
Sau Khi Bị Ruồng Bỏ Đến Chết Đói, Ta Đã Quay Trở Về
Về câu chuyện
Sau Khi Bị Ruồng Bỏ Đến Chết Đói, Ta Đã Quay Trở Về là một câu chuyện thuộc thể loại xuyên không và nữ cường. Thẩm Chiêu, một nữ sát thủ hàng đầu của thế giới hiện đại, bất ngờ xuyên không về thời cổ đại và nhập vào thân xác của Nguyên Diệc Hòa, một nàng dâu bị ruồng bỏ. Nguyên Diệc Hòa từ nhỏ đã không được gia tộc coi trọng, sống trong cảnh cơ cực, bị ép gả thay cho tỷ tỷ vào phủ Tướng quân nhưng tân lang lại bỏ trốn ngay trong ngày đại hôn. Không dám quay về nhà mẹ đẻ và cũng không chịu làm thiếp, nàng bị đày đến một trang trại hoang lạnh, nơi bị quản trang ức hiếp và bỏ đói. Trong đêm đông giá lạnh, khi quản trang định giở trò đồi bại, Nguyên Diệc Hòa tuyệt vọng treo cổ tự tận. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, linh hồn của Thẩm Chiêu nhập vào thân xác nàng.
Từ giây phút nhập hồn, Thẩm Chiêu bắt đầu cuộc sống mới giữa mùa đông khắc nghiệt, đấu tranh với gia tộc và triều đình để xoay chuyển vận mệnh. Với bản lĩnh và trí tuệ của một nữ sát thủ, nàng từng bước xây dựng thế lực, đối mặt với sóng gió và những điều phi thường.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
116 chương





