
Sau Khi Bỏ Rơi Apollo - Hề Thụ
Về câu chuyện
Sau Khi Bỏ Rơi Apollo là một truyện thuộc thể loại xuyên không, ngôn tình, cổ đại và huyền huyễn. Nhân vật chính là Cassandra, một nhiếp ảnh gia hiện đại gặp tai nạn và chuyển sinh thành Daphne, một tiên nữ sông trong thế giới thần thoại Hy Lạp. Trong lúc hấp hối, Cassandra gặp Thần Ái Tình (Eros) và đồng ý giúp hắn trừng phạt Apollo, thần Mặt Trời kiêu ngạo, để đổi lấy cơ hội sống lại. Để thực hiện nhiệm vụ, Daphne giả vờ là Daphne, con gái thần sông, và cố gắng làm Apollo yêu nhưng lại từ chối hắn. Khi Apollo bắt đầu theo đuổi Daphne, nàng bỏ chạy và hóa thành cây nguyệt quế, kết thúc mối tình bằng một bi kịch thảm liệt. Thần Ái Tình giữ lời hứa, hồi sinh Cassandra nhưng khi nàng mở mắt ra, đã trở thành công chúa Troy. Tại đây, nàng gặp lại Apollo, người đã biết Daphne không đơn giản như vẻ bề ngoài và yêu nàng sâu đậm.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
106 chương





