
Về câu chuyện
Đích Nữ Vô Song là truyện cổ đại thuộc dòng trọng sinh, gia đấu và nữ cường, kể về hành trình báo thù của Bùi Nguyên Ca, đích nữ duy nhất của phủ Thượng thư.
Kiếp trước, nàng mang theo một trăm hai mươi bốn rương đồ cưới gả cho Vạn Quan Hiểu khi hắn mới chỉ là một tiến sĩ nhỏ. Suốt bốn năm, nàng hiếu kính cha mẹ chồng, lo liệu việc nhà, chăm sóc phu quân chu đáo, thậm chí nén lòng nạp thiếp cho hắn. Phần lớn nhờ công sức của nàng, hắn leo lên chức tướng quân tam phẩm, còn Vạn gia trở thành nhà buôn bậc nhất Giang Nam. Vậy mà khi vừa sảy thai, nghe tin tam tỷ Bùi Nguyên Dung hòa ly, nàng vẫn gắng gượng đến an ủi, rồi bị chính người tỷ thứ xuất ấy đẩy xuống hồ. Giữa làn nước lạnh, Nguyên Dung đắc ý khoe đang mang cốt nhục của Vạn Quan Hiểu. Ả cầm trong tay chiếc vòng phỉ thúy gia truyền chỉ dành cho vợ cả cùng túi hương do nàng tự thêu, rồi tiết lộ chính phu quân muốn lấy mạng nàng. Cả vú nương lẫn nha hoàn thân cận cũng đã phản bội nàng từ lâu.
Được trời cao cho sống lại, Bùi Nguyên Ca mang theo mối hận khắc cốt, quyết đưa những kẻ từng hãm hại mình xuống địa ngục. Trong phủ, nàng thẳng thừng cảnh cáo di nương Chương Vân chớ nhúng tay vào Tĩnh Xu trai của mình. Bên cạnh nàng còn xuất hiện một nam nhân mang nhiều tiếng xấu, sống giữa hiểm nguy trùng trùng, nhưng nguyện cả đời chỉ có một mình nàng và cùng nàng gánh vác mọi gian nan.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
346 chương





