Trong khi đó, bầu không khí trên Diễn Đàn Sinh Tồn Khu Vực Thủ Đô lúc này chẳng khác nào đang mở hội.
Tiêu đề: [Wiki Cửa Hàng] Tổng hợp những bản cập nhật ngoài đời huyền thoại của Ngài Hệ Thống!!!!
Nội dung những bản cập nhật trước vẫn như cũ.
[Nhà vệ sinh]
Chỉ cần 10 Ma Thạch là có thể sử dụng nhà vệ sinh trong 10 phút!!
Bên trong nước nóng chảy ào ào, điều hòa, vòi nước, bộ khuếch tán có đủ hết!!!!
Tính năng tiện ích đỉnh nhất: Chất bẩn bay hơi ngay lập tức + vật dụng tự động bổ sung vô hạn.
Quan trọng nhất >> Không phải hội viên cũng dùng được!!!!
[Điểm cần lưu ý] - Nghe nói Ngài Hệ Thống nhìn thấy hết đấy…
Nếu có ý định chiếm nhà vệ sinh hoặc gây tranh chấp liên quan đến nó thì Ngài sẽ thu hồi nhà vệ sinh ngay lập tức…
Tùy tình hình còn có thể chỉ định và đẩy thẳng người dùng ra ngoài nữa… nên nếu không muốn phải ỉa giữa đường… thì biết phải làm gì rồi đấy…?
[Phân tích ý đồ của Ngài Hệ Thống]
Đây không đơn thuần chỉ là giúp chúng ta giải quyết nhu cầu bài tiết.
Thông qua lượng thực phẩm được cập nhật trong Cửa Hàng hiện tại, Hệ Thống đang từng bước giải quyết nạn thiếu lương thực và ổn định giá cả trong khu vực thủ đô.
Giờ có thể thấy rằng Ngài còn đi trước một bước, nhắm tới cả việc phòng chống dịch bệnh, khôi phục vệ sinh công cộng và y tế.
Nói cách khác thì không chỉ dừng lại ở chuyện sống sót, đây có thể coi là hành động hướng tới việc khôi phục nền văn minh trước tận thế và nâng cao cả chất lượng cuộc sống của chúng ta.
Kết luận: Xếp hàng cho đàng hoàng rồi dùng nhà vệ sinh đi:))
P/S: Với việc Ngài còn giải quyết luôn vụ tranh chấp giữa Vùng Cam và Vùng Vàng lần này, chẳng phải Ngài Hệ Thống đang mong muốn khu vực thủ đô hòa hợp với nhau sao?
- Phí sử dụng 10 Ma Thạch <<< cái giá này vô lý thật sự
ㄴ Thật, hời vl;;
ㄴ Đm, farm cả ngày xong qua đó tắm một phát thì phê hơn cả sếch
ㄴ Ví von kiểu đéo gì vậy:))
ㄴ Nhưng mà đúng thật =))))
- Tôn thờ GOAT…
ㄴ GOAT Hệ Thống
ㄴ Ca ngợi Hệ Thống
- Nhà vệ sinh đúng là quả cập nhật tiện ích gãi đúng chỗ ngứa nhất:))
ㄴ Chuẩn luôn:))
- Cơ mà cái vụ bị đẩy văng ra ngoài kia không đùa được đâu.
ㄴ Nãy tôi thử bước vào nhà vệ sinh nữ xong bị bật văng ra luôn.
ㄴ?
ㄴ Bro?
ㄴ [Admin] Mày sẽ bị ban 1 tiếng.
ㄴ =)))
- Sao không tổng hợp luôn vụ Ngài Hệ Thống khuyến khích cả nhu cầu nguyên thủy nữa?
ㄴ Nhu cầu nguyên thủy << đi vệ sinh
ㄴ Fact
ㄴ Nghĩ kỹ lại thì đúng là chẳng có nhu cầu nào nguyên thủy hơn thật:))
Tiêu đề: Ngài Hệ Thống… nhờ Ngài mà tôi tắm rửa sạch sẽ rồi…
(Ảnh nách.JPG)
Nhờ Ngài mà tôi thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn… cảm ơn Ngài ㅠㅠㅠ
- Khà…
ㄴ Xin cảm ơn..
