả hai đồng thời hiện lên một thông báo Hệ Thống.
[Những thực thể trái phép không được tiến vào.]
“Ơ…?”
“C-Cái gì thế này…?”
Trong lúc hai vị bang chủ vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra…
Xẹt xẹt-!
Khối lập phương khổng lồ nằm giữa hai phe bỗng nhiên nhiễu loạn.
Ngay sau đó, nó biến mất khỏi không trung chỉ trong chớp mắt.
“…?”
“Ơ…?”
Baek Gang-san và bang chủ Thiết Giáp Đội, hai người mới vừa nãy còn trừng mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương đều khựng lại.
Nơi mà nhà vệ sinh vừa biến mất giờ chỉ còn lại trơ trọi một khoảng đất trống.
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
Cả một công trình cứ thế biến mất ư?
“B-Biến mất rồi…? Nhà vệ sinh…?”
“N-Ngài Hệ Thống…?”
Trong lúc hai vị bang chủ vẫn đứng cách nhau một khoảng, ngây người nhìn chằm chằm vào khoảng không…
“Là chúng mày… Tất cả là tại chúng mày…”
Một giọng nói run rẩy bỗng vang lên giữa quảng trường đang chìm trong im lặng.
Những Stalker chỉ vài phút trước còn run lẩy bẩy trước uy thế của hai bang hội, giờ đây mắt ai nấy đều nổi đầy gân máu.
“CHÍNH VÌ CHÚNG MÀY CỨ HƠN THUA VỚI NHAU!! NGÀI HỆ THỐNG NỔI GIẬN NÊN ĐÃ TỊCH THU NHÀ VỆ SINH RỒI ĐẤY!!!!”
“TẠI SAO CHÚNG MÀY DÁM ĐI NGƯỢC TRIẾT LÝ CỦA NGÀI HỆ THỐNG HẢ!!!”
“HÔM NAY PHẢI ĐẬP LŨ CHÓ NÀY RA BÃ RỒI TẠ TỘI VỚI NGÀI HỆ THỐNG!!”
“WAAAAAAAAA!!!”
Cư dân Vùng Vàng và Vùng Cam lập tức đạt được một màn đại đoàn kết chưa từng có.
Đám đông đã mất sạch lý trí vì phẫn nộ bắt đầu điên cuồng tràn về phía hai bang hội vẫn đang đứng chết trân, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.


