Chương 40 · 44 chương

36. Vùng Bất Khả Xâm Phạm (2)

Bầu không khí trên Diễn Đàn Sinh Tồn Khu Vực Thủ Đô, vốn đang rôm rả với đủ thứ chuyện xoay quanh nhà vệ sinh bỗng chốc thay đổi hoàn toàn.

Tiêu đề: Vãi loz;; tự nhiên nhà vệ sinh biến mất rồi;;

Tôi đang ở ga Jeongja đây… cái nhà vệ sinh tự nhiên biến mất luôn

Ares với Thiết Giáp Đội <<< giờ đứng hình hết mẹ rồi

- Hả?

ㄴ Nhà vệ sinh biến mất á…?

ㄴ Ừm;; đang yên đang lành thì tự nhiên bay màu luôn;;

- Wtf… đó là cả một công trình mà…?

ㄴ V-Vậy cũng làm được hả?

ㄴ Hệ Thống làm được cả chuyện đó luôn…?

ㄴ Tao cũng chịu, chớp mắt cái là không còn nữa;;

ㄴ Cũng chẳng có thông báo gì luôn;;

- Đúng lúc hai bên chuẩn bị đánh nhau thì nhà vệ sinh bay màu;;

ㄴ =)))

Đó là bài đăng báo rằng nhà vệ sinh ở ga Jeongja vừa đột ngột biến mất ngay trước mắt mọi người.

Chẳng bao lâu sau, một bài khác lại được đăng lên.

Tiêu đề: Cập nhật tình hình Thiết Giáp Đội với Ares, hai bọn vừa đòi kiểm soát khu vực quanh nhà vệ sinh =))))

(Đại khái là ảnh hai bang hội đang bị đám Stalker hội đồng.JPG)

Cái nhà vệ sinh nằm trong khu vực bọn chúng vừa dựng phòng tuyến tự dưng bay màu…

Thế là đám Stalker lặn lội từ xa tới chỉ để đi vệ sinh liền tức điên lên, đập cho bọn chúng một trận nhừ tử =))

Giờ thì Vùng Cam hay Vùng Vàng đéo quan trọng nữa, tất cả đều đồng lòng quay sang đập chúng nó =))

Địt mẹ, tao cũng đang mắc ỉa vl mà còn phải chạy đi góp vui, nên là không rảnh trả lời đâu;;

- =))))

ㄴ Bị đập như chó luôn mà =)))

ㄴ Đáng đời vl =)))

- Vùng Vàng với Vùng Cam đại đoàn kết luôn =))))

ㄴ Thật, thế mà cũng hợp sức được =))

ㄴ Có kẻ thù chung phát là tự khắc đoàn kết ngay

ㄴ =)))

- Đã bảo đừng có chiếm chỗ đó mà!!

ㄴ Chuẩn, tự nhiên chặn nơi đó làm đéo gì =))

ㄴ Nếm thiết chùy của Ngài Hệ Thống đi!!!

- Thiết chùy… của Ngài Hệ Thống…?

ㄴ To… và cứng?

ㄴ Ớn vl

ㄴ Bro…

- Đến giờ vẫn chưa hiểu triết lý của Ngài Hệ Thống à?

ㄴ Không hiểu thì học thuộc đi! Học thuộc!!

ㄴ TRIẾẾẾẾẾẾẾT LÝÝÝÝ??!!

ㄴ +999 Cuộc gọi nhỡ từ [Wiki Cửa Hàng]

- Ước gì…

ㄴ Tôi có điện thoại…

ㄴ =))

- Sự phẫn nộ bắt nguồn từ phân một khi đã bùng lên thì không thể kiểm soát được:))

ㄴ Rối loạn kiểm soát phân à

ㄴ Hay rối loạn kiểm soát cơn giận

ㄴ Đáng suy ngẫm…

ㄴ [Wiki Cửa Hàng] Hmm… chẳng phải là cả hai sao?

ㄴ Đúng là bậc hiền triết…

ㄴ Hiền giả…

Một loạt bài đăng cứ thế liên tục xuất hiện.

Rồi chẳng bao lâu sau, hai bài xin lỗi cực kỳ nổi bật cũng được đăng lên.