ㄴ Mong mọi người sử dụng thật nhiều… ㄴ [Thằng Troll Thất Nghiệp] c-cô,,, gái,,,
ㄴ [Thanh Niên Nghiêm Túc] c-cô,,, gái,,, t-tim,,, tim tôi,,,
- Nhu cầu nguyên thủy thật…
ㄴ Ân huệ này hẳn cũng là Ngài Hệ Thống ban cho…
ㄴ Ý tao là nhu cầu nguyên thủy thật cơ:))
ㄴ =)))
- Nhờ cô mà tôi cũng được…
ㄴ Nhờ cô mà…
ㄴ Nhờ cô…
ㄴ Hơ hơ
“Hơ hơ…”
Lắp đặt nhà vệ sinh đúng là quyết định sáng suốt.
Theo nhiều nghĩa.
[Đã hoàn thành Nhiệm Vụ Chính Tuyến 4 của Kiến Trúc Sư!!]
[Nhiệm Vụ Chính Tuyến 4 của Kiến Trúc Sư: Sao chép thêm 10 ô đất. Hiện tại: 10/10]
[Phần thưởng: Có thể điều chỉnh một phần công dụng của ô đất đang sở hữu.]
Nhờ căn nhà vệ sinh được lắp đặt ở ngoại vi khu vực thủ đô mà nhiệm vụ đã hoàn thành.
Nhưng cái này nghĩa là sao?
Điều chỉnh một phần công dụng?
“Hmm.”
“Một phần” là đến mức nào?
Dù sao thì…
[Nhiệm vụ Chính Tuyến 5 của Kiến Trúc Sư: Đạt 6.000 hội viên Cửa Hàng.]
[Hiện tại: 4.000/6.000]
[Phần thưởng:???]
Trước mắt thì nhiệm vụ tiếp theo có vẻ khá dễ hoàn thành.
Nghĩ vậy, tôi chuyển ánh mắt sang cửa sổ Hệ Thống đang lơ lửng giữa không trung.
Trên màn hình Hệ Thống là hình ảnh CCTV quanh nhà vệ sinh số 5 mà tôi vừa lắp ở ngoại vi khu vực thủ đô.
“Cô gái lúc nãy là sao nhỉ?”
Quả nhiên chỉ cần đặt ô đất xuống như vậy là màn sương dày đặc xung quanh sẽ tan đi, tầm nhìn cũng được mở ra.
Tôi định tiến xa hơn nữa và thử tái bố trí ô đất vào sâu trong màn sương đen kịt, vượt hẳn ra ngoài ngoại vi khu vực thủ đô.
Tuy nhiên…
[Lắp đặt thất bại: Tọa độ được chỉ định nằm ngoài mạng lưới đã kích hoạt.]
[Chỉ có thể sao chép ô đất trong phạm vi tầm nhìn của ô đất đã sở hữu hoặc phạm vi mạng lưới của Diễn Đàn Sinh Tồn Khu Vực Thủ Đô.]
Một cảnh báo lạnh lùng hiện lên, ngăn không cho tôi bố trí ô đất.
“Phải dùng nó như kiểu con mắt à…”
Lúc nãy tôi đã thấy một người phụ nữ trông khá tiều tụy đi ngang qua ở rìa tầm nhìn của màn hình CCTV, trên cổ cô còn bị trói bằng dây thừng.
Cô ấy vừa nhìn thấy nhà vệ sinh đã giật mình hoảng hốt, hớt hải chạy biến vào màn sương.
“Cơ mà ngoài khu vực thủ đô cũng có người sống sót à?”
Mà nghĩ lại, những khu vực ngoại vi không thuộc bất kỳ Vùng nào rốt cuộc là nơi như thế nào?
Tôi liền gõ một bình luận lên Diễn Đàn.
- [Thằng Troll Thất Nghiệp] Mọi người, bên kia màn sương ngoài khu vực thủ đô là chỗ nào vậy? Hoàn toàn không giao lưu được với khu vực khác à?
ㄴ Hả?
ㄴ Đó là Vùng Trống mà
- [Thằng Troll Thất Nghiệp] Vùng Trống? Sao không có ai qua đó?
ㄴ Qua đó làm đếch gì…?
ㄴ Dị Thể đông lúc nhúc, độ khốn nạn chẳng kém gì Vùng Đỏ đâu…
- Vùng Đỏ ít ra còn có đống phế liệu caooooo cấp nên người ta mới liều mạng chui vào đó farm Ma Thạch
ㄴ Còn Vùng Trống thì có giết quái cũng chẳng rớt đồ hay Ma Thạch gì hết:)))
ㄴ Nói chung là chẳng có lý do gì để vào cả.
- Đường sá sập hết còn chưa tính, quan trọng là từ đó trở đi Diễn Đàn không mở được nữa.
