
Về câu chuyện
Ta Nguyện Cưỡi Gió Đạp Mây là truyện ngôn tình cổ đại ngọt sủng, hài hước, pha chút huyền huyễn và trinh thám. Thẩm Gia Gia, người trong họ gọi là Tam nương, là con gái của một bộ khoái nha dịch và một đầu bếp trong phủ Chu Thị lang. Khi đến Chu phủ báo tin bá công qua đời cho mẫu thân, nàng thấy tiểu ti mang xuống bếp một con chim trắng má đỏ, bị tiểu lang quân ra lệnh hầm vì dạy mãi không chịu nói lại còn ị lên tay. Cùng lúc ấy có tin Tạ Thừa Phong, con trai trưởng công chúa Tín Dương, ngã ngựa khi đánh mã cầu, sống chết chưa rõ.
Nghe nàng nói hình như từng thấy con chim trong kinh Phật, chẳng ai dám ra tay, việc bị đẩy cho mẫu thân. Thẩm Gia Gia nhận thay, mang chim đi rồi giết bồ câu nhà mình đem trả bếp. Ở nhà, nàng nhỏ nước cho con chim tưởng sắp chết, nào ngờ nó tỉnh lại và hỏi nàng là ai. Còn Tạ Thừa Phong đang giận dữ vì bị ám hại: hắn chưa chết, nhưng sống còn thảm hơn chết.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
41 chương