Tiêu đề: [Thiết Giáp Đội] Tôi là bang chủ đây… Thành thật xin lỗi…

(Đại khái là ảnh mặt mũi bầm dập, sưng vù.JPG)

Chúng tôi đã suy nghĩ quá nông cạn…

Ngài Hệ Thống đã ban thứ này xuống để tất cả mọi người dùng chung… vậy mà chúng tôi lại định chiếm lấy để kiểm soát…

Thật sự xin lỗi vì đã khiến nhà vệ sinh biến mất chỉ vì hành động của chúng tôi…

- Muộn rồi thằng chó!!

ㄴ Đánh tiếp đi!!

- Tại bọn mày mà nhà vệ sinh bay màu rồi đấy!!

ㄴ AAAAA!!! ĐỊT MẸ!!!

Tiêu đề: [Ares] Xin lỗi tất cả mọi người…

(Ảnh đang bị hội đồng.JPG)

Toàn bộ thành viên thuộc bang hội bọn tôi đang bị đánh cho sấp mặt…

Xin lỗi vì đã có ý định chiếm quyền kiểm soát…

Ngài Hệ Thống, nếu Ngài có thể lắp lại nhà vệ sinh thì bọn tôi thật sự vô cùng biết ơn…

- TRẢ LẠI BỘ KHUẾCH TÁN OẢI HƯƠNG CỦA TAO ĐÂY, LŨ CHÓ ĐẺ ㅠㅠㅠㅠ

ㄴ Bồn cầu của tao… ㅠㅠㅠ

- TAO CÒN PHẢI TẮM NỮA!!

ㄴ Đm… nhà vệ sinh biến mất ngay trước mắt luôn rồi…

ㄴ Mấy ông anh không nhịn nổi bắt đầu chạy đi tìm chỗ giải quyết rồi…

Tôi nhìn những bài đăng đó.

“Hmm… Cũng biết nhận sai nhanh đấy chứ.”

Mặc dù đều là bang chủ, hai người họ đều rất nhanh chóng đăng bài xin lỗi.

- [Myth] Ngài Hệ Thống, lần này bọn tôi ngoan ngoãn đứng yên nhé ^^

ㄴ [Myth] Nhờ ơn của Ngài, nhà vệ sinh được lắp ở trạm cứu hộ Vùng Cam bọn tôi vẫn đang dùng rất tốt ^^

ㄴ [Myth] Bọn tôi xếp hàng đàng hoàng, rác cũng nhặt sạch sẽ nữa ^^

ㄴ Seo-jin tranh thủ farm thiện cảm luôn kìa =)))

ㄴ Muốn… được mời lắm hả…?

ㄴ Muốn… trở thành hội viên lắm hả?

ㄴ =)))

- Vẫn chưa được mời à?

ㄴ Dai thật đấy.

ㄴ Thế này mà Hệ Thống vẫn chưa chịu mời luôn?

ㄴ Ừm ừm, đừng bao giờ mời.

ㄴ =))))

ㄴ =)))))

Đến nước này rồi mà Bang chủ Myth vẫn còn tranh thủ farm thiện cảm nữa chứ.

“Hmm…”

May mà tôi thu hồi ô đất sao chép cũng khá đúng lúc.

Dù không thật sự cố ý, ít nhất tôi cũng đã ngăn được một cuộc xung đột suýt nữa thì bùng nổ.

Tuy nhiên, xem ra một phần nguyên nhân cũng là do tôi chưa nghĩ đến tâm lý của những người sống sót ngoài kia.

- Cơ mà nghĩ lại thì bọn họ làm vậy cũng dễ hiểu.

ㄴ Chuẩn.

ㄴ Vùng Cam với Vùng Vàng… suy cho cùng thì cũng chỉ nằm sát nhau thôi…

ㄴ Chứ có phải đồng minh hay chung một phe đâu.

- Với cả cứ ngồi yên

ㄴ rồi để bang hội khác chiếm được nhà vệ sinh trước, xong còn thu phí qua lại…

ㄴ thì lúc đó đánh nhau to luôn ấy chứ:))

- Với cả Vùng Cam giờ có tận hai cái nhà vệ sinh rồi;;

ㄴ Nhưng trạm cứu hộ với tuyến phòng thủ thì đúng là cần thật.

ㄴ Công nhận.

ㄴ Ở đợt zombie vừa rồi, Vùng Cam cũng là bên ăn đòn trước mà.