ㄴ Muốn cầu cứu cũng chịu.
ㄴ Nghe bảo Dị Thường xuất hiện nhiều vãi cứt:))
ㄴ [Thằng Troll Thất Nghiệp] Ồ
ㄴ Với cả sương mù <<< dính vào là lạc đường ngay
ㄴ Chuẩn, sương ở Vùng Trống dày vl;;
- Thế nên giao lưu giữa các khu vực mới bị cắt đứt hoàn toàn, ai ở đâu thì bị cô lập ở đó.
ㄴ Những người từng thử đi kết nối lại liên lạc với các khu vực khác gần như chết sạch cả rồi.
ㄴ Không chết thì cũng mất tích
ㄴ Còn có tin đồn rằng những ai đi lạc trong màn sương rồi quay về thì đầu óc cũng không còn bình thường nữa:))
- [Speedrun] SIUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!! ㄴ Ừ, như thằng này chẳng hạn
ㄴ =))))
- [Thằng Troll Thất Nghiệp] Thế còn Vùng Đen?
ㄴ Đm, chỗ đó thì phải tới tận nơi mới biết được chứ:v
ㄴ Ông đi thử rồi về viết bài rì viu cho bọn tôi đi…
ㄴ Nếu sống sót trở về được thì cho lên bài hot luôn =))
“Ra là vậy?”
Tôi cứ thắc mắc tại sao mọi người chỉ quanh quẩn trong khu vực thủ đô, hóa ra là vì lý do này.
“Thế cô gái lúc nãy cũng là Dị Thường sao?”
Tôi lại chuyển ánh mắt sang màn hình CCTV của nhà vệ sinh số 5.
Nhưng rồi…
“Ơ?”
Từ trong màn sương nơi cô gái vừa biến mất, những bóng người bắt đầu lờ mờ hiện ra.
Không phải một hoặc hai người.
Hàng chục, à không, có khi phải đến hàng trăm.
Do màn sương che khuất nên không thể nhìn rõ, nhưng bọn họ chắc chắn là con người.
“Cái đám này là sao?”
Chẳng phải vừa bảo gần như không thể đi qua đó à?
- [Thằng Troll Thất Nghiệp] Hmm…
ㄴ [Thằng Troll Thất Nghiệp] Nhưng mà bên Vùng Trống đang có người đi tới này?
ㄴ Hả?
ㄴ Là sao?
ㄴ Ai đang tới cơ?
- [Thằng Troll Thất Nghiệp] Tôi đang farm ở gần khu vực ngoại vi đây
ㄴ [Admin] Ông ra tận ngoài đấy cơ á?? Mau quay về đi;;
ㄴ Farm đến mờ mắt, mò tới tận sát màn sương luôn à =))
ㄴ Thằng điên này?
- [Thằng Troll Thất Nghiệp] Không, tại tôi thấy ở đây cũng có nhà vệ sinh nên đang đứng lại xem
ㄴ [Thằng Troll Thất Nghiệp] Nhưng thật sự có người đang tới đây.
ㄴ Hả?
ㄴ [Admin] Nhà vệ sinh… ở đó cũng có hả?
Cùng lúc tôi đăng bình luận, những bình luận xác nhận từ nơi khác cũng liên tiếp xuất hiện.
- Tôi đang ở phía nam khu vực thủ đô đây!!!
ㄴ Nhìn qua ống nhòm thì đúng là có người đang tiến tới thật!!
- Địt mẹ, không phải chỉ một hai người đâu!
ㄴ Bọn chúng còn đi cùng với cả zombie nữa!!!
ㄴ Cái gì?
ㄴ Hả??
Diễn Đàn Sinh Tồn Khu Vực Thủ Đô lập tức bùng nổ.
****
Vùng Trống, nơi mà mạng lưới Diễn Đàn Khu Vực Thủ Đô không thể vươn tới.
Một nhóm người sống sót không rõ lai lịch đang vượt qua nơi đó với số lượng lớn.
- Có người đang vượt qua Vùng Trống ư…? Lại còn đi cùng zombie nữa? Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?
ㄴ Wtf, thế mà cũng làm được hả??
ㄴ Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra đúng không?
ㄴ Đương nhiên là lần đầu rồi;;
- Đã thế còn không phải một hai người…
ㄴ Cả một đoàn luôn, vãi đái thật…
ㄴ Chúng nó qua đây kiểu gì vậy?
- Mà khoan, “đi cùng zombie” là sao??
