
Lưu Đày Thần Y Mang Theo Không Gian Chạy Nạn
Về câu chuyện
Lưu Đày Thần Y Mang Theo Không Gian Chạy Nạn là truyện ngôn tình cổ đại xuyên không, kể về Hách Tri Nhiễm, một quân y đặc chủng thời hiện đại. Cô không mê thần tượng mà chỉ kính phục anh hùng. Người cô ngưỡng mộ là Mặc Cửu Diệp, mãnh tướng số một triều Đại Thuận. Ông nhiều lần đánh bại giặc ngoại xâm, nhưng công lao quá lớn khiến Hoàng thượng e dè, cuối cùng bị cách chức, lưu đày rồi chết trên đường đi.
Trong chuyến tham quan lăng mộ của vị tướng này, một trận động đất bất ngờ ập đến. Hách Tri Nhiễm đủ sức tự thoát thân nhưng lại ở lại cứu người và mất mạng. Khi tỉnh lại, nàng đã ở trong thân xác một cô gái cùng tên, là đích trưởng nữ của Hộ bộ Thượng thư Hách Uyên Minh, và đang bái đường tại Phủ Hộ Quốc công. Nguyên chủ có hôn ước từ nhỏ với Mặc Cửu Diệp. Nàng sợ phải làm quả phụ như bao nữ nhân Mặc gia nên một mực đòi hủy hôn. Cha mẹ nàng đành hạ thuốc để ép gả, không ngờ khiến con gái chết ngay trên kiệu hoa.
Thế là Hách Tri Nhiễm trở thành thê tử mới cưới của chính vị anh hùng mình ngưỡng mộ. Điều khiến nàng băn khoăn là sử sách chưa từng nhắc tới việc Mặc Cửu Diệp có thê tử cho đến lúc hắn bị lưu đày. Khăn trùm đầu được vén lên, người đàn ông cao lớn với gương mặt sắc lạnh, có nét giống bức chân dung trong lăng mộ, đang đứng trước mặt nàng. Còn số phận lưu đày mà lịch sử đã ghi lại thì vẫn chờ ở phía trước.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
1.270 chương