ㄴ Vùng Vàng có Admin đứng ra lo liệu nên tình hình vốn đã ổn hơn Vùng Cam rồi.

Trong một thế giới không còn chính phủ, bang hội vốn dĩ chỉ là những nhóm người tụ tập lại với nhau để sinh tồn.

Suy cho cùng, việc họ chiến đấu vì lợi ích của phe mình cũng chẳng có gì lạ.

- [Admin] Cái gì, xong rồi á…?

ㄴ [Admin] Tôi còn đang chạy tới mà…

ㄴ Haizz;;

ㄴ Admiiinnn… đến muộn quá đấyyyy…

- Phải nhanh chân hơn chứ!

ㄴ Phải gank ngoài đời chứ!

ㄴ [Admin] Đừng ra lệnh cho tôi.

ㄴ Dạ xin lỗi!

- Admin đâu có ba đầu sáu tay…

ㄴ Với lại đâu phải bang hội nào cũng nằm dưới trướng Admin.

ㄴ Mà thật ra làm gì có bang hội nào nằm dưới trướng Admin đâu…

- Các bang hội cũng đâu có nghĩa vụ phải nghe theo lời Admin.

ㄴ Trước khi Ngài Hệ Thống xuất hiện thì gần như mạnh ai nấy lo mà;;

ㄴ Chẳng qua mọi người tự nhìn tình hình rồi linh động phối hợp với nhau thôi.

Hơn nữa, một mình Admin cũng chẳng thể xử lý hết mọi chuyện được.

Và họ cũng chẳng có lý do gì phải ôm hết mọi thứ vào người cả.

Chắc là vì cứ ở mãi trong này nên tôi đã đánh giá tình hình bên ngoài quá đơn giản rồi.

- Ủa mà… nhà vệ sinh biến mất thật rồi sao…?

ㄴ Bọn tôi chết mất…

- Ngài Hệ Thống! Ngài có đang nhìn không!!!

ㄴ Xin Ngài hãy lắp lại nhà vệ sinh đi mà…

Tất nhiên một phần lý do tôi lắp nhà vệ sinh lần này cũng là để kiếm Ma Thạch.

Nhưng dù sao thì tôi cũng làm vậy vì vấn đề vệ sinh công cộng, nên tôi không có ý định cấm cửa hẳn bọn họ.

Hơn nữa, hai bên cũng chưa thực sự đánh nhau đến mức có thương vong. Mà cứ mỗi lần bọn họ tới sử dụng lại phải đẩy từng người ra ngoài thì cũng hơi phiền.

“Được rồi, vậy thì chơi công bằng.”

Tôi giơ tay lên không trung, gọi cửa sổ Hệ Thống ra.

Ô đất vừa thu hồi từ ga Jeongja cùng tình trạng tài sản hiện tại của tôi lập tức hiện ra trước mắt.

[Ma Thạch hiện có: 69.000]

[Sao Chép Bản Vẽ Lv.3]

[Sao chép ô đất: 30.000 Ma Thạch]

[Slot sao chép còn lại: 2/6]

Trong tổng số 6 Slot, 4 Slot đã được dùng cho trạm cứu hộ và tuyến phòng thủ.

Giờ chỉ còn lại 2 Slot của nhà vệ sinh số 1 vừa mới được thu hồi.

“Vậy thì chi mạnh tay một chút vậy.”

Tôi không chút do dự nhấn nút nâng cấp.

[Tiêu hao 30.000 Ma Thạch để nâng cấp kỹ năng Sao Chép Bản Vẽ.]

[Đạt Sao Chép Bản Vẽ Lv.4!]

[Số Slot sao chép tối đa tăng: 6 → 10]

[Ma Thạch hiện có: 39.000]

[Slot sao chép còn lại: 6/10]

Tôi điều khiển bản đồ 3D, lần lượt đánh dấu các tọa độ.

Chỉ trong giây lát, một cửa sổ thiết lập gọn gàng hiện ra trước mắt tôi.

[Tái bố trí và thiết lập bản sao ô đất mới]

Mục tiêu 1: Nhà vệ sinh số 1 (đã thu hồi)

Chi phí sao chép: 0 Ma Thạch (tái bố trí miễn phí)

Mục tiêu 2: Nhà vệ sinh số 4 (bản sao mới)

Vị trí 2: Khu dân cư đông đúc của Vùng Vàng

Chi phí thi công: 20.000 Ma Thạch

“Tái bố trí. Rồi sao chép.”

