
Mau Xuyên Nam Thần Nhà Bên Không Bình Thường!
Về câu chuyện
Mau Xuyên Nam Thần Nhà Bên Không Bình Thường! là truyện xuyên nhanh pha ngôn tình, huyền huyễn, xoay quanh Bạch Hoài, con gái út của Bạch gia. Từ trước khi chào đời, cô đã được sắp đặt để làm kho máu sống cho chị ruột Bạch Niên Ngọc, người mắc bệnh bạch cầu từ năm ba tuổi. Lớn lên giữa sự kiểm soát khắt khe của cha mẹ, sự thờ ơ của hai anh trai sinh đôi và sự ghét bỏ của chị gái, Bạch Hoài sống như cái bóng trong chính ngôi nhà mình. Cô bị nhốt ở nhà, mỗi tháng bị rút máu, nhiều lần ngất vì thiếu máu, năm mười bảy tuổi còn bị ép hiến tủy. Khi khỏe lại và bước vào giới giải trí, Bạch Niên Ngọc còn dụ dỗ lẫn đe dọa em gái sáng tác nhạc cho mình.
Đúng ngày tròn mười chín tuổi, Bạch Hoài bị gia đình lôi lên bàn phẫu thuật, không được dùng thuốc mê, để họ lấy trái tim cô. Cô chết trong lạnh lẽo, tưởng mọi thứ đã khép lại. Nhưng rồi một hệ thống tìm đến, đề nghị ký khế ước và hứa cho cô được sống, sống vì chính mình. Nhiệm vụ của cô là giúp các nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện của họ.
Mang trái tim chằng chịt vết thương, Bạch Hoài nhận lời vì khao khát được tồn tại. Trên hành trình ấy, cô gặp một người đàn ông muốn cùng cô học cách yêu thương bản thân. Nhưng một cô gái đã mất hết niềm tin vào thế giới liệu có dám mở lòng thêm lần nữa, khi lời đáp đầu tiên của cô dành cho anh là lời cảnh cáo rằng phản bội đồng nghĩa với cái chết?
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
40 chương