ㄴ Tôi vừa thấy chúng kéo tới là chạy đi luôn nên không rõ lắm, nhưng hình như phía sau có cả một đàn zombie.
- Đợt zombie đang tràn tới từ phía đó à?
ㄴ Nhưng vừa nãy bảo là có cả con người mà;;
ㄴ Thế rốt cuộc đó là cái gì?
Trước tình huống chưa từng có tiền lệ này, cả Diễn Đàn lập tức náo loạn.
Dân Diễn Đàn ai nấy đều đưa ra đủ loại ý kiến.
Tiêu đề: [Myth] Bang chủ Seo-jin đây, suy nghĩ của tôi như sau
Theo những gì tôi biết, từ trước đến nay chưa từng có ai còn sống mà vượt qua được Vùng Trống.
Nếu vậy thì khả năng cao bọn họ là Thức Tỉnh Giả…
Nhưng những kẻ có thể vượt qua nơi đó mà vẫn bình an vô sự thì chắc cũng chẳng phải hạng tử tế gì.
Ngoài ra, việc bọn chúng đi cùng với Dị Thể cũng hết sức đáng ngờ…
Đợi đến lúc chúng tới rồi mới ứng phó thì e là đã quá muộn.
Chúng ta đã phát hiện trước, vậy thì cứ đánh phủ đầu trước đã.
Cho nên… chỉ chừa lại vài đứa thôi, đập hết đám còn lại đi rồi tính tiếp nhé?
- Seo-jin máu lạnh vl;;
ㄴ Đập tụi nó trước rồi tính sau, đồng ý
ㄴ Nhưng lỡ bọn họ tới để đề nghị hợp tác thì sao?
- Nếu muốn hợp tác thì ai lại kéo zombie theo?
ㄴ Chuyền aggro qua lại vốn là truyền thống lâu đời của Hàn Quốc rồi mà.
ㄴ À:)) Ý là tới để rủ nhau cùng ăn đòn chứ gì:))
- Nhưng mà làm vậy cũng đúng
ㄴ Ai biết bọn chúng đang toan tính gì mà lại mò tới đây?
ㄴ Thật, cứ xử trước rồi tính sau
- [Thiết Giáp Đội] Trước mắt cứ kiểm soát tình hình đã…
ㄴ [Thần Chiến Tranh] Kiểm soát thôi nào;;
ㄴ ‘Kiểm soát’ cái đéo gì =)))
ㄴ =)))))
ㄴ Hai anh em chuyên gia kiểm soát =)))
ㄴ =)))
Phe cứng rắn lấy Myth, Thiết Giáp Đội và Ares làm nòng cốt.
- Nhưng cũng có thể họ chỉ là một đoàn người tị nạn quy mô lớn đang bị Dị Thể truy đuổi nên mới chạy tới đây mà?
ㄴ Ừm, chưa biết đầu đuôi thế nào mà đã đòi giết ngay thì có hơi;;
ㄴ Đồng quan điểm
ㄴ Trước mắt cứ gặp thử đã.
- Bên mình càng có thêm người càng tốt mà.
ㄴ Đằng nào dân số cũng đang giảm dần, càng đông người thì càng tốt chứ.
ㄴ Mất người thì dễ, chứ tăng thêm khó vl ㅠ
ㄴ Đúng đấy
Phe ôn hòa cho rằng nên tiếp nhận bọn họ.
- Mấy thằng ngu này, dân tị nạn mà lại vác vũ khí tới à?
ㄴ Ít nhất cũng phải cầm cờ trắng mà tới chứ;;
- Muốn vượt Vùng Trống thì đương nhiên phải có vũ khí rồi
ㄴ Chẳng lẽ bắt người ta tay không tới à;;
ㄴ Tay không vượt Vùng Trống…?
ㄴ Má, nghĩ thôi đã thấy sợ vl;;
- Cơ mà sao Hệ Thống lại lắp nhà vệ sinh ở đó nhỉ…?
ㄴ Cùng thắc mắc, chỗ đó làm gì có ai lui tới đâu;;
ㄴ Chẳng lẽ đây cũng là… sự an bài của Ngài Hệ Thống…?
ㄴ Bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi…?
ㄴ Mẹ mày
Trong lúc ý kiến giữa các Stalker vẫn chia thành hai phe giằng co gay gắt, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng theo dõi tình hình là Admin đã đăng một bài viết.