Tôi chỉ định vị trí các nhà vệ sinh trên bản đồ 3D.

Ngay sau đó, tôi dùng tài khoản Starplex đăng một thông báo ngắn gọn lên Diễn Đàn.

****

Tiêu đề: [★Starflex★] Thông báo tái bố trí và lắp đặt nhà vệ sinh mới ở khu vực thủ đô

Nhằm đảm bảo việc sử dụng thuận tiện và công bằng cho toàn thể người sống sót trong khu vực thủ đô, cơ sở vật chất sẽ được điều chỉnh như sau:

Nhà vệ sinh số 1 (ga Jeongja) → Tái bố trí đến vùng đệm nằm giữa Vùng Vàng và Vùng Cam

Nhà vệ sinh số 4 (mới) → Lắp đặt thêm tại khu dân cư đông đúc của Vùng Vàng

Hệ Thống hướng tới việc đảm bảo quyền sử dụng công bằng cho tất cả người sống sót.

Tranh chấp có thể dẫn đến việc tạm ngừng dịch vụ.

- Nhà vệ sinh quay lại rồi kìaaaa!!!

ㄴ Phải vậy chứ, haha!!!

ㄴ Cửa Hàng đỉnh vl…

ㄴ Ngài Cửa Hàng là bạn mày à?

ㄴ Bảo bao nhiêu lần rồi…

ㄴ “Ngài Cửa Hàng.”

ㄴ “Đúng vậy.”

- Vùng Vàng cũng được lắp thêm một nhà vệ sinh nữa á???!!

ㄴ Kyaaaaa!!

ㄴ Quả nhiên Ngài Hệ Thống vẫn công bằng nhất;;

ㄴ Đến bản cập nhật tiện ích cũng chia đều cho mọi người luôn;;

ㄴ Phải vậy chứ

- Uầy, tôi vừa thử ghim tọa độ mới của nhà vệ sinh số 1

ㄴ Đi từ Vùng Vàng hay Vùng Cam tới đó cũng đúng 30 phút luôn

ㄴ Công bằng vl;;

ㄴ Hệ Thống cân bằng đỉnh thật;;

- Khi nãy chỉ thấy lắp nhà vệ sinh ở trạm cứu hộ với tuyến phòng thủ bên Vùng Cam, nói thật thì tôi cũng hơi cay cú…

ㄴ Giờ Vùng Vàng bọn mình cũng có một cái riêng rồi, phải công nhận hai chỗ kia đáng được lắp thật:)))

ㄴ Chuẩn, tuyến phòng thủ với bệnh viện vốn là hạ tầng thiết yếu mà:))

ㄴ Thế này mới gọi là cân bằng hoàn hảo chứ.

- “Tranh chấp có thể dẫn đến việc tạm ngừng dịch vụ” <<< nghe sợ vl…

ㄴ Ý là đừng có giở trò gây rối nữa chứ gì:)))

Trước nhà vệ sinh trung lập nằm trên ranh giới giữa hai khu vực.

Bang chủ Ares Baek Gang-san với khuôn mặt đầy vết bầm và bang chủ Thiết Giáp Đội với hai mắt sưng húp đều đang cúi gằm đầu, hai tay ngoan ngoãn đặt trước người.

“…Anh dùng trước đi.”

“Không cần đâu. Cứ theo thứ tự đi, bang chủ Ares.”

Hai hội trưởng mới vài phút trước còn suýt lao vào sống mái với nhau giờ đã thu hết sát khí, nhường nhịn nhau trái ngược hẳn thường ngày.

Đúng lúc đó thì từ đằng xa có một người vừa chạy tới, đổ mồ hôi như tắm.

“A-Admin…?”

“Hộc hộc… giờ không đánh nhau nữa rồi chứ…?”

“Vâng, Ngài Hệ Thống đã đứng ra dàn xếp rồi…”

“Im lặng chút đi… tôi tới để tắm…”

“Vậy cô dùng trước đi…”

“Tôi không chen hàng đâu. Cứ vào theo thứ tự là được.”

