
Về câu chuyện
Đường Chuyên là truyện xuyên không bối cảnh cổ đại, pha màu quân sự và kiếm hiệp, xoay quanh Vân Diệp, một người bình thường từ tướng mạo, trí tuệ đến nghị lực. Y là kỹ sư máy móc, đã sống hơn mười lăm năm ở vùng hoang nguyên tây bắc. Trong chuyến đi tìm hai người ngoại quốc mất tích giữa sa mạc, lúc dừng lấy nước ở điểm thứ sáu, y thấy dưới đáy ao có ánh vàng lấp lóe. Tưởng là vàng tự nhiên, y thò tay xuống mò và bị một lực hút cực mạnh kéo đi.
Khi tỉnh lại, Vân Diệp trần truồng giữa thảo nguyên xanh mướt. Đôi tay y nhỏ hẳn đi, gương mặt soi dưới nước non nớt như thuở thiếu niên. Y lần theo dòng suối nhặt lại quần áo, chiếc xoong nấu mì và ba lô trang bị, rồi dựng lều, xem la bàn và bản đồ. Vị trí vẫn y như cũ, nhưng sa mạc đã thành vùng đất hoang sơ chưa có dấu chân người, điện thoại thì mất sóng. Y bàng hoàng nhận ra mình đã xuyên việt về những năm đầu Trinh Quan thời Đường.
Đi cùng y chỉ có một con ngựa hoang gặp nạn. Vân Diệp không hiểu quân sự, chẳng rành chính trị, cũng không có bản lĩnh xoay chuyển càn khôn. Thế nhưng Sơ Đường còn nhiều điều đáng tiếc: Trường Tôn hoàng hậu mất sớm, công chúa sống xa hoa dâm dật, huynh đệ tương tàn. Y nguyện làm một viên gạch lát nền cho Đại Đường để bù đắp những nuối tiếc ấy, để thời đại của kiếm và bút này có thêm tình người thay vì chỉ có quyền lợi và chinh phạt lạnh lẽo.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
1.521 chương