Tiêu đề: *Thông báo [Admin] Trước mắt để tôi đi xem thử
Tôi nghĩ chắc hẳn phải có lý do gì đó thì Ngài Hệ Thống mới cố tình lắp đặt nhà vệ sinh ngay gần một Vùng Trống nguy hiểm như vậy.
Việc có người xuất hiện gần nhà vệ sinh đó cũng khá kỳ lạ.
Có thể Đấng Siêu Việt đã sắp đặt tình huống này với một ý nghĩa lớn lao hơn những gì chúng ta đang nghĩ.
Biết đâu ý của Ngài là việc giao lưu với những khu vực bên ngoài cũng rất quan trọng thì sao…
Vậy nên tôi sẽ thử đi nói chuyện với bọn họ.
- Ơ kìa
ㄴ Nói chuyện với bọn chúng làm gì
ㄴ Cứ đập hết là được mà!!!!
- [Admin] Mấy thằng đầu đất này…
ㄴ [Admin] Việc bọn chúng vượt qua được Vùng Trống để tới đây
ㄴ [Admin] cũng đồng nghĩa rằng chúng có thể biết được tình hình ở những khu vực khác mà.
ㄴ Hmm…
ㄴ Cũng đúng;;
- [Admin] Muốn tiếp tục sống sót thì ít nhất cũng phải biết các khu vực bên ngoài đang ra sao chứ.
ㄴ Hmm…
ㄴ Chuẩn chuẩn
ㄴ Chuẩn không cần chỉnh
ㄴ Quả nhiên khoản hòa giải vẫn phải trông cậy vào Admin;;
Trước những lời nói đánh trúng tim đen của Admin, dư luận vốn đang nghiêng hẳn về phe cứng rắn trên Diễn Đàn bắt đầu lắng xuống.
Đúng lúc ấy, Admin để lại thêm một bình luận đầy quyết tâm.
- [Admin] Tôi đi đây
ㄴ K-Khoan đã… Admin…!
ㄴ [Admin] Yên tâm, tôi lo được hết
ㄴ Đừng đi!
ㄴ Ở lại đây đi mà!!
- [Admin] Đừng ra lệnh cho tôi.
ㄴ Vâng
ㄴ Xin lỗi ạ
ㄴ Đi đường cẩn thận nhé đại ca
Như thể đã chờ đợi sẵn từ trước, bang chủ Myth lập tức để lại bình luận.
- [Myth] Nếu vậy thì!!!! Bọn tôi cũng sẽ đi!!!!
ㄴ [Admin] Không cần đâu, tôi đi một mình là đủ rồi.
- [Myth] Không được!!!! Bọn tôi nhất định phải đi cùng!!!! Không thể để ngài đi một mình tới nơi nguy hiểm như vậy được!!!
ㄴ [Myth] Nếu đây cũng là ý của Ngài Hệ Thống!!! Vậy thì bọn tôi sẽ đi đầu!!!!!
ㄴ [Admin] …?
Dưới sự tình nguyện nhiệt tình đến mức quá đà của bang chủ Myth…
- [Admin] Ừm, vậy thì đi cùng đi.
ㄴ [Myth] Cảm ơnnnnnn!!!!
ㄴ [Myth] Ngài Hệ Thống đang nhìn đấy chứ ạ^^
- Seo-jin cố gắng ghi điểm thật đấy:)))
ㄴ Cơ hội để chuộc lỗi với Hệ Thống mà =))
ㄴ Ê ê, lộ liễu quá rồi đấy
ㄴ Nhưng mà bọn mình đã thấy “bên trong” một lần rồi còn gì…
ㄴ Hơ hơ
ㄴ Mlem…
- Mà hình như đây là lần đầu một bang hội chính thức đứng ra giúp đỡ Admin nhỉ?
ㄴ Đúng thật;;
ㄴ Thật ra đây cũng là lần đầu mọi người ngồi lại bàn bạc thế này…
ㄴ Chuẩn;;
- Trông cũng… ngầu đấy…
ㄴ Seo-jin à, cố lên
ㄴ Chắc là… phải mời cô ấy thôi nhỉ?
Thế là một đội hình đã được thành lập để đón tiếp thế lực từ bên ngoài.
- [Admin] Đừng lo quá.
ㄴ [Admin] Ngài Hệ Thống sẽ bảo vệ chúng ta mà.
ㄴ [Myth] Tất nhiên rồi^^
Còn tôi, người đang trực tiếp chứng kiến khí thế hùng hồn và quyết tâm bi tráng ấy…
“Ơ… ừm, tôi á…?”