Admin gãi đầu, ngoan ngoãn đứng ở cuối hàng. Xung quanh lập tức vang lên vài tiếng cười khẽ, xen lẫn những tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa ấm lòng ấy, những người sống sót cuối cùng cũng hiểu ra.

Tại sao Ngài Hệ Thống lại cố tình thu hồi nhà vệ sinh, rồi đặt nó trở lại ở một vị trí cách đều cả Vùng Vàng lẫn Vùng Cam.

Tất cả đều là sự sắp đặt của Hệ Thống, để mọi người có thể sử dụng nhà vệ sinh một cách công bằng.

Và từ đó, trong khu vực thủ đô dần hình thành một luật bất thành văn:

Nhà vệ sinh là Vùng Bất Khả Xâm Phạm, nơi tuyệt đối không được phép xảy ra tranh chấp.

‘Cảm ơn Ngài… Ngài Hệ Thống…’

‘Cảm ơn Ngài đã cho chúng tôi cơ hội giữ lại phẩm giá của mình…’

‘Cảm ơn Ngài đã ngăn cuộc xung đột này…’

Giữa một thế giới mà luật pháp lẫn đạo đức đều đã biến mất, cuối cùng cũng xuất hiện một khoảng trật tự và bình yên có diện tích vừa đúng bằng một nhà vệ sinh.

****

“Okay.”

Tôi chui vào túi ngủ lông ngỗng rồi thở ra một hơi.

Ưm… ấm ghê.

Giờ chắc tôi cũng được phép thong thả một chút rồi nhỉ.

Nghĩ lại thì có lẽ tất cả là nhờ cái camera CCTV gắn trên hành lang nhà vệ sinh mà tôi sở hữu.

Tầm nhìn xung quanh các ô nhà vệ sinh được chia sẻ với tôi thông qua cửa sổ trạng thái.

“Cũng gần như Thiên Lý Nhãn rồi còn gì.”

Tất nhiên là tôi không thể nhìn thấy bên trong nhà vệ sinh.

Mà tôi cũng chẳng có ý định nhìn đâu.

Ấy chết, không được.

“Hmm, để xem nào… Nhiệm vụ còn bao nhiêu nữa nhỉ?”

Sau khi quan sát khu vực xung quanh nhà vệ sinh một lúc, tôi chuyển ánh mắt sang cửa sổ trạng thái.

[Nhiệm Vụ Chính Tuyến 4 của Kiến Trúc Sư: Sao chép thêm 10 ô đất. Hiện tại: 8/10]

Chỉ cần sao chép thêm 2 ô đất nữa là nhiệm vụ sẽ hoàn thành.

“Hmm… đặt ở đâu đây ta.”

Tôi đang xoay qua xoay lại bản đồ 3D, cân nhắc vị trí cho 2 ô còn lại thì chợt nảy ra một thắc mắc.

Trên bản đồ 3D của tôi, chỉ những khu vực nằm trong phạm vi hoạt động của Diễn Đàn Sinh Tồn Khu Vực Thủ Đô, nơi có người qua lại mới hiển thị rõ địa hình và công trình.

Còn những vùng ngoại vi bên ngoài thủ đô đều bị một lớp sương đen bao phủ, không để lộ bất cứ thứ gì.

“Hmm… Có vẻ bản đồ này chỉ sử dụng được trong khu vực thủ đô thôi nhỉ…”

Tôi vuốt màn hình, lặng lẽ nhìn xuống vùng đất chưa được khám phá.

“Vậy nếu… mình lắp ô đất ở ngoài đó thì sao?”

Đằng nào muốn hoàn thành nhiệm vụ thì tôi cũng phải sao chép thêm 2 ô đất.

Chi bằng thử lắp một cái để nhân tiện dò xét khu vực xung quanh, kiểu như cắm mắt vậy?

[Thông báo: Đang thử sao chép ô đất tại khu vực không có người ở, nằm ngoài phạm vi thủ đô.]

Không chút do dự, tôi chọn một tọa độ nằm sâu trong màn sương đen cách xa ranh giới khu vực thủ đô rồi tiến hành sao chép ô đất.

“Xác nhận.”

****

Cùng lúc đó ở ngoại vi khu vực thủ đô, tại một vùng đất trống bị sương mù dày đặc bao phủ.

