
Về câu chuyện
Chữa Khỏi Một Con Ác Long là một câu chuyện thuộc thể loại ngôn tình cổ đại, huyền huyễn và phương Tây. Yvette, công chúa của Vương quốc Kinh Cức, bị bắt cóc trong một cuộc tấn công bất ngờ của những kẻ áo xám. Trong lúc tuyệt vọng, một con hắc long tên Zachley xuất hiện và cứu cô. Zachley ban đầu chỉ muốn dùng Yvette để hóa hình thành hình người, nhưng dần dần nhận ra rằng công chúa này quá khó chiều. Cô thường đổ bệnh vì những điều nhỏ nhặt như thức ăn không vừa ý hoặc thời tiết không thuận lợi. Zachley tức giận nhưng cuối cùng vẫn phải thu móng vuốt để bảo vệ Yvette.
Yvette từ lâu đã biết trước những giấc mơ của mình đều trở thành sự thật. Trong một giấc mơ, cô nhìn thấy Zachley đầy thương tích và khát máu, nhưng khi gặp lại, Zachley đã trở nên dịu dàng và hỏi cô có muốn đi chơi cùng không. Yvette nhận ra rằng Zachley không còn là con rồng hung dữ như trong mơ mà đã thay đổi. Mỗi ngày, Zachley phải đấu tranh giữa việc ăn luôn Yvette để giải thoát cho mình và việc chăm sóc cô để có thể hóa hình thành người. Tuy nhiên, dần dần, chỉ cần thấy Yvette buồn, Zachley đã lo lắng và cuống cuồng dò hỏi. Tình yêu của Zachley dành cho Yvette dần trở nên sâu sắc, khiến việc hóa hình không còn quan trọng bằng việc ở bên cô.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
80 chương