Chỉ biết gãi đầu.
****
Vùng Trống ở ngoại vi khu vực thủ đô, nơi sương mù dày đặc bao phủ.
Xuyên qua màn sương của vùng đất tĩnh mịch đến mức chẳng thấy nổi một sinh vật sống, một đoàn người đang dần hiện ra.
- Leng keng. Soạt…
Mấy chục người có vũ trang, toàn thân mặc giáp.
Bao quanh họ là hàng trăm con zombie.
Trái ngược với vẻ nhếch nhác của cả nhóm, kẻ dẫn đầu lại là một người trông khá chỉnh tề.
Làn da hơi tái, đôi mắt trắng dã.
Ở giữa đoàn, mấy chục nô lệ bị trói bằng những sợi dây thừng to và thô ráp đang kéo theo những chiếc xe chở hàng cũ kỹ.
Két. Két két…
Trên những chiếc xe ấy, chẳng hiểu vì sao lại chất chồng từng lớp những người vẫn còn sống với tay chân đã bị chặt cụt, nằm la liệt như những kiện hàng và thở hổn hển.
Tại sao không giết họ ngay, mà lại chặt tay chân người sống rồi kéo theo như thế?
Không ai biết mục đích của chúng là gì.
Chẳng bao lâu sau, đoàn người kỳ quái ấy dừng bước.
“…?”
Giữa màn sương đen đặc.
Một khối lập phương nhẵn bóng, trông chẳng thể nào là thứ thuộc về thế giới này đang tỏa ra ánh sáng lung linh.
Trên bề mặt của nó là những biểu tượng vô cùng quen thuộc chỉ cần nhìn qua là hiểu, cùng với hai dòng chữ màu xanh và đỏ hiện lên rõ ràng.
[Nhà vệ sinh nam]
[Nhà vệ sinh nữ]
“Thật sự… thật sự có…”
“L-Là một công trình nguyên vẹn thật kìa!”
“Hehehe…”
Đúng lúc vài người trong đoàn đang lẩm bẩm như vậy…
“…Im lặng.”
Chỉ với một câu của gã đàn ông, tiếng xôn xao lập tức lắng xuống.
- Sột soạt.
Ngay sau đó, một nhóm người khác bước ra từ màn sương dày đặc phía đối diện.
Bang hội Myth.
Dẫn đầu nhóm người là Admin Baek Eun-wol.
“…!”
Vừa tận mắt chứng kiến những thứ ở phía bên kia màn sương, sắc mặt các thành viên bang hội Myth lập tức trắng bệch.
‘Cái quái gì vậy…?’
Admin cũng không phải ngoại lệ.
Không chỉ bởi trước mắt họ thật sự có một nhóm người sống sót đã vượt qua được Vùng Trống.
‘Đám Dị Thể… cứ đứng yên như vậy sao…?’
Walker, Runner, Heavy, Spitter, thậm chí cả Witcher của Orange Zone.
Chúng đang đứng lẫn giữa những nô lệ bị trói bằng dây thừng đang run lẩy bẩy, bình thản nhìn về phía này.
‘S-Sao có thể…?’
Một cảnh tượng hoàn toàn phá vỡ mọi lẽ thường.
Nhưng Eun-wol không để bản thân bị cuốn vào cảnh tượng kinh hoàng ấy. Cô nhanh chóng nắm bắt tình hình.
Những người đeo vòng cổ, hai tay bị trói bằng dây thừng.
Cả những người bị chặt cụt tay chân rồi chất chồng lên nhau.
Sau khi chứng kiến tất cả, ánh mắt Baek Eun-wol lập tức trở nên lạnh lẽo.
Cô bước lên phía trước rồi cất tiếng.
“Tôi là Admin của Diễn Đàn Sinh Tồn Khu Vực Thủ Đô. Baek Eun-wol.”
Giọng nói của Admin vang vọng giữa màn sương dày đặc.
“Các người là ai?”
Trước câu hỏi đầy uy nghiêm của cô, gã đàn ông dẫn theo đội quân hàng trăm xác sống chậm rãi nghiêng đầu.
Ánh mắt vô cảm của hắn lặng lẽ dừng lại trên người Baek Eun-wol trong thoáng chốc.
“Tên ta là Baek Jin-hyuk.”
Một giọng nói khàn khàn như tiếng kim loại cọ xát thoát ra từ đôi môi nhợt nhạt của gã đàn ông.
“Ta là nhân vật chính của thế giới này.”