Giữa một nơi xa lạ, tĩnh mịch và bất an đến mức chẳng thấy nổi một sinh vật sống, một người phụ nữ với bộ dạng tiều tụy đang thận trọng bước đi.

Tên cô là Lee Si-yeon.

“A… ưư…”

Sợi dây thừng dài, thô ráp siết chặt quanh cổ cô. Lee Si-yeon nuốt khan, căng thẳng đảo mắt nhìn xung quanh.

Cô bị ép phải bước tiếp, hai cổ tay bị nút dây siết chặt đến nỗi đỏ ửng, da thịt trầy xước.

Vùng Trống.

Một nơi mà chẳng ai biết khi nào Dị Thể hay Dị Thường sẽ bất ngờ xuất hiện.

Nỗi sợ có thể chết bất cứ lúc nào khiến thần kinh Si-yeon căng như dây đàn. Cô dè dặt nhích từng bước về phía trước.

Vút-!

Giữa màn đêm đen đặc, một tiếng xé gió đột ngột vang lên. Ngay sau đó, một luồng sáng kỳ lạ bừng nở.

Một công trình nhẵn bóng bất chợt xuất hiện ngay giữa vùng đất hoang vu, thứ rõ ràng không thuộc về thế giới này.

“D-Dị Thường…?”

Si-yeon hoảng hốt lùi lại.

Thế nhưng thứ lọt vào mắt cô không phải zombie, cũng chẳng phải Dị Thường.

Đó là một công trình hình lập phương đang tỏa ra thứ ánh sáng lung linh.

Trên bề mặt công trình, bên cạnh những biểu tượng quen thuộc đến mức chỉ cần liếc qua cũng hiểu là hai dòng chữ màu xanh và đỏ hiện rõ ràng.

[Nhà vệ sinh nam]

[Nhà vệ sinh nữ]

“…N-Nhà vệ sinh?”

Lee Si-yeon ngây người, đưa tay dụi mạnh mắt.

Nhưng dù nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, trước mặt cô vẫn là một nhà vệ sinh sạch sẽ đến mức chỉ có thể bắt gặp vào thời trước tận thế.

“P-Phải đi báo ngay… Nếu không mình sẽ chết mất…”

Si-yeon cuống cuồng quay người, hớt hải chạy về phía gã đàn ông đã đẩy cô vào chốn hiểm địa khủng khiếp này.

“Ở-Ở đằng kia… xuất hiện một nhà vệ sinh…!”

Vừa nghe cô nói, mấy chục người có vũ trang đồng loạt xôn xao.

Thế nhưng ánh mắt của gã đàn ông chỉ huy bọn họ vẫn chỉ dán chặt xuống mặt đất.

Nơi đội quân đang dừng chân nồng nặc mùi máu tanh.

- Rộp. Rắc.

Ngay dưới chân hắn, vài con Dị Thể đang bới xé, ăn ngấu nghiến thi thể của một Stalker mới còn sống cách đây không lâu.

Nghe Si-yeon báo cáo, gã đàn ông đang đứng nhìn chúng ăn chợt cúi xuống, rút một mảnh giấy nhuốm máu ra khỏi thi thể.

[- Người Canh Giữ Ngọn Hải Đăng Phía Nam -]

[Gửi sứ giả của khu vực thủ đô…

Nhiều trại người sống sót ở khắp miền Nam đã thất thủ.

Những kẻ tự xưng là Người Được Chọn đang bắt người sống làm nô lệ và sai khiến người chết…

Mong rằng lời cảnh báo này vẫn chưa phải quá muộn…]

Gã đàn ông im lặng nhìn mảnh giấy thấm máu đến nhòe cả chữ trong chốc lát, sau đó từ từ ngẩng đầu.

Đôi mắt nhợt nhạt của hắn hướng về phía Si-yeon.

“Vậy sao…”

Hắn ngẫm lại nội dung mảnh giấy trong tay và lời Si-yeon vừa báo cáo, rồi khẽ bật cười như thể vẫn chưa tin nổi.

“Vậy là ở khu vực thủ đô có Cửa Hàng Hệ Thống…”

Ánh mắt hắn hướng về phía màn sương dày đặc, nơi Si-yeon vừa chạy ra.

“Còn có cả… nhà vệ sinh nữa sao?”

Bạn đã đến cuối chương 40.

Không gian đọc của bạn