
Mang Theo Wechat Làm Thần Côn - Khương Chi Ngư
Về câu chuyện
Mang Theo Wechat Làm Thần Côn là truyện huyền huyễn đô thị pha linh dị, trọng sinh và hài hước, xoay quanh nữ đạo sĩ trẻ Lục Kiến Vi, chủ nhân của Xuất Vân Quan.
Lục Kiến Vi bừng tỉnh giữa sở đăng ký bất động sản, đúng lúc nhân viên hỏi đạo quan có thật là của cô không. Ký ức ùa về khiến cô nhận ra mình đã quay lại ba ngày trước, vào đúng buổi sáng đạo quan được công nhận thuộc về cô. Khi bị gọi là đạo cô, cô bình thản sửa lại rằng mình là nữ đạo sĩ, có thể gọi là Khôn Đạo. Nhận giấy tờ xong, cô đạp xe về Xuất Vân Quan. Sau mấy tháng cô sống ở trường, nơi ấy giờ chỉ còn cổng hoang vắng, biển hiệu nghiêng lệch, cả đạo quan đang bên bờ phá sản.
Sau khi trọng sinh, cô phát hiện WeChat của mình có một kênh công khai chuyên báo trước các sự kiện huyền bí. Từ chuyện người bạn cùng phòng đến đôi môi dính vết máu, chuyến xe buýt cuối cùng, trang web linh dị, trò cầu cơ, người đẹp trong gương hay Phật hai mặt, cô cùng các đồng môn lần lượt điều tra, giải quyết và lần ra bí mật phía sau. Trên Weibo, một blogger huyền học tên "Lục Bán Tiên", tự nhận là chủ nhân Xuất Vân Quan, bỗng nổi tiếng nhờ dùng người giấy đem lại may mắn, giỏi xem tướng, bói toán, vẽ phù, bắt ma, lại còn có thứ nước phù mang vị trái cây. Các đạo sĩ than sắp thất nghiệp, quỷ hồn kêu cứu đòi đi đầu thai, còn người ủy thác thì hết lời tung hô cô.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
359 chương





