
Về câu chuyện
Nằm Vùng Ma Giới 300 Năm là truyện tiên hiệp, huyền huyễn, xuyên sách, kể về Đô Diêu Chi, một cô gái ngủ trưa trong ký túc xá rồi tỉnh dậy trong cuốn tiểu thuyết tiên hiệp mà cô vừa thức đêm đọc xong. Cô trở thành nữ phụ cùng tên, vốn là một cây thảo dược tu luyện thành tinh và si mê nam chính Vân Hoài Thanh. Trong nguyên tác, nàng cùng Vân Hoài Thanh và nữ chính Ngọc Kinh Dung dựng nên màn kịch nàng mưu hại nữ chính để bị khép tội, rồi bị đày vào U Lao giữa vùng tuyết Bắc Nguyên. Mục đích là chờ ba đại Ma Quân phá ngục để nàng trà trộn sang Ma giới làm gián điệp. Cuối cùng, nàng bỏ mạng ở đó.
Mở mắt ra, Đô Diêu Chi đã mang gông xiềng, lê bước trong bão tuyết dưới roi giám ngục. Cô chỉ biết trước cốt truyện mà không có chút ký ức nào của nguyên chủ. Một hệ thống bỗng xuất hiện với ba lựa chọn: công lược Tiên Quân, công lược Ma Tôn hoặc trở về nhà. Cô chọn về nhà, nhưng nhiệm vụ đầu tiên lại buộc cô phải đến Ma giới, nơi đầy những sinh vật vặn vẹo chuyên ăn thịt người. Rồi quân Ma giới tràn tới U Lao trong một màn sương đen thơm nồng.
Ba trăm năm sau, Diêu Chi vẫn nằm vùng, thậm chí đã thành lão đại ở Ma giới, còn Tiên quân cứ hẹn thêm ba năm nữa sẽ tiến đánh. Ở phía bên kia, Ma Tôn Lan Đình Yếm tuấn mỹ mà tái nhợt, mang những xúc tua lạnh lẽo dưới vạt áo, chỉ cần gọi tên nàng cũng đỏ bừng mặt. Truyện xoay quanh chuyện tình giữa nàng và vị Ma Tôn ấy.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
41 chương





