
Về câu chuyện
Cả Mạng Đều Muốn Chúng Tôi Tái Hôn là truyện ngôn tình đô thị, lấy bối cảnh giới giải trí, pha chút hài hước và yếu tố hệ thống. Kết hôn với Kỷ Trì Sâm được hai năm, nữ diễn viên Khương Tô Mịch bỗng bị một hệ thống trói định, kèm theo thuộc tính "nữ phụ EQ thấp". Cô mới hay mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết và chỉ là thế thân của bạch nguyệt quang. Khi người ấy trở về, cô sẽ bị đuổi khỏi nhà rồi bị nữ chính vả mặt thảm hại. Hiểu ra, Khương Tô Mịch lập tức viết đơn ly hôn, đặt lên bàn chồng rồi dứt khoát rời đi.
Trong giới giải trí, cô vốn mang tiếng làm màu, bị ghét đến mức thiện cảm chạm đáy. Khi Tần Dực, người bạn thân lo liệu công việc cho cô, đăng thông báo ly hôn, cư dân mạng sửng sốt vì cuộc hôn nhân hóa ra là thật, nhưng rồi lại quay sang chế giễu cô diễn kịch một mình. Khương Tô Mịch chẳng bận tâm, chỉ dọn sang ở nhờ nhà bạn. Rắc rối ập đến khi chương trình thực tế dành cho vợ chồng mà cô từng ký hợp đồng bỗng đổi thành chương trình về ly hôn.
Khán giả kéo vào xem cô bẽ mặt, nào ngờ vị tổng tài lạnh lùng lại lặng lẽ chăm sóc vợ cũ từng chút. Khi bạch nguyệt quang Giang Tình đến làm khách mời đặc biệt, Khương Tô Mịch phớt lờ chỉ thị gây chuyện của hệ thống, ngồi cắn hạt dưa xem kịch. Thế nhưng chương trình vừa kết thúc, hai người không còn qua lại, Giang Tình liên tục đăng bài bóng gió, còn cô vì phát ngôn thẳng thắn mà đắc tội một đạo diễn lớn, đứng trước nguy cơ bị phong sát.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
39 chương





