
Về câu chuyện
Đường Sắt Đôi là một câu chuyện ngôn tình xoay quanh cuộc đời của Khương Mộ, một cô gái trẻ mang trong mình nhiều nỗi buồn và ký ức đau thương. Khi mới 9 tuổi, Khương Mộ chứng kiến cảnh ba mẹ ly hôn và anh trai Cận Triêu rời xa cô để sống ở một thành phố khác. Từ đó, cô sống cùng mẹ ở phía nam còn Cận Triêu ở phía bắc, hai người không còn liên lạc.
Năm 18 tuổi, Khương Mộ phải đến nhà Cận Cường nhờ ông chăm sóc trong thời gian mẹ cô định cư nước ngoài. Tại đây, cô gặp lại Cận Triêu sau 9 năm xa cách. Những ký ức về quá khứ dần ùa về, làm cho tâm trạng Khương Mộ trở nên phức tạp. Cô nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc khi còn sống cùng anh trai và cảm thấy đau lòng khi biết anh đã có một gia đình mới. Tình cảm giữa Khương Mộ và Cận Triêu liệu có thể vượt qua khoảng cách thời gian và trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của họ?
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
78 chương





